Hàng nghìn sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục xanh đậm và đeo găng tay trắng đã tập trung ngay ngắn dưới trời mưa tuyết để tiễn đưa người đồng nghiệp xấu số.
Vào ngày 28/1, những bông tuyết rơi trên Đại lộ số 5 ở New York, Mỹ. Hàng chục xe mô tô cảnh sát nhấp nháy đèn xanh đỏ, băng qua "đại dương xanh thẫm" - hàng nghìn cảnh sát mặc sắc phục hội tụ. Cảnh náo nhiệt thường thấy trên con phố đã không còn, thay vào đó là bầu không khí trang nghiêm và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng còi hú của xe cảnh sát chạy qua.
Vào ngày này, thành phố New York đã tổ chức một lễ tang lớn cho Jason Rivera, 22 tuổi, một cảnh sát trẻ gốc Latinh, người đã bị bắn chết vào tuần trước khi đang làm nhiệm vụ.
The New York Times và CNN, tang lễ của Rivera được tổ chức tại Nhà thờ St. Patrick với nhiều người tham dự gồm gia đình anh và Thống đốc bang New York Kathy Hochul, Thị trưởng New York và các quan chức cấp bang và thành phố khác.
Đáng chú ý, bên ngoài nhà thời, hàng nghìn sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục xanh đậm và đeo găng tay trắng đã tập trung ngay ngắn dưới trời mưa tuyết để tiễn đưa người đồng nghiệp xấu số.
Rivera là sĩ quan trẻ nhất trong số các sĩ quan cảnh sát New York thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ. Anh mới gia nhập Sở Cảnh sát New York cách đây 14 tháng. Tại đám tang, người vợ góa của anh, Dominique Luzuriaga, khóc nức nở.
"Em không thể tin được là anh đã rời bỏ em. Em suy sụp khi nhìn thấy anh được quấn khăn trắng nằm trên giường bệnh và không thể nghe thấy em nói", cô Luzuriaga nói trong điếu văn. "Dù em có thêm hàng nghìn anh chị em cảnh sát, nhưng không có anh, em vẫn là người cô độc nhất".
VietBF @ Sưu tầm