Từ khi không ăn 1 hột cơm nào. Cô Tuyết phát hiện ra ḿnh có khả năng nằm thiền trên mặt nước. Trong tư thế kiết già, cô để ḍng nước đẩy đưa ḿnh trôi mà không bao giờ sợ ch́m.
"Nằm trên mặt nước thấy ung dung
Rau trái tôi đây chỉ tạm dùng
Tầm dược độ đời thương sanh chúng
Một ḷng tích đức để mai sau"
Đó là 4 câu thơ bà Phạm Thị Tuyết, người ấp Đại An, xă Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng buột miệng nói ra sau lần đầu xuống nước nằm thiền. Tính đến thời điểm này, bà đă có khả năng kỳ lạ này hơn 10 năm.
Khả năng nằm thiền trên mặt nước được bà Tuyết phát hiện ra sau một thời gian ngắn bà bỏ hoàn toàn cơm gạo. Không hiểu v́ lư do ǵ, 12 năm trước cứ mỗi lần ăn cơm là bà thấy trong người khó chịu. Từ lâu vợ chồng bà đă ăn chay trường, từ ngày 10/10/2009, bà bỏ hẳn cơm, chỉ ăn rau trái qua ngày.
Bỗng một ngày, bà nghe thấy tiếng nói thôi thúc bên tai: "Mày xuống sông đi, máy có thể nổi trên mặt nước đó.". Nghĩ ḿnh bị ảo giác, bà không tin và cũng không làm theo. Cho đến khi coi truyền h́nh, thấy người ta quay clip về hai cha con nhà nọ nổi trên nước hay quá, bà Tuyết nhớ lại tiếng nói kia nên xuống nước thử. Lúc đó, bả cũng ngồi kiết già rồi mới xuống nước nằm.
Nhưng chỉ nửa thân trên nổi hẳn, phần hông trở xuống cứ lắc lư qua lại như chiếc ghe. Lúc đó, lại có một giọng nói khác văng vẳng nói: "Hết năm sau, mày mới nổi hẳn.".
Rồi bà Tuyết nổi toàn thân thật, nhưng luôn luôn là ở tư thế kiết già. Mỗi lần xuống sông, bà sẽ ngồi thiền một chút sát mé nước, bắt chân trong tư thế kiết già rồi dùng hai tay di chuyển xuống sông.