Đi làm bố vuốt keo, chải tóc, sơ mi đóng thùng như thanh niên trai tráng chưa lấy vợ, ấy vậy mà về nhà bố lại bẩn.
Bài văn tả bố của bạn học sinh tiểu học khiến người xem "dở khóc dở cười": "Bố em đi làm và ở nhà là 2 phong cách khác biệt nhau. Đi làm bố vuốt keo, chải tóc, sơ mi đóng thùng như thanh niên trai tráng chưa lấy vợ. Ấy vậy mà về nhà bố ở