10 ca sĩ ở Mỹ thì có tới 9.5 người chán Mỹ muốn về VN
Nghệ sĩ Quốc Thảo nổi danh trong vai trò diễn viên sân khấu kịch, cùng lứa với các đồng nghiệp khác như Hồng Vân, Hồng Đào, Minh Nhí… Đầu năm 2000, ông bất ngờ sang Mỹ học tập. Sau 9 năm sinh sống, nam nghệ sĩ trở về nước tiếp tục làm nghề. Chia sẻ trong Lời tự sự, nghệ sĩ Quốc Thảo cho biết bản thân ông tiếc nuối khi trở về Việt Nam hơi muộn. “10 nghệ sĩ Việt Nam ở Mỹ thì có 9 người rưỡi muốn về rồi. Ngay cả những người trước đây tuyên bố rất cứng nhưng bây giờ đã có mặt tại quê nhà. Nếu tôi nói 10 người sẽ chính xác hơn, nhưng tôi chừa lại 0,5 cho một trường hợp nào đó”, nam khách mời cho hay.
Chia sẻ thêm về quyết định sang Mỹ, Quốc Thảo kể thời điểm đang hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, ông thấy cuộc sống của mình cứ “đều đều” nên muốn dung nạp thêm về kiến thức, nghệ thuật. Điều đó trở thành động lực để ông sang nước ngoài. “Việc học, cuộc sống cứ trôi theo như vậy, đến khi nhìn lại thì tôi thấy đã 9 năm rồi. Tôi nhận ra đến lúc mình trở về để làm điều gì đó cho sân khấu”, ông tâm sự.
Với sự nhìn nhận của bản thân, Quốc Thảo cho rằng điều ray rứt nhất của nghệ sĩ Việt ở Mỹ là không được làm nghề một cách chuyên nghiệp. Nói thêm về chia sẻ này, ông cho biết: “Thứ nhất là mặt kỹ thuật. Vì ngay cả trung tâm lớn thì người ta mướn ê-kíp nước ngoài để quay, chứ không phải ê-kíp của trung tâm đó làm được.
Thứ hai, ngay bản thân ca sĩ, diễn viên thì lâu lâu mới được diễn một show. Những chương trình lớn thì 3, 4 tháng mới có, còn show diễn mỗi đêm thì không. Họa may thì có show cuối tuần ở sòng bài, nhà hát mang tính chất bà con Việt Nam thương mến, chia sẻ với nhau nhiều hơn là làm việc chuyên nghiệp”.
Nam khách mời xác nhận nghệ sĩ ở hải ngoại “thiếu môi trường biểu diễn” bởi vì “có diễn thì khán giả cũng sẽ không xem”. Theo ông, khán giả ở Mỹ không có thời gian đến rạp mỗi đêm như tại Việt Nam. “Ban ngày, họ phải đi làm vất vả lắm. Nếu muốn đi xem thì phải lái xe ba, bốn tiếng, thậm chí là năm, sáu tiếng đồng hồ nên cần rất nhiều thời gian. Muốn đi xem một show diễn tiếng Việt ở Mỹ thì rất khó”, diễn viên Nắng chiều trải lòng. Quốc Thảo kể thêm khi sống ở Mỹ, ông có đầy đủ vật chất nhưng không có cảm giác thân thuộc. Theo ông, đó là lý do nhiều nghệ sĩ hải ngoại muốn về nước để cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.
Nhớ lại thời điểm trở về Việt Nam, Quốc Thảo cho biết cả đêm ông không ngủ vì lo lắng mọi thứ. Tới TP.HCM, ông lập tức đến sân khấu để xem sự thay đổi trong khoảng thời gian mình vắng bóng. Tuy nhiên, bản thân nam nghệ sĩ thừa nhận hụt hẫng khi điều kiện sân khấu ở thành phố không thay đổi. “Trong lòng tôi muốn làm điều gì đó lớn lao cho sân khấu quê nhà, nhưng đứng trước điều kiện như vậy, tôi cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Nói về điều kiện, đó là sự báo động đối với sân khấu.
Tại sao khán giả bây giờ không mặn mòi lắm, vì chúng ta không thay đổi, đầu tư. Có những vở diễn ở nước ngoài, người ta đầu tư một lần nhưng 10 năm vở vẫn còn có khách. Còn ở Việt Nam thì rất khó vì chúng ta không đầu tư. Tôi nghĩ trước khi trách khán giả không còn mặn mòi với sân khấu thì những người làm nghề nên trách mình trước”, ông thẳng thắn.
