Sức mạnh Hồ Tệ có khiến Kỳ Duyên, Bolsa và cả ông chủ tịch Cộng Đồng Người Việt quỳ gối?
Hôm bữa rảnh quá không biết làm gì, lên YouTube mày mò xem video, chợt thấy hình ông Phát Bùi với tựa phóng sự “Nghị viên ở Mỹ gốc Việt nói gì về xe điện Vinfast vào thị trường Mỹ” của Phố Bolsa TV.
À, đây là cái kênh mà mụ Xuân tóc xanh khen lấy khen để. Mụ nói cái anh này làm nhiều video xem được, có hai ba chiều. Tui chẳng hiểu mụ muốn nói hai ba chiều nào. Mụ Lida thì nói thỉnh thoảng mụ có xem nhưng không thích vì “có nhiều ‘bò đỏ’ quá”. Tui hỏi là sao, mụ nói là tụi dư luận viên trong nước vào “còm men” ủng hộ kênh, chê bai “người mình” ngoài này là “bọn ba que” nên mụ cho rằng kênh này thiên về “tụi trong nước”. Mụ Xuân tóc xanh nói mụ Linda nhiều chuyện, nếu nói kênh đó thiên về “tụi trong nước” sao vẫn có nhiều nhân sĩ cộng đồng, nghị viên, dân biểu gốc Việt, đại diện cho cộng đồng Quốc Gia chống cộng, vẫn lên trên đó hà rầm. Mụ Linda suy nghĩ một hồi mới nói “Ừ! Cũng khó hiểu ha! Hay là mấy người đó là ‘tắc kè’?”
Cái video mà ông Vũ Hoàng Lân, chủ đài Phố Bolsa TV phỏng vấn ông Phát Bùi, nghị viên thành phố Garden Grove, về đề tài xe Vinfast dài tới gần hai tiếng đồng hồ. Tui hỏi hai mụ Xuân tóc xanh và Linda đã xem chưa, mụ Xuân nói đương nhiên mụ xem rồi. Còn mụ Linda thì nói mụ “không ưa những thằng ‘bám dế’ tụi trong nước.” Chẳng hiểu mụ muốn nói gì.
Tui nghĩ, mình là cư dân Quận Cam, cũng nên theo dõi mấy ông bà dân biểu, dù không ở chung thành phố, để lỡ sau này mấy ông bà ấy có tranh cử chức cao hơn thì mình cũng có hiểu biết về họ đôi chút.
Cuộc trò chuyện giữa ông Lân và ông Phát được bắt đầu bằng cách “lung khởi” (chữ của ông Phát), nghĩa là nói vài chuyện ngoài lề rồi mới vô đề. Ông Lân nói ông ấy nghe nhân viên Vinfast nói rằng họ có kế hoạch mời rất nhiều nghị viên gốc Việt ở các thành phố miền Nam California đi dự buổi lễ khai trương gian hàng của họ tại LA Auto Show, rồi hỏi ông Phát rằng ông ta có nhận được lời mời này không.
Có vẻ như ông Lân thân thiết với đại diện Vinfast bên Mỹ, nên họ mới nói cho ông ấy biết họ mời ai. Có thể do thân thiết nên ông Lân chịu khó làm nhiều video “tâng bốc” hai chiếc xe điện mới của họ dữ lắm, cho dù chưa biết gì nhiều. Chỉ là không biết thân cỡ nào, và thân từ bao giờ thôi.
Ông Phát trả lời ngay là ông không biết có được mời không, vì ông không nhận được (hoặc không thấy) email của Vinfast, dù trong email chính thức trong vai trò nghị viên hay email cá nhân. Nhưng ông nói, nếu họ mời cá nhân, thì ông sẽ không đi, còn họ mời nghị viên, ông cũng không đến luôn. Mụ Linda coi vẻ khoái câu trả lời của ông Phát, mụ nói là dân cử ở đây phải vậy chứ, cứ thấy sang rồi mắt quàng làm họ thì còn ra thể thống gì. “Cha này trả lời nghe được.”
Ông Lân nói đại khái, hai chiếc xe này là sản phẩm của một công ty Việt Nam. Khi sản phẩm này được ra mắt ở Mỹ, người ta không chỉ nói tới sản phẩm mà còn nói tới yếu tố “tự hào dân tộc”. Ngược lại cũng có luồng dư luận không tin tưởng, nên ông Lân hỏi ông Phát nghĩ sao, nghiêng về xu hướng nào?
Ông Phát trả lời rằng việc dư luận đặt vấn đề với Vinfast là hợp lý. Theo ông Phát, Vinfast có bước tiến rất là lớn và ông không ngần ngại khâm phục họ. Nhưng liệu họ có bán được xe ở Mỹ hay không là chuyện khác.
Ông Lân lại “xoáy” tiếp, như muốn từ miệng ông Phát nói “lời có cánh” cho Vinfast: “Nếu có điều kiện, có nhu cầu ông có mua xe Vinfast không?”
