Nữ diễn viên Lan Phương xinh đẹp, trẻ trung đầy lãng mạn. Ở cô có những nét và tính cách vừa Á châu vừa Tây Tây. Với nụ cười tỏa nắng, cô luôn chinh phục khán giả trong những vai hài và cả những vai" yểu điệu thục nữ".
Mới đây, Lan Phương có mặt tại Hà Nội để tham gia chương trình SV 2016. Chương trình không chỉ là sân chơi dành cho các bạn sinh viên trên cả nước mà còn là nơi để những người “cầm cân nảy mực” hồi tưởng và trở lại thời tuổi trẻ. Giám khảo Lan Phương háo hứng trở lại chung kết chương trình này, đồng thời bộc lộ nhiều nét hiếm thấy ở cô.
Đến với SV 2016, cô như trở về với ngày tuổi trẻ và “xõa” hết cá tính của mình. Chương trình chung kết có 6 giám khảo, trong đó Lan Phương bắt cặp cùng ca sĩ Bằng Kiều. Cả hai có màn “quậy” tung sân khấu với bài hát Trái tim không ngủ yên.
Màn tung hứng khá ăn ý khi Bằng Kiều hát “Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu…” thì cả khán phòng đã ồ lên trước màn ghép đôi giữa anh với Lan Phương.
Bị sinh viên bắt hôn và rơi vào tình thế khó xử, nam ca sĩ hải ngoại bất ngờ hôn lên má Lan Phương làm cô đỏ mặt. Tuy nhiên, cả khán phòng lại vỗ tay không ngớt ủng hộ cả hai.
Bên cạnh đó trong chương trình, Lan Phương còn tiếp tục tung chiêu “mỹ nhân kế” khi cùng Nguyên Khang bắt Xuân Bắc mút lại chiếc kẹo mà 3 bạn sinh viên khác đã mút trước đó.
Kết thúc các phần thử thách, nữ diễn viên còn viết tặng ngay cho danh hài bài thơ thú vị với sự giúp sức của Bằng Kiều ở câu cuối. Cô chia sẻ bài thơ của mình trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý từ mọi người: “Ngày xưa nách Tuấn, Bắc không hôn/Mà nay Bắc lại ngoạc mồm mút kẹo/Tưởng rằng họ vẫn tinh tươm/Ai dè kẹo đã nát tươm thế này”.
Vietbf @ sưu tầm.