NORAD Tracks Santa là một chương trình được tổ chức thường niên vào đêm Giáng sinh để theo dõi hành trình đi vòng quanh thế giới phát quà của Santa Claus.
Các tình nguyện viên sẽ trực tổng đài để tiếp nhận và phản hồi các cuộc điện thoại và email từ khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ, Tổng thống và Đệ nhứt phu nhân cũng trực điện thoại để trả thắc mắc của trẻ em và phụ huynh gọi tới từ khắp đất nước.
Và một câu chuyện hài hước đã xảy ra khi Bảy Đờn lần đầu tiên làm chuyện ấy. Trong một cuộc điện thoại với một đứa nhỏ [tên Brandon?], ba của cậu bé đã kết thúc cuộc gọi bằng lời giục giã: "Let's go Brandon!", vốn là một thuật ngữ mã hóa nổi tiếng trong năm 2021 có nghĩa là "F*ck Joe Biden!".
Bảy Đờn hào hứng đáp lại: "Let's go Brandon, I agree."
Bà Jill ngồi kế bên chặn họng không kịp!
The Following 7 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Hồi còn con nít, học trò hay đặt ra biệt hiệu để chọc ghẹo nhau, thậm chí biệt hiệu còn lôi cả cha mẹ ra mà ghẹo tùy theo nghề nghiệp. Bọn con nít khoái chí khi gọi người bạn học theo biệt hiệu, rồi chửi nhau, đánh nhau qua lại. Tôi thì không trã lời phản ứng gì những cái trò này thành ra đàm con nít đó gọi chán thì tự im. Tui thấy nhiều người chỉ sống già lâu năm nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục được cũng đáng thương.
Hồi còn con nít, học trò hay đặt ra biệt hiệu để chọc ghẹo nhau, thậm chí biệt hiệu còn lôi cả cha mẹ ra mà ghẹo tùy theo nghề nghiệp. Bọn con nít khoái chí khi gọi người bạn học theo biệt hiệu, rồi chửi nhau, đánh nhau qua lại. Tôi thì không trã lời phản ứng gì những cái trò này thành ra đàm con nít đó gọi chán thì tự im. Tui thấy nhiều người chỉ sống già lâu năm nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục được cũng đáng thương.
Sao lại có sự so sánh tréo cẳng ngổng như vậy? Đây là loại tư tưởng và giáo dục gì đây?
Con nít thời xưa đặt nhau những danh hiệu không phải để là trêu chọc, mà là để dễ phân biệt ai là ai. Ví dụ như Tuấn Tàn, Thành Cận, Tú Lùn v.vv. Còn chuyện gọi một thời gian thì sẽ im tiếng là vì không còn gặp nhau nữa, có thể vì đã chuyển trường. Tuy nhiên, nếu trong tương lai có gặp lại hay nhắc lại thì cũng dùng những biệt danh đó để biết là đang nói về ai.
Già sống lâu nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng? Đây là câu nói dùng theo ngôn ngữ của những người sống trong thời CS sau này. Những người này mới thật sự là những kẻ đáng thương, khi chính bản thân họ còn không hiểu những ví dụ khập khểnh họ nêu ra có ý nghĩa gì.
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Sao lại có sự so sánh tréo cẳng ngổng như vậy? Đây là loại tư tưởng và giáo dục gì đây?
Con nít thời xưa đặt nhau những danh hiệu không phải để là trêu chọc, mà là để dễ phân biệt ai là ai. Ví dụ như Tuấn Tàn, Thành Cận, Tú Lùn v.vv. Còn chuyện gọi một thời gian thì sẽ im tiếng là vì không còn gặp nhau nữa, có thể vì đã chuyển trường. Tuy nhiên, nếu trong tương lai có gặp lại hay nhắc lại thì cũng dùng những biệt danh đó để biết là đang nói về ai.
Già sống lâu nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng? Đây là câu nói dùng theo ngôn ngữ của những người sống trong thời CS sau này. Những người này mới thật sự là những kẻ đáng thương, khi chính bản thân họ còn không hiểu những ví dụ khập khểnh họ nêu ra có ý nghĩa gì.
Huynh nói chuyện . Còn cà chớn cà chua mình sẽ cho bay ra khỏi khu vực này
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
1 số ví dụ trò con nít :
- Thái dúi
- Đức cống
- Hà tiện
- Lương lẹo
- Hương qua đèo
- Công ngũ
Cha me bị ghép tên còn tệ hại hơn .
Khi bạn không quan tâm đến trò con nít xúm nhau réo gọi chọc phá thì đám con nít đó sẽ bài trò khác để tự sướng với nhau.
Như vậy thì chuyện này có chỗ nào liên quan đến Let's go Brandon?
Mà Let's go Brandon có ý nghĩa là gì vậy, tại sao lại có những người điên tiết lên để rồi đưa ra những ví du và lý luận vô nghĩa?
Tự sướng với nhau? Nghe có vẻ thô tục quá, có lẻ chỉ có trong giáo dục của đỉnh cao mới có những từ ngữ này.
Let's go Brandon! I agreed.
