Một lần ra biển đánh cá như thường lệ. Người ngư dân trong đã vô tình phát hiện ra có một sinh vật đang thoắt ẩn thoắt hiện bơi theo đuôi thuyền của mình. Thế nhưng vào lúc đó, do động cơ của thuyền tạo ra những con sóng rất lớn nên anh không thể nhìn rõ hình dạng của nó.
Chỉ biết rằng sinh vật này toàn thân đều là màu đen với phần đầu có vẻ tròn, nhìn không giống như những loài cá mà anh thường gặp.
Thậm chí trông nó còn giống như một bóng đen lớn thoắt ẩn thoắt hiện trong những cơn sóng khiến cho người ngư dân không khỏi có phần hoang mang, lo sợ.
Sau đó, anh liền lấy điện thoại ra chụp lại một bức ảnh về "bóng đen" dưới nước kia. Tuy nhiên do tàu đang di chuyển tốc độ nhanh nên ảnh chụp cũng không mấy rõ ràng.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Qua một hồi quan sát, người ngư dân không khỏi hoảng hồn khi phát hiện ra con vật kia không chỉ bơi theo họ mà thậm chí còn đang có ý định nhảy lên thuyền của họ.
Vì vậy, người này liền cố ý tăng tốc con thuyền với hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của sinh vật ấy.
Nào ngờ ngay cả khi đã cho thuyền chạy nhanh hết công suất, con vật kia vẫn có thể theo kịp. Thậm chí cứ một lúc nó lại nhô đầu lên khỏi mặt nước để quan sát lúc này đây, người ngư dân rốt cuộc đã nhìn rõ hình dáng của nó.
Hóa ra, thứ liên tục theo đuôi anh lại là một con... sư tử biển! May mắn là con vật này không hề hung hăng mà còn có vẻ rất đáng yêu.
Và chỉ vài phút sau đó, khi nhận thấy thái độ của người ngư dân cũng có vẻ thân thiện, con sư tử biển kia liền nhảy lên thuyền, cắp một con cá trong giỏ cá rồi lập tức rời đi.
Sau khi đã có được đồ ăn từ thuyền của họ, sinh vật này liền nhanh chóng lặn mất. May mắn là người ngư dân đã kịp chụp lại một vài bức hình về nó.
Được biết, sư tử biển là sinh vật thích ăn những loài nhuyễn thể, giáp xác hoặc cá. Chúng được biết tới là loài có tính tình nhút nhát và không bị coi là mối nguy đối với những người đi biển.