Mặc dù bị nhiều người phản đối nhưng con tinh tinh cái tại vườn thú ở Triều Tiên lại thu hút du khách vì nghiện thuốc lá. Nó tự bật lửa và châm thuốc rất điệu nghệ và hút tới 20 điếu/ngày. Thậm chí nó còn biết cả cách lấy mẩu thuốc cháy gần hết để châm cho điếu mới.
Con tinh tinh hút 20 điếu thuốc mỗi ngày ở vườn thú tại Bình Nhưỡng
Ngôi sao vườn thú mới ở thủ đô Bình Nhưỡng có tên là Azalea – con tinh tinh thậm chí có thể tự châm thuốc cho mình.
Mỗi ngày, “cô” tinh tinh này nhận một bao thuốc và thậm chí đã học được cách làm thế nào để thỏa mãn sở thích khi không có sẵn bật lửa: châm thuốc bằng mẩu thuốc lá hết.
Mặc dù hình ảnh động vật hút thuốc có thể bị phản đối ở nhiều nước nhưng tại đây, người dân thích thú khi vỗ tay khi nhìn thấy Azalea.
Azalea – 19 tuổi – là một trong hai con tinh tinh ở vườn thú. Huấn luyện viên là người giúp Azalea duy trì sở thích và khẳng định cô tinh tinh này không hít khói. Ngoài hút thuốc, Azalea cũng gây chú ý khi biết cúi đầu cảm ơn và thậm chí khiêu vũ.
Vườn thú mới mở lại đã thu hút hàng ngàn khách tham quan mỗi ngày với hàng loạt điểm tham quan hấp dẫn khác nhau, từ voi, hươu cao cổ, chim cánh cụt, khỉ cho tới bảo tàng tự nhiên công nghệ cao có màn hình chiếu nguồn gốc của hệ mặt trời cũng như sự tiến hóa trên trái đất.
Trong vườn thú còn có nhiều màn biểu diễn xiếc thú hấp dẫn như khỉ chơi bóng rổ, chó sử dụng bàn tính…
Vườn thú này bắt đầu được cải tạo từ năm 2014 như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa thủ đô của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Vườn thú khởi công từ năm 1959 theo lệnh của lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên Kim Il Sung. Ban đầu, vườn thú chỉ có 50 con lửng.
VietBF © sưu tập