Người thân khóc ngất khi đón thi hài nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu. 13 người chết trong vụ tai nạn xe rước dâu đối đầu container. 12 người trong số đó là bà con ruột thịt ở xóm Lương Điền (Quảng Trị).
Sáng sớm ngày 30/7, nghe tin xe rước dâu của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết, không khí bàng hoàng bao trùm xóm Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).
Mọi người trong xóm sửng sốt, đau đớn vì 12 người gặp nạn đều là bà con ruột thịt, chỉ riêng tài xế quê ở Thừa Thiên Huế.
Đến gần trưa, hay tin các nạn nhân gần về đến quê nhà, người dân Lương Điền đổ ra cổng làng sát bên Quốc lộ 1A đón xe chở thi hài. Tại gia đình các nạn nhân, tiếng khóc ai oán bao trùm; một số người hàng xóm qua giúp dựng rạp để chuẩn bị tang sự.

Người thân gia đình chú rể đau đớn khi nghe tin dữ. Ảnh: Hoàng Táo
Người dân địa phương cho hay, 12 nạn nhân đều thuộc một chi của dòng họ Nguyễn Khắc, ở quây quần tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Trong đó, gia đình chú rể có bốn nạn nhân tử vong là chú rể Nguyễn Khắc Long, bà Ngô Thị Bê (mẹ của chú rể), chị Nguyễn Thị Nhung và cháu Nguyễn Thư Kỳ (chị gái và cháu chú rể); chị Nhung đã lập gia đình nên xe cấp cứu đưa về nhà chồng ở TP Đông Hà.
Nhiều năm trước, chồng mất sớm, bà Bê một mình nuôi bốn con khôn lớn. Các con đều đã lập gia đình, bà Bê sống với cháu nội, là con của con trai thứ hai sống gần nhà.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Khắc Bình. Ảnh: Hoàng Táo
Chú rể Nguyễn Khắc Long đi làm ăn ở Bình Dương, rồi quen cô dâu quê Bình Định. Hôm nay, nhà trai vào để làm lễ cưới tại nhà gái và dự định tổ chức cưới ở quê nhà vào một hai ngày tới.
Ở gần nhà chú rể là gia đình nạn nhân Đặng Xuân Phóng, 42 tuổi, là con cậu của chú rể. Đi với đoàn rước dâu có anh Phóng cùng vợ và người con 6 tuổi. Xe đón dâu gặp nạn, anh Phóng mất, trong khi vợ và con bị thương nặng cấp cứu ở Đà Nẵng. Hiện em ruột ông Phóng đã vào Đà Nẵng thăm nuôi chị dâu và cháu. Một người thân cho hay giờ việc lo đám tang nhờ cả ở bà con lối xóm, chính quyền.
Cách một ngõ với nhà chú rể, ông Nguyễn Khắc Ế mất con trai Nguyễn Khắc Bình (43 tuổi) trong tai nạn thảm khốc. "Bốn giờ sáng, tôi nghe nói về vụ tai nạn mà không tin đó là sự thật. Họ hàng giờ có 11 cái đám”, ông Ế nói.
Tại nhà hai vợ chồng nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyền và Nguyễn Thị Gái, tiếng khóc ai oán vang lên. Bát hương cùng với bát cơm trắng được chuẩn bị sẵn. Thi thể của ông Nguyền và bà Gái đặt trên hai chiếc giường giữa nhà, ngồi cạnh là cháu Nguyễn Thị Ngọc Liên (13 tuổi, con gái út của hai nạn nhân) nước mắt lưng tròng trong vòng tay hàng xóm.
Con gái Nguyễn Thị Ngọc Liên khóc nức nở trước mất mát cả ba mẹ Nguyễn Khắc Nguyền và Nguyễn Thị Gái. Ảnh: Võ Thạnh
Em Nguyễn Thị Ngọc Liên. Ảnh: Võ Thạnh
Ngồi kế bên cháu Liên, bà Nguyễn Thị Ất chị ruột bà Gái cũng gào khóc gọi tên em. Nhiều lần bà Ất đau đớn ngất đi, người thân phải xoa dầu mới tỉnh lại. Anh Nguyễn Bôn, em trai bà Gái cho biết, hai vợ chồng ông Nguyền và bà Gái có bốn người con, hai người đi làm ở miền Nam đang ra, hai bé gái sau học lớp 10 và lớp 7.
Càng đau đớn hơn khi anh Nguyễn Khắc Mãn, anh trai của nạn nhân Nguyền cũng tử nạn trong vụ này. Gia đình có hai anh em trai thì cùng mất vào một ngày, để lại người cha già khóc không thành lời.
Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho hay, nhận tin báo, huyện hội ý nhanh mặt trận, đoàn thể, hội chữ thập đỏ, cử đến mỗi gia đình nạn nhân một tổ từ năm đến bảy người giúp dựng rạp, hỗ trợ tang ma.
Khoảng 2h ngày 30/7, ôtô chở khách mang biển Thừa Thiên Huế đi trên quốc lộ 1A để vào Bình Định rước dâu, trên xe chở 17 người. Khi đến xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, ôtô chở khách bất ngờ đấu đầu với xe container mang biển TP HCM. Vụ tai nạn khiến 10 người trong đó có chú rể tử vong tại chỗ, 3 người chết tại bệnh viện và 4 người đang cấp cứu ở Đà Nẵng.