Bà Chủ tịch Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh được ví có quyền lực như một vị vua, có thể hô mưa gọi gió, ai đắc tội với bà coi như hết đường sống. Hiện nay người dân đang vô cùng phẫn nộ khi bà này lợi dụng quyền chức để hành dân, ép dân đến đường cùng.
TỐ CÁO : Vị vua mang danh chủ tịch xã.
Sự việc xảy ra tại tại xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Sài Gòn như sau : Do tư thù cá nhân mà bà Thảo chủ tịch xã Tân kiên triệt hạ đường sống của 1 số hộ kinh doanh.
- Nội dung như sau : vài tháng gần đây, chính quyền xã Tân Kiên có nhiều lần đặt vấn đề tiền bạc với các nhà xây dựng trái phép tại địa phương và các hộ kinh doanh lấn chiếm khu đất quy hoạch treo ( quy hoạch treo 15 năm nay). Trong đó có quán anh Trần Vĩnh Nghi chủ quán ăn sân vườn Thala 2 tại đường số 4 ấp 2 tân kiên. Họ nhiều lần tới quán anh ấy ăn nhậu thiếu tiền và không có ý định trả, cộng với việc chính quyền cử người đến xin tiền ( nhiều lý do ).
- Từ chỗ tư thù cá nhân ấy mà bên trật tự đô thị, đứng đầu là bà Thảo chủ tịch xã Tân Kiên chỉ đạo đã đến quán anh Nghi yêu cầu phải tháo dỡ ngay trong đêm( 28/07/2017). Vì quá bức xúc khi quán anh Nghi đã hoạt động ổn định hơn 6 năm nay mà bây giờ do tư thù cá nhân, nên rạng sáng ngày 29/07 lúc 6h anh Nghi đã phóng lửa đốt luôn quán của mình.( hiện trường vẫn còn để nguyên trong vài ngày tới).
- Theo các hộ dân sống tại địa bàn xã Tân Kiên thì Bà Thảo chủ tịch cũng có quyền lực như 1 vị vua. Các nhà nghèo, sống tại địa phương không có tiền lót tay cho các quan chức thì nhà dột cột xiêu cũng không thể xin được cái giấy phép sửa chữa. còn có tiền lót tay thì dù có xây dựng trên đất đang quy hoạch chính quyền cũng không trông thấy.