Một người vợ cũng không bao giờ nghĩ có ngày mẹ ruột của mình và chồng cô lại có thể ngoại tình với nhau, khiến cú sốc này mà người thân gây ra, thì có lẽ cô không bao giờ quên được trong những cơn ác mộng tệ hại nhất này.
Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ ít nhiều đều sẽ trải qua một vài cú sốc. Tuy nhiên, những cú sốc mà người thân gây ra cho chúng ta thì thường khiến chúng ta bất ngờ hơn và để lại những vết thương khó hàn gắn hơn so với những chuyện liên quan đến người ngoài.
Thập tử nhất sinh ở bệnh viện, khi ra viện nghe tin sét đánh suýt ngã quỵ
Hơn ai hết, một người phụ nữ tên là Kamylla de Melo, tới từ Pernambuco, Braxin hiểu rất rõ điều này. Trong khi cô đang nằm viện trong tình trạng thập tử nhất sinh thì mẹ ruột của cô và chồng của cô lại tận dụng cơ hội để qua lại với nhau.
Có lẽ điều này còn khiến cho Kamylla đau đớn hơn bất kỳ việc ngoại tình nào khác của người mà cô vẫn đầu ấp tay gối.

Kamylla de Melo cùng cậu con trai đáng yêu hiện đã được 7 tuổi.
Cô đã phát hiện ra sự thật phũ phàng này sau 78 ngày nằm viện, và nó giống như một cơn bạo bệnh đã khiến cô - người từng chiến thắng bệnh tật phải ngã gục về mặt tinh thần.
"Khi tôi 25 tuổi, tôi đã đem lòng yêu thương một người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn vào tháng 8/2013, và năm sau thì cậu con trai đáng yêu của chúng tôi ra đời sau quãng thời gian mang thai đầy khó khăn của tôi.
Đến cuối năm 2017, tôi cần phải tham gia 1 cuộc phẫu thuật để điều chỉnh tỷ lệ hormone của tôi. Sau phẫu thuật, tôi đã bị đột quỵ và lại phải nhập viện một lần nữa. Trong thời gian này, mẹ tôi, tôi thề là giờ tôi không thể gọi bà ta là mẹ nữa, đã đến nhà tôi để giúp chồng tôi trông coi cậu con trai của tôi, lúc đó mới chưa đầy 5 tuổi.
Trong khi đó, bố tôi thì ở lại nhà để chăm sóc em trai tôi", Kamylla bắt đầu câu chuyện.

Kamylla và mẹ của mình trước khi xảy ra vụ ngoại tình.
"Thế rồi sau đó tôi mới biết rằng, trong những tháng mà tôi phải nằm viện, có lúc còn ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì chồng tôi chỉ tới thăm tôi có 2 lần, còn mẹ tôi thì chẳng đến thăm tôi lần nào", Kamylla đau xót tiếp tục.
Cuối cùng, sau khi ra viện vào ngày 22/3/2018, Kamylla đã được chính bố đẻ của mình kể lại câu chuyện động trời kia.
"Đây là nỗi đau kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Và nó không phải là nỗi đau thể xác. Bố tôi nói rằng vợ của ông, tức mẹ của tôi và chồng tôi đang qua lại với nhau. Nó giống như một nhát dao đâm vào ngực tôi, khiến tôi vừa thất vọng vừa không thể tin nổi.
Tôi đã gọi cho mẹ tôi. Tôi rất căng thẳng và nói tôi đã được ra viện rồi, rằng tôi vẫn còn sống và hỏi họ rằng việc họ đang ở bên nhau có đúng không. Và mẹ tôi trả lời rằng, đúng, họ đang ở bên nhau và rất hạnh phúc. Tôi đã không thể tin nổi những gì mình nghe được", Kamylla cho biết.
Và cái kết hạnh phúc sau 2 năm của người phụ nữ dũng cảm
Kamylla cũng nói thêm rằng, kể từ đó, bố của cô đã chịu trách nhiệm chăm sóc cậu con trai của cô, còn mẹ cô và chồng cô thì đã công khai đến với nhau và thậm chí còn kết hôn để chính thức hóa mối quan hệ của họ giữa những ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu của những người xung quanh.
"Ngay từ khi tôi còn là một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì thì mẹ tôi đã bắt đầu cạnh tranh mọi thứ với tôi rồi. Bà ta chỉ hơn tôi 20 tuổi thôi và nói quần áo của tôi nếu để bà ấy mặc thì sẽ hợp hơn, đồ ăn của bà ấy ngon hơn của tôi. Tôi làm gì cũng không đủ tốt, đủ giỏi với bà ấy", Kamylla chia sẻ về người mẹ kỳ quặc của mình.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, Kamylla cho biết hiện mẹ và chồng cũ của cô đã kết hôn với nhau, trở thành vợ chồng, và theo phán quyết của tòa án, mỗi tuần họ sẽ được gặp con trai của cô một vài lần.
Mặc dù vậy, cô khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng cũ và mẹ ruột vì những gì họ đã làm với cô.
"Con trai tôi ở với bố nó từ 2 đến 3 lần mỗi tuần theo phán quyết của tòa án. Việc này không hề dễ dàng gì, nhưng tôi buộc phải để con trai của tôi duy trì mối quan hệ độc hại này.

Kamylla cho biết cô có một người cha và cậu con trai tuyệt vời, điều đó khiến cô hạnh phúc.
Mới đây, tôi phát hiện ra mẹ tôi còn rất hào hứng chào mừng lễ kỷ niệm ngày họ chính thức ở bên nhau, ngày mồng 2/3 mà không thèm che giấu việc bà ta đã ngoại tình với người khi đó là chồng tôi, cũng là con rể bà ta khi tôi đang nằm viện", bà mẹ dũng cảm chia sẻ thông tin gây sốc.
Tuy nhiên, cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với một người phụ nữ tốt bụng và mạnh mẽ như Kamylla. Cô đã tìm được một chàng trai tốt và hai người đã bắt đầu hẹn hò.
"Sau khi tôi ly hôn với chồng gần 2 năm, tôi đã gặp một người đàn ông tốt và bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi đã ở bên nhau được 10 năm và có một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Tôi có một gia đình tuyệt vời, một người cha luôn yêu thương tôi và con trai tôi thì thật hoàn hảo", Kamylla khẳng định.