Tổng biên tập 71 tuổi Anna Wintour khẳng định 'không hề có thỏa thuận chính thức' về việc tấm hình nào của bà Kamala Harris sẽ được sử dụng làm trang bìa.
Sau khi bìa in chính thức của Vogue Mỹ số tháng 2 với hình ảnh phó tổng thống đắc cử Kamala Harris được công bố, tạp chí thời trang hàng đầu thế giới phải hứng chịu vô số lời phàn nàn về chất lượng bức ảnh, đồng thời bị chỉ trích "thiếu tôn trọng" vì đã thay thế ảnh bìa mà không thông báo trước.
Đứng trước làn sóng dư luận, tổng biên tập Anna Wintour gửi một tuyên bố qua đài phát thanh: "Chúng tôi đã nghe và hiểu những phản ứng đối với trang bìa in chính thức, và tôi chỉ muốn nhắc lại rằng chúng tôi hoàn toàn không có ý định, theo bất kỳ cách nào, làm giảm tầm quan trọng của chiến thắng đáng kinh ngạc của phó tổng thống đắc cử".
Người phụ nữ quyền lực của làng mốt thế giới tiếp tục giải thích "không hề có thỏa thuận chính thức" về việc tấm hình nào sẽ được sử dụng làm trang bìa.
"Khi hai bức ảnh đến với Vogue, tất cả chúng tôi đều cảm thấy chắc chắn rằng bức chân dung ít trang trọng hơn của phó tổng thống đắc cử thực sự phản ánh khoảnh khắc mà chúng ta đang sống. Thế giới đang ở giữa đại dịch kinh hoàng nhất, và chúng tôi cảm thấy nên phản ánh khoảnh khắc bi thảm này trong lịch sử toàn cầu bằng một tấm hình ít trang trọng hơn - một thứ dễ tiếp cận, gần gũi và thể hiện dấu ấn của chiến dịch Biden - Harris", Anna Wintour chia sẻ.
Cựu biên tập viên Vogue André Leon Talley đã lên Instagram bày tỏ sự ủng hộ đối với trang bìa gây tranh cãi này: "Không phải ai cũng mong muốn trở thành ngôi sao màn bạc, nghệ sĩ âm nhạc hay nữ hoàng sắc đẹp nhà Kardashian. Sẽ có những cô gái nhìn thấy điều gì đó tuyệt vời ở trang bìa này. Tất cả những gì tôi có thể nói là Anna Wintour không thoái vị. Và tôi ước mình có mặt tại Vogue lúc này để chúc mừng cả êkíp".
Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour.
Trước đó, ngày 9/1, tạp chí Vogue công bố trang bìa số tháng 2 với bức ảnh phó tổng thống đắc cử Kamala Harris diện blazer màu đen kết hợp quần skinny xắn gấu và giày Converse khỏe khoắn. Tấm hình nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán với nhiều ý kiến chê bai về phông nền, ánh sáng, trang phục và chất lượng tổng thể, "hoàn toàn không xứng với tiêu chuẩn thường thấy ở tạp chí uy tín này".
Bên cạnh trang bìa in chính thức, Vogue còn tung ra phiên bản bìa digital với hình ảnh bà Kamala mặc bộ suit màu xanh nhạt, hai tay khoanh trước ngực. Một nguồn tin tiết lộ trên tạp chí Us Weekly, đây mới là thứ mà êkíp Kamala Harris cùng Vogue thống nhất chọn làm ảnh bìa.