Khi nhìn lại những bức ảnh đã chụp đám bụi trên sa mạc Mojave ở bang California, Mỹ, nhiếp ảnh gia Pete James Ingham không khỏi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Jesus. Dù là người không hề tín nhưng nhiếp ảnh gia này cũng cảm thấy hơi hoài nghi.
Trong khi cùng bạn gái lái xe qua sa mạc Mojave ở bang California, Mỹ, nhiếp ảnh gia Pete James Ingham đã thấy một xoáy bụi cát bốc lên ở giữa đường. Ông đã ra khỏi ô tô và dùng máy ảnh ghi lại cảnh tượng này.
Khi tải những bức ảnh lên chiếc iPad của mình, nhiếp ảnh gia đến từ Australia đã phát hiện khuôn mặt của Chúa Jesus xuất hiên trong một xoáy bụi cát.
Nhiếp ảnh gia 43 tuổi thừa nhận rằng ông là người ít mê tín nhất trên thế giới, nhưng vẫn thấy bức ảnh “rất rùng mình”.
“Tất cả các bức ảnh tôi chụp đều rất mờ trừ một tấm duy nhất. Điều này khiến tôi cảm thấy lạ”, ông Ingham nói. Tôi đã chỉnh một số hiệu ứng và phát hiện khuôn mặt xuất hiện trong xoáy bụi cát”.
Nhiếp ảnh gia Ingham cho biết xoáy bụi cát chỉ kéo dài khoảng 5 giây trước khi mọi việc trở lại bình thường.