Chàng trai Ivan Rubil là một hướng dẫn viên du lịch ở Zagreb, Croatia. Mỗi ngày, anh thường đưa các du khách đến các địa điểm bị "ma ám" trong thành phố. Nhưng lần này, chính bản thân anh đã được trải nghiệm cảm giác đó.
Một lần, khi đang đứng chờ xe buýt ở bến để đi đón khách, Ivan đã nhìn thấy hai bà xơ đứng bên lề đường. Không giấu nổi sự tò mò, anh đã lấy máy ảnh ra chụp.
Đáng ra đó là một bức ảnh chụp cuộc sống thường nhật rất đỗi bình thường, nếu như không có người phụ nữ bí ẩn xuất hiện ở bên cạnh.
Nhìn qua sẽ không có gì kỳ lạ cả, nhưng nếu soi thật kỹ, ta có thể thấy được đôi chân của người phụ nữ này gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy được vạch vôi trắng ở phía trước nữa. Thậm chí trong ảnh, gương mặt người phụ nữ cũng hơi bị mờ nên không thể nhìn rõ.
Ivan chia sẻ tấm hình mình chụp được lên mạng xã hội cùng với dòng caption: "Đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất tôi từng trải nghiệm. Còn bạn thì sao?" Tấm ảnh lập tức đã nhận được cả trăm nghìn lượt xem, nhiều người cũng đã giật mình khi nhận ra điểm bất hợp lý trong bức ảnh.
Nhiều người tin rằng đây là một bức ảnh "ma ám", nhưng cũng đã có một số người cho rằng đây là hiệu ứng của chiếc máy ảnh mà thôi. Ivan phân trần: "Tôi đã thử chụp đi chụp lại nhiều lần, nhưng không bức nào có kết quả như vậy."
Ivan cũng cho biết bản thân vốn không phải là một tín đồ tâm linh, nhưng sau chuyện này, anh đã phải suy nghĩ lại.
"Du khách thường đến đây để thăm thú những thị trấn trung cổ ở Croatia. Những thị trấn này thường gắn liền với những câu chuyện tâm linh về ma quỷ hay các phù thủy," Ivan chia sẻ thêm.