Lời chúc Giáng Sinh độc nhất vô nhị chưa từng có với TT Hoa Kỳ.
Chính tên đần cũng đồng ý với danh xưng này thì các người tỏ ra bực tức để làm gì?
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
1 số ví dụ trò con nít :
- Thái dúi
- Đức cống
- Hà tiện
- Lương lẹo
- Hương qua đèo
- Công ngũ
Cha me bị ghép tên còn tệ hại hơn .
Khi bạn không quan tâm đến trò con nít xúm nhau réo gọi chọc phá thì đám con nít đó sẽ bài trò khác để tự sướng với nhau.
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Như vậy thì chuyện này có chỗ nào liên quan đến Let's go Brandon?
Mà Let's go Brandon có ý nghĩa là gì vậy, tại sao lại có những người điên tiết lên để rồi đưa ra những ví du và lý luận vô nghĩa?
Tự sướng với nhau? Nghe có vẻ thô tục quá, có lẻ chỉ có trong giáo dục của đỉnh cao mới có những từ ngữ này.
Let's go Brandon! I agreed.
Lời chúc Giáng Sinh độc nhất vô nhị chưa từng có với TT Hoa Kỳ.
Chính tên đần cũng đồng ý với danh xưng này thì các người tỏ ra bực tức để làm gì?
Bởi vậy mới có tên khùng dân tộc mọc răng chó nhảy vào đó Bro PK
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Hồi còn con nít, học trò hay đặt ra biệt hiệu để chọc ghẹo nhau, thậm chí biệt hiệu còn lôi cả cha mẹ ra mà ghẹo tùy theo nghề nghiệp. Bọn con nít khoái chí khi gọi người bạn học theo biệt hiệu, rồi chửi nhau, đánh nhau qua lại. Tôi thì không trã lời phản ứng gì những cái trò này thành ra đàm con nít đó gọi chán thì tự im. Tui thấy nhiều người chỉ sống già lâu năm nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục được cũng đáng thương.
Quote:
Originally Posted by Be_True
1 số ví dụ trò con nít :
- Thái dúi
- Đức cống
- Hà tiện
- Lương lẹo
- Hương qua đèo
- Công ngũ
Cha me bị ghép tên còn tệ hại hơn .
Khi bạn không quan tâm đến trò con nít xúm nhau réo gọi chọc phá thì đám con nít đó sẽ bài trò khác để tự sướng với nhau.
Ha…ha… hồi còn con nít chơi chung với nhau rồi đặt tên trêu chọc nhau như: thái dúi, đức cống, công ngủ v.v… một cách ngây thơ “vô tư” lự chẳng ảnh hưởng gì hết nhưng khi lớn lên thêm một chút (trưởng thành hơn một chút) thằng Thái mang kiếng cận “bị” đổi tên thành Thái cận, rồi thằng Đức khoe khoang những thành tích cùa nó quá đà qua lố lại “bị” đổi tên thành Đức nỗ cũng như thằng Công thành Công du côn vì bản tánh chuyên gây hấn sinh sự của nó!
Nên có thể nói rằng tên và biệt danh thường luôn dính liền đến tính cách cá nhân, bản tánh đặc biệt hay tánh tình thật sự con người của họ… rồi khi đã “trưởng thành” đi làm và va chạm với đời thì tùy trường hợp mà “sẽ” bị đặt tên cho biệt danh nào đó do chính mình vô tình tạo ra hoặc cố ý tự chế biến ra sắc thái riêng biệt cho mình… đưa đến người đời trêu ghẹo! Điều đó có liên quan gì đến bê…tru tréo “thấy nhiều người chỉ sống già lâu năm nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục được cũng đáng thương.” Không vậy???
Hay là ý bê tru tréo không nên đặt biệt danh hay gọi biệt danh bất cứ người nào mới là người “trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục” !?!?!?!?!? Vậy thì mấy tay nhà báo, mấy họa sĩ biếm họa hình trong báo chí thường hay đặt biệt danh cho những chính khách chính trị trên thế giới đều là “con nít trong tư tưởng và vô giáo dục”!?!?!?!?!? thí dụ bà cố Thủ tướng Anh là Margaret Thatcher biệt danh "Iron Lady" (người đàn bà thép)!
Giờ đây mọi người Mỹ (và người Việt Nam mình luôn) ai mà nói hay hô vang “Lets Go Brandon!” cũng chỉ là “con nít trong tư tưởng” chứ không thể “trưởng thành trong tư tưởng”(!) ngồ ngộ hén!!! bê tru tréo với thằng ngu lì hai người nên phối hợp lại mà mà màààà…“dạy dỗ chỉnh đốn lại hệ thống giáo dục Mỹ liền cho dân Mỹ “trưởng thành” có “giáo dục” và có “kiến thức địa lý & kiến thức tổng quát” (khỏi phải chờ 2 thế hệ sau!)” đi nào! Người dân Mỹ đội ơn 2 người lắm lắm!!!
