Anh thanh niên nhà nghèo, nhưng rất tham lam và khoe khoang, tình cờ quen được một cô gái trên Facebook.
Một tuần sau, anh hỏi cô gái: em điều khiển xe số hay xe ga SH vậy. Anh thấy hình đại diện của em có chiếc SH rất đẹp.
Cô gái trả lời: thời đại 5.0 này mà còn điều khiển xe côn, xe ga. Hai loại xe này xưa rồi diễm ơi.
Anh thanh niên hỏi: thế em điều xe gì?
Cô gái: em điều khiển xe bằng GIỌNG NÓI. Bảo nó đi là nó đi, bảo nó dừng là nó dừng.
Anh thanh niên mừng thầm, vì đã vớ được một cô con nhà giàu, rồi nói: em gửi hình ảnh loại xe điều khiển bằng giọng nói cho anh chiêm ngưỡng được không.
Vừa gửi hình xong, cô gái gọi lại, liền nghe một giọng của tổng đài nhà mạng: “thuê bao quý khách vĩnh viễn không liên lạc được”.
Cô gái nhìn vào tấm hình và tự trách: cũng tại cái xe điều khiển bằng giọng nói này!
VietBF@sưu tập