Một phụ nữ mải selfie khi ngã xuống gầm tàu điện và mắc kẹt dưới đường ray ở Melbourne, Australia trong lúc tàu điện đang chạy tới. Khi đó mọi người chứng kiến thót cả tim vì nghĩ rằng người này chắc chết vì nhìn thấy đoàn tàu như chèn lên người cô.
Du khách (ngồi) trả lời cảnh sát. Ảnh: 9News.
Chính quyền thành phố cho biết nạn nhân là một nữ du khách 36 tuổi. Cô đang chụp ảnh trên ray tàu điện 109 bên đường Victoria Parade, ngoại ô Melbourne vào đêm 9/5 thì một toa xe tiến tới.
Khi cố chạy đi, cô hụt chân trên đường ray và đập đầu xuống đất, đầu toa xe như chèn qua người. Tuy nhiên du khách này không thực sự bị đâm trúng do tàu điện dừng kịp thời.
“Người phụ nữ mắc kẹt dưới đầu toa xe điện. Cô ấy thực sự ổn, trán bị bầm tím và có một vết cắt. May mắn xe điện này là một trong ít loại có khoảng trống giữa đầu toa và đường ray”, trung sĩ Marshall trả lời trên bản tin của 9News. Cảnh sát này nhận định đây có thể là một vụ tai nạn nghiêm trọng nếu toa xe có thiết kế khác đi.