Ông Phát nói rằng, ông không cần xe Vinfast bằng xe Tesla, miễn đừng quá tệ, nếu ông ta muốn mua một chiếc xe điện, thì ông sẽ ủng hộ công ty Vinfast. Lý do ông đưa ra là “tại sao chúng ta không ủng hộ họ trên quan điểm thương mại?” Còn về quan điểm chính trị thì ông không nghĩ cho đến khi nào Vinfast có những việc làm liên quan đến chính trị thì ông sẽ suy nghĩ khác. Tức là không ủng hộ nữa, thậm chí tẩy chay. Ông Phát nói:
“Vinfast đã thành công, ít nhất là để cho người Việt Nam mình hãnh diện là có một chiếc xe để trình làng trong cuộc triển lãm xe hơi tầm vóc quốc tế. Đó là điều đáng khen.”
Đến đây thì mụ Linda nổi cáu hơn: “Đầu óc thằng cha này có vấn đề rồi. Làm Chủ tịch Cộng đồng mà ăn nói thế thì bị ‘chụp mũ’ cũng vừa.”
Thế nhưng, ông Lân hình như cố “gài” ông Phát thêm khi hỏi lại “cho chắc”:
“Ông nói ông thà mua xe Vinfast còn hơn mua Tesla?”
Mụ Xuân tóc xanh nói “Anh này nhấn mạnh cái chữ ‘thà’ hay thiệt”.
Nói chung, với tôi thì đây là một cuộc phỏng vấn thất bại của ông Lân, khi cố “lái” ông Phát lên tiếng ủng hộ xe Vinfast. Là con mụ nhà quê ở Bôn-sa thì tôi cũng chỉ nhận xét thế thôi, chẳng ra làm sao cả. Theo tôi, với tư cách là nghị viên thành phố Garden Grove, hay với tư cách là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Phát cũng không nên trả lời những vấn đề “ấm ớ” này, rất dễ bị “hớ”! Mà “hớ” là “chết trong lòng một ít”, người ơi.
Ba mụ già Bôn-sa vừa xem video ông Phát Bùi nói chuyện, vừa bàn cãi tào lao, chẳng ai giống ai, thế nhưng đến đoạn ông Phát nói về bà Kỳ Duyên thì lại về cùng một phe.
Ông Lân kể lại, bà Kỳ Duyên nói bả đã đặt một chiếc Tesla, sẽ lấy vào Tháng Mười Hai này, nhưng bây giờ bả hủy hợp đồng (đương nhiên chịu mất tiền cọc), để chờ mua chiếc Vinfast (sẽ ra mắt vào năm sau như lời quảng cáo của công ty). Ông Lân nói, có thể bà ấy làm PR cho Vinfast nên mới phát ngôn như thế (thì đương nhiên nếu nhận tiền thì phải nói tốt thôi), và hỏi ông Phát đánh giá như thế nào về lời phát biểu hùng hồn này.
Ông Phát Bùi trả lời một câu “hùng hồn” không kém bà Kỳ Duyên:
“Tạm bỏ vấn đề chính trị qua một bên, lời tuyên bố của bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một lời tuyên bố tôi nghĩ là ‘hàm hồ’, không có căn bản.”
Ông Phát giải thích rằng, ai cũng biết rằng chiếc xe Vinfast đã có những bước tiến phải nói là khả quan, rất tốt (chẳng hiểu ông lấy dữ liệu nào mà nói như thế, thôi tạm cho là đúng) nhưng để đến cái mức mà có nên mua hay không nên mua chưa ai biết cả. Nó chỉ mới là một chiếc xe bây giờ có được phép bán ở Hoa Kỳ không vẫn còn chưa biết. Mà cái gì Hoa Kỳ chưa chấp nhận thì mình chưa thể nào nói là nó sẽ được chấp nhận. Và khi nào được chấp thuận?
Cả ba mụ già Bolsa nhảy tưng lên khoái chí vì câu nói của ông Phát Bùi. Mụ Xuân tóc xanh nói:
“Nè mấy bà! Nếu bị ai chửi ‘hàm hồ’ mấy bà có chịu được không? Tui thấy bà Duyên còn có câu ‘tự hào dân tộc’ nữa hai mụ ạ. Ôi giời ơi! Cười chết mất!”
Mụ Linda nhào vô:
“Cái ‘tự hào’ của bà Duyên bị Vinfast ‘bán’ cho Singapore rồi. Mấy mụ không đọc tin hả? Vinfast đã ‘từ bỏ quốc tịch Việt Nam, mang quốc tịch Singapore’ rồi nghe. Dân tộc thì có nghĩa gì với chúng. Bây giờ, xe Vinfast có quốc tịch là Singapore nhé mấy mụ. Có cái ‘tự hào’ mà cũng mang đi ‘ở đợ’ thì còn nói gì nữa! Thế là mất quách cái ‘tự hào rồi!”
Kiểu quảng cáo của KD chỉ hợp giành cho dân trí tầm cở như dân trong nước do VC cai trị thôi ....
Chớ dân trí tầm ở hải ngoại chung chung ...chả có ép phê gì ...
Cty Vf còn ngu ngu như bu cú hồ chí minh mới muớn 1 thứ con cháu của bên "chiến bại" lại có Tía đã từng ngồi chổ "ở không xơi nuớc" (viết theo facto Sử nhé) thì ai mà nghe theo đây ?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.