Sinh năm 2001 nhưng cô gái đã là chủ một thẩm mỹ viện. Cô gái này tự cầm dao kéo phẫu thuật cho khách hàng. Vì không tìm hiểu rõ ràng trước khi đến mà nữ khách hàng giờ mang hoạ vào thân khi giao gương mặt cho "bà chủ" thẩm mỹ sinh năm 2001.
Em có được 1 bạn giới thiệu đến THẨM MỸ VIỆN PHƯƠNG ANH.
Chủ thẩm mỹ viện tên PHẠM PHƯƠNG ANH SINH NĂM 2001 chưa đủ tuổi cầm dao kéo tại( Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) để nâng mũi. Trước đó em có hỏi bạn của em là có uy tín chất lượng ko thì bạn e bảo làm cho nhiều ng rồi uy tín nên em rất tin tưởng. Em tìm đến và làm mũi với giá gốc 14 triệu nhưng đúng đợt khuyến mại 50% giảm còn 7 triệu em trả tiền mặt nhưng viết nhầm phiếu cho em là 5 triệu đồng.
Nâng xong chị ấy viết phiếu cho em tự đi mua thuốc mất 400k tiền thuốc. Hôm sau mặt mũi tím bầm, em vội xuống chỗ chị đó đề nghị hút dịch nhưng chị ấy ko hút cho em,và tháo luôn sụn của em ra ngay hôm sau. Chị ấy bảo em ở quán theo dõi 1,2 hôm rồi làm lại và cuối cùng để em ở quán chờ 1 tháng trời.
Lần 2: Em làm lại mũi đang trong quá trình phẫu thuật da em mỏng quá chị ấy chọc cả kéo xuyên qua mũi em luôn,em đau đớn. Lúc mới làm xong cũng cao và đẹp nhưng hôm sau cái chỗ chọc kéo đấy tụ thành máu và khó chịu quá em yêu cầu chị Phương Anh hút dịch cho em thì chị ấy nói( Chưa phải hút là chưa phải hút, mũi chị có dịch hay ko em lại ko biết à) Rồi chị ấy đi ra ngoài chơi mặc kệ em và ko quan tâm em ra sao nữa….Cho đến 2,3 hôm sau em đau quá em nhắn tin thì chị ấy mới chiuh đi lấy kim tiểu đường về hút dịch cho em thì lúc đấy mũi em đã hỏng mất rồi. Chị ấy lại kêu em tự bỏ tiền ra mua thuốc mất 400k.
Gần 1 tuần sau mũi em bị hở cả sụn ra ngoài, thì em về chỗ chị ấy và chị ấy lại tháo sụn ra, tháo ra lắp vào đến mấy lần mũi em giờ ko còn nguyên vẹn nữa.
Cuối cùng chị ấy đưa em đi khâu mũi ở 1 chỗ khác, bác sĩ hỏi thì chị PHƯƠNG ANH bảo MŨI EM BỊ NGÃ XE. Các anh chị xem có phải là tính người ko hay là tính thú đây ạ. Khâu 7 mũi vẫn chưa kín hết thịt, bác sĩ bảo chờ vài ngày tháo chỉ rồi LẤY DA TAY THAY LÊN MŨI.
Cuối cùng em và chị ấy về đến nhà em đau quá nhờ chị ấy vệ sinh mũi hộ cũng ko vệ sinh cho em. Em cứ ngồi chờ chị ấy và vẫn tin tưởng chị ấy vì em ko hiểu biết gì về cái này cả. Đến hôm đi cắt chỉ em nhờ chị ấy đưa đi thì chị ấy bảo( mũi chị hay là mũi em,chị ko biết tự mà đi à) lúc tháo chỉ xong thì e nói chuyện với chị phương anh( giờ mũi em mà có bị làm sao,có sẹo thì chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhe) thì chị ấy đáp lại câu (CHỊU, KO QUAN TÂM)
😞Hiện tại mũi em đang có rất nhiều mủ,em vẫn uống thuốc bình thường ngày 2 bữa bà đúng giờ. Nhưng chị ấy cứ đổ cho em ko uống thuốc và uống ko đúng giờ. Và cứ đùn đẩy hết lý do cho la tại em.
Giờ em thật sự hoang mang và rất lo sợ ko biết phải làm thế nào. Mong mọi ng chia sẻ cho tất cả biết để tránh ra chứ đừng để đến lúc bị như em thì hối hận ko kịp. Mũi em hiện giờ rất đau và có hiện tượng như đang có mùi hôi.
Em ko cần gì chỉ nhắn tin chi ấy ko bồi thường đc thì phải đưa em đi chưa trị cho khỏi. chứ chị ấy nói cứ việc bóc phốt thoải mái chị ấy sẽ nói và bóc phốt lại em lảm nhân viên. 2 viêc đó ko liên quan gì đến nhau cả em chỉ mong chị làm việc có tâm 1 chút. Khuôn mặt của nta như thế chị làm hỏng xong chị ko có trách nhiệm, lúc làm thi nói có bảo hành,làm xong bị hỏng thì trốn tránh trách nhiệm.
Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã ném đá facebook của nữ bác sĩ 2k1 này đến nỗi cô phải khoá trang cá nhân của mình.