Vẻ vang cho dân Việt quá khi có vài người học cao hơn cả sân thượng tòa buiding mà “máy bay lên thẳng” thỉnh thoảng đậu nữa á!!!!!!!!!!!!!:anima ted-laughing-i
The Following 5 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Bởi vậy mới có tên khùng dân tộc mọc răng chó nhảy vào đó Bro PK
Mình muốn cho mọi người có cơ hội hiểu thêm về nền giáo dục của đỉnh cao trí tuệ nên mới hỏi han thêm vài điều vậy mà.
Cũng như các nước thiếu "Văn Minh" thì dùng kiến thức hạn hẹp để tìm thuốc ngừa cúm Tàu. Còn đám văn minh có thừa thì dùng "Âm Nhạc" để diệt cúm Tàu.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Ha…ha… hồi còn con nít chơi chung với nhau rồi đặt tên trêu chọc nhau như: thái dúi, đức cống, công ngủ v.v… một cách ngây thơ “vô tư” lự chẳng ảnh hưởng gì hết nhưng khi lớn lên thêm một chút (trưởng thành hơn một chút) thằng Thái mang kiếng cận “bị” đổi tên thành Thái cận, rồi thằng Đức khoe khoang những thành tích cùa nó quá đà qua lố lại “bị” đổi tên thành Đức nỗ cũng như thằng Công thành Công du côn vì bản tánh chuyên gây hấn sinh sự của nó!
Nên có thể nói rằng tên và biệt danh thường luôn dính liền đến tính cách cá nhân, bản tánh đặc biệt hay tánh tình thật sự con người của họ… rồi khi đã “trưởng thành” đi làm và va chạm với đời thì tùy trường hợp mà “sẽ” bị đặt tên cho biệt danh nào đó do chính mình vô tình tạo ra hoặc cố ý tự chế biến ra sắc thái riêng biệt cho mình… đưa đến người đời trêu ghẹo! Điều đó có liên quan gì đến bê…tru tréo “thấy nhiều người chỉ sống già lâu năm nhưng không thể trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục được cũng đáng thương.” Không vậy???
Hay là ý bê tru tréo không nên đặt biệt danh hay gọi biệt danh bất cứ người nào mới là người “trưởng thành trong tư tưởng và giáo dục” !?!?!?!?!? Vậy thì mấy tay nhà báo, mấy họa sĩ biếm họa hình trong báo chí thường hay đặt biệt danh cho những chính khách chính trị trên thế giới đều là “con nít trong tư tưởng và vô giáo dục”!?!?!?!?!? thí dụ bà cố Thủ tướng Anh là Margaret Thatcher biệt danh "Iron Lady" (người đàn bà thép)!
Giờ đây mọi người Mỹ (và người Việt Nam mình luôn) ai mà nói hay hô vang “Lets Go Brandon!” cũng chỉ là “con nít trong tư tưởng” chứ không thể “trưởng thành trong tư tưởng”(!) ngồ ngộ hén!!! bê tru tréo với thằng ngu lì hai người nên phối hợp lại mà mà màààà…“dạy dỗ chỉnh đốn lại hệ thống giáo dục Mỹ liền cho dân Mỹ “trưởng thành” có “giáo dục” và có “kiến thức địa lý & kiến thức tổng quát” (khỏi phải chờ 2 thế hệ sau!)” đi nào! Người dân Mỹ đội ơn 2 người lắm lắm!!!
Vẻ vang cho dân Việt quá khi có vài người học cao hơn cả sân thượng tòa buiding mà “máy bay lên thẳng” thỉnh thoảng đậu nữa á!!!!!!!!!!!!!:anima ted-laughing-i
Hi em tbbt đừng làm anh cười nhé .. chúc vui vẻ và gia đình đầm ấm trong mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến:hands hake:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Mình muốn cho mọi người có cơ hội hiểu thêm về nền giáo dục của đỉnh cao trí tuệ nên mới hỏi han thêm vài điều vậy mà.
Cũng như các nước thiếu "Văn Minh" thì dùng kiến thức hạn hẹp để tìm thuốc ngừa cúm Tàu. Còn đám văn minh có thừa thì dùng "Âm Nhạc" để diệt cúm Tàu.
Đám văn minh thì đầy dẫy ở di one thuốc ngừa thì ngũm củ tẻo vài tên rồi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
TBBT .....Giờ đây mọi người Mỹ (và người Việt Nam mình luôn) ai mà nói hay hô vang “Lets Go Brandon!” cũng chỉ là “con nít trong tư tưởng” chứ không thể “trưởng thành trong tư tưởng”(!) ngồ ngộ hén!!! bê tru tréo với thằng ngu lì hai người nên phối hợp lại mà mà màààà…“dạy dỗ chỉnh đốn lại hệ thống giáo dục Mỹ liền cho dân Mỹ “trưởng thành” có “giáo dục” và có “kiến thức địa lý & kiến thức tổng quát” (khỏi phải chờ 2 thế hệ sau!)” đi nào! Người dân Mỹ đội ơn 2 người lắm lắm!!!
Cười muốn té ghế .. 2 người này mà làm việc sẽ là TT 47 của trường làng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by hoanglan22; 12-26-2021 at 19:58.
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.