Tũn đang ngủ say trên xe buýt thì nghe tiếng điện thoại, đầu kia vang lên giọng nói khó chịu: "Em làm gì mà từ lúc nãy đến giờ không chịu nghe điện thoại thế?"
Tũn đáp với giọng ngái ngủ:
- Em đang ngủ mà.
Giọng đàn ông gay gắt:
- Em đang ở đâu mà ồn thế?
Tũn đáp:
- Xe buýt, em sắp về đến nhà rồi đây.
Người kia tiếp tục:
- Trên xe buýt mà cũng ngủ được à? Cô ngủ với ai thế, khai thật đi!
Tũn bực dọc quát:
- Chồng với chả con! Anh bị làm sao thế, lại còn ngủ với ai được? Dĩ nhiên là ngủ với cả đám người trên xe rồi!
- !!!
VietBF@sưu tập
|