Một đám đông người biểu tình đã tập trung bên ngoài một tiệm làm tóc ở thủ đô Tel Aviv, nơi bà Sara Netanyahu - phu nhân Thủ tướng Israel - tới làm tóc. Những người biểu tình liên tục hô vang: "Đất nước đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng còn bà thì đi làm tóc".
Truyền thông địa phương đưa tin, bà Sara phải cầu cứu cảnh sát khi đám đông biểu tình bao vây và gây náo loạn bên ngoài tiệm làm tóc trong vài giờ.
Các video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người biểu tình đứng bên ngoài các tòa nhà, la hét và bấm còi inh ỏi. Trong một video, hàng chục thành viên lực lượng cảnh sát đã đổ ra đường để hướng tới tiệm làm tóc để giải cứu bà Sara.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir kêu gọi các lực lượng an ninh "bảo vệ tính mạng" cho phu nhân của Thủ tướng Israel.
Sau vài giờ, cảnh sát thông báo đã "giải cứu" thành công bà Sara. Các video trên mạng xã hội quay cảnh phu nhân Thủ tướng Israel được đưa vào một chiếc ô tô màu đen và rời khỏi khu vực đó ngay lập tức.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đăng tải bức ảnh ông ôm vợ, nói rằng bà Sara đã về nhà an toàn.
Hàng nghìn người Israel trên khắp cả nước đã tổ chức sự kiện "ngày gián đoạn quốc gia", hoạt động mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình rầm rộ, nhằm phản đối kế hoạch đại tu hệ thống tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Cảnh sát Israel ngày 1/3 đã phải bắn lựu đạn gây choáng và xịt vòi rồng về phía những người biểu tình sau khi đám đông quá khích chặn một đường cao tốc ở thủ đô Tel Aviv và xô xát với cảnh sát gần dinh thự của Thủ tướng Israel.
Trong bài phát biểu tối muộn 1/3, ông Benjamin chỉ trích người biểu tình chống chính phủ.
"Quyền tự do biểu tình không phải là thứ để kéo đất nước vào tình trạng hỗn loạn", Thủ tướng Israel nói. "Chúng ta sẽ không chấp nhận việc phá vỡ các quy định và hành động bạo lực ở bất cứ đâu trên Israel".