3 ANH EM LÁNG GIỀNG: VIỆT NAM, TRUNG QUỐC VÀ LÀO đi trên một chuyến bay để tham khảo tình hình thế giới. Trong lúc mọi người đang thiu ngủ thì đột nhiên phi hành đoàn thông báo: tất cả mọi người hay giữ bình tĩnh... Hiện tại máy bay đang gặp vấn đề sự cố về kỹ thuật, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị nhảy dù để cứu thân. Rất tiếc là trên máy bay chỉ còn có 2 chiếc dù nên 3 người hãy tự thỏa thuận nhé.
Anh trung quốc nói:
- anh là anh lớn và cũng là người của đất nước đang phát triển mạnh về mọi mặt, vì thế hai em phải nhường cho anh nhảy trước.
Anh việt nam nói:
- thôi được, em sẽ nhường cho anh trung quốc nhảy trước vì đại sự quốc gia.
Anh trung quốc:
- tỏ ra cảm động... Hai em thật là tốt, anh sẽ ghi ơn lòng tốt của hai em. Nói xong LÃO ta cầm dù nhảy xuống....
Anh lào nói:
- thôi còn lại một cái dù em sẽ nhường lại cho anh nhảy nốt luôn, số phận em anh đừng quan tâm...
Anh việt nam:
- cười sặc sụa như bị động kinh😂
- lúc nãy anh đưa LÃO ta LỘN cái MỀN ZDRỒI.
VietBF@sưu tập
|