Nhìn một lũ tham quan tiến đưa đại đồng rận ma đầu tham quan lê khả phiêu. Đại tham quan đồng rận tên lê khả phiêu là cựu tổng bí thư BỊ-ĐƯỢC ĂN NẰM VỚI GÁI CHỆT TRUNG CỘNG không cần trả tiền mà trả bằng ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

Nhìn cung cách kiểu đứng bố láo đồng rận niễng đứng cũng vui vui vì cướp với cướp cũng cùng một hệ như cùng một trứng hồ tặc, thay vì trứng gà, trứng vịt nhưng không! Trứng hồ tặc vì dòng dõi ăn cướp thì vẫn là cướp. Nghe đâu trọng lũ là người chủ sự cho tổ chức đám quỉ lê Khả phiêu nhưng chẳng thấy hắn đâu? Thì ra hắn nằm trong hòm ở nhà xác quốc gia bên tầu lâu rồi nhưng chưa được lệnh anh tập cạn bình nên chưa được chôn. lê khả phiêu và hoạn lợn đỗ 10 là hai thằng cộng nô KÝ HIỆP ĐỊNH BÁN NƯỚC
( MẬT NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990)
cùng những nhân vật sau này thì có tbt nguyễn phú trọng cùng đại tướng ngô xuân lịch là muốn sát nhập VIỆT NAM VÀO với TRUNG QUỐC theo hiệp định thành đô đã được ký vào năm 1990 của phiêu và lợn mười là bắt đầu vào năm 2020 là bước thứ nhất nên bà quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ký ba Đặc Khu VĂN ĐỒN, BẮC VĂN PHONG VÀ PHÚ QUỐC CHO TRUNG QUỐC LÀ 99 NĂM CÙNG VỚI BÃI TƯ CHÍNH sau chuyến bà đi qua ôm ông anh tập cạn bình về. Nói cho cùng cứ tên nào đi gặp ma là cả nước NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI THẢ TIM