xứ Mỹ là xứTỰ DO DÂN CHỦnên ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi ,không ai cấm cả nhưng là trước khi đi THẺ XANH !PASSEPORT hảy trả lại cho chánh phủ ,đừng có đi hàng hai HÈN LẮM ,về Việt Nam ở không được thì chạy sang MỸ trở lại ,như những tên xướng ca vô loại miền Nam đả bỏ nước chạy trốn việt cộng ,sang Mỹ chửi bọn việt cộng ,nay lại quay đầu về hát cho đồng bảo tổ quốc ,làm trò hề cho bọn cộng nô ,một thứ HÈN bẩn thiểu ,khi có dịch covid thì chạy khỏi Mỹ ở Việt Nam bình yên ,khi Việt Nam có dịch chúng ba chân bốn cẵng chạy dắt giò trên cổ chạy trối chết trốn khỏi Việt Nam càng sớm cảng tốt vì sơ ớ Việt Nam không được chích ngừa hay bị chích thuốc trung cộng nên chạy về lại Mỹ ho chắc ăn,nhớ trả thẻ xanh hay passeport rồi hãy về
The Following 9 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
xứ Mỹ là xứTỰ DO DÂN CHỦnên ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi ,không ai cấm cả nhưng là trước khi đi THẺ XANH !PASSEPORT hảy trả lại cho chánh phủ ,đừng có đi hàng hai HÈN LẮM ,về Việt Nam ở không được thì chạy sang MỸ trở lại ,như những tên xướng ca vô loại miền Nam đả bỏ nước chạy trốn việt cộng ,sang Mỹ chửi bọn việt cộng ,nay lại quay đầu về hát cho đồng bảo tổ quốc ,làm trò hề cho bọn cộng nô ,một thứ HÈN bẩn thiểu ,khi có dịch covid thì chạy khỏi Mỹ ở Việt Nam bình yên ,khi Việt Nam có dịch chúng ba chân bốn cẵng chạy dắt giò trên cổ chạy trối chết trốn khỏi Việt Nam càng sớm cảng tốt vì sơ ớ Việt Nam không được chích ngừa hay bị chích thuốc trung cộng nên chạy về lại Mỹ ho chắc ăn,nhớ trả thẻ xanh hay passeport rồi hãy về
xứ Mỹ là xứTỰ DO DÂN CHỦnên ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi ,không ai cấm cả nhưng là trước khi đi THẺ XANH !PASSEPORT hảy trả lại cho chánh phủ ,đừng có đi hàng hai HÈN LẮM ,về Việt Nam ở không được thì chạy sang MỸ trở lại ,như những tên xướng ca vô loại miền Nam đả bỏ nước chạy trốn việt cộng ,sang Mỹ chửi bọn việt cộng ,nay lại quay đầu về hát cho đồng bảo tổ quốc ,làm trò hề cho bọn cộng nô ,một thứ HÈN bẩn thiểu ,khi có dịch covid thì chạy khỏi Mỹ ở Việt Nam bình yên ,khi Việt Nam có dịch chúng ba chân bốn cẵng chạy dắt giò trên cổ chạy trối chết trốn khỏi Việt Nam càng sớm cảng tốt vì sơ ớ Việt Nam không được chích ngừa hay bị chích thuốc trung cộng nên chạy về lại Mỹ ho chắc ăn,nhớ trả thẻ xanh hay passeport rồi hãy về
Thật ra họ đi hàng hai ....đi đi về về như tên này nè:
Ai cấm, xứ tự do, ai đi đâu cũng được mà, sao quý vị Ca sĩ muốn mà không chịu đi cho nước Mỹ nhờ.
Ngu sao đi luôn bỏ xứ USA! vì có một số biết cách luơng lẹo qua mặt tụi IRS ngon lành... làm bộ ăn nói cái kiểu như thế để bưng bô ra mặt chế độ hầu tránh chế độ 1-SVPK giở trò hèn mọn trả thù như Scenario này :
Đáng lẽ tựa đề nên viết như bên duới mới đủ sức diễn tả lên Facts của thực tế
10 ca sĩ từ VN qua Mỹ hát, thì có tới 9.5 người muốn trở lại USA hò hét hoài.
Đầu bò hòn thiến đừng có nói ngu.
Ca sĩ đi đâu hát mà có tiền là họ đi. Nhưng đó không phải là chuyện của bài viết này.
Bài viết là --> USA 10 ca sĩ ở Mỹ thì có tới 9.5 người chán Mỹ muốn về VN
Thì chuyện đó có đúng thật hay không? Muốn phản bác thì cứ đưa lý lẽ ra. Còn ngọng bí luôn thì phải chấp nhận sự thật đó.
Cu hòn vừa già yếu vừa ngu dốt đói thí bà luôn kiếm sống còn không nổi, nói gì đến ăn xài đi coi ca sĩ hát, cho nên cái chuyện ca sĩ phải đi đâu để kiếm tiền thì hòn dế không có TƯ CÁCH gì xía vô bắt họ phải làm thế nào mới đúng.
Khắp nơi ăn cắp phim, tính luôn có gia tộc của hòn đầu bò ăn cắp trong đó. Chôm phim với nhạc rầm rộ thì các ca sĩ ngủm, họ phải mò về xứ có sân khấu để được trình diễn LIVE hoặc các chương trình TV mà lãnh tiền hát hò. CS hay không CS không có nghĩa lý đách gì với TIỀN cả.
Chuyện đời dễ hiểu chỉ có bấy nhiêu mà bé hòn đầu bò cứ ăn ngu nói ngọng vòng quanh, óc nhỏ quá không thể biết vấn đề chính là gì mà cũng bập bẹ bi bô. Ngu như heo nái hahaaaa....
The Following User Says Thank You to koorlie For This Useful Post:
Ừ , xạo xạo , thằng Minh Nhí trốn dịch ở Mỹ ,để được hoạt động nghệ thuật thì có ,bởi gì tại quê nhà Minh nhí bị bè lũ Trấn Thành , Trường Giang và Hoài Linh âm thầm lập đổ , cho nên Minh Nhí cầu cứu con hài thúy nga (tức học trò của MN)để vào TT Thúy Nga , đây là bằng chứng mới nhất xem clips :https://www.youtube.com/watch?v=5KmgvNH98Co
The Following 2 Users Say Thank You to kuti For This Useful Post:
xứ Mỹ là xứTỰ DO DÂN CHỦnên ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi ,không ai cấm cả nhưng là trước khi đi THẺ XANH !PASSEPORT hảy trả lại cho chánh phủ ,đừng có đi hàng hai HÈN LẮM ,về Việt Nam ở không được thì chạy sang MỸ trở lại ,như những tên xướng ca vô loại miền Nam đả bỏ nước chạy trốn việt cộng ,sang Mỹ chửi bọn việt cộng ,nay lại quay đầu về hát cho đồng bảo tổ quốc ,làm trò hề cho bọn cộng nô ,một thứ HÈN bẩn thiểu ,khi có dịch covid thì chạy khỏi Mỹ ở Việt Nam bình yên ,khi Việt Nam có dịch chúng ba chân bốn cẵng chạy dắt giò trên cổ chạy trối chết trốn khỏi Việt Nam càng sớm cảng tốt vì sơ ớ Việt Nam không được chích ngừa hay bị chích thuốc trung cộng nên chạy về lại Mỹ ho chắc ăn,nhớ trả thẻ xanh hay passeport rồi hãy về
Ca sĩ đi đâu hát mà có tiền là họ đi. Nhưng đó không phải là chuyện của bài viết này.
Bài viết là --> USA 10 ca sĩ ở Mỹ thì có tới 9.5 người chán Mỹ muốn về VN
Thì chuyện đó có đúng thật hay không? Muốn phản bác thì cứ đưa lý lẽ ra. Còn ngọng bí luôn thì phải chấp nhận sự thật đó.
Cu hòn vừa già yếu vừa ngu dốt đói thí bà luôn kiếm sống còn không nổi, nói gì đến ăn xài đi coi ca sĩ hát, cho nên cái chuyện ca sĩ phải đi đâu để kiếm tiền thì hòn dế không có TƯ CÁCH gì xía vô bắt họ phải làm thế nào mới đúng.
Khắp nơi ăn cắp phim, tính luôn có gia tộc của hòn đầu bò ăn cắp trong đó. Chôm phim với nhạc rầm rộ thì các ca sĩ ngủm, họ phải mò về xứ có sân khấu để được trình diễn LIVE hoặc các chương trình TV mà lãnh tiền hát hò. CS hay không CS không có nghĩa lý đách gì với TIỀN cả.
Chuyện đời dễ hiểu chỉ có bấy nhiêu mà bé hòn đầu bò cứ ăn ngu nói ngọng vòng quanh, óc nhỏ quá không thể biết vấn đề chính là gì mà cũng bập bẹ bi bô. Ngu như heo nái hahaaaa....
Công nhận tên này lâu lâu cũng ráng khọt khẹt ra 1 bài cho có nét đa chiều đa dạng ..vv nhưng ăn nói vẩn còn trong khuôn khồ đầu hột le, vậy thôi ..
1) Có biết rằng tựa đề viết với chữ "ca sĩ ở Mỹ" có nét tròng tréo với độ nào khg vậy ?
2) Bé đầu HL so called cu-li có đủ trình độ biết chính xác "ca sĩ ở Mỹ" loại nào hết 10 nguời thì có 9.5 chả thèm vát đầu về cái lồng 1-SVPK khg vậy ...
Ý của ông nói la cái số 2 này nhen bé đầu hột le nhìn thấy te te giống phúck niễng ....he..he...he.. còn trẻ hả hay cũng già như tuổi trọng lú ... thì ráng ăn uống duỡng sinh mà sống tiếp để nghe ý kiến đa chiều đi hén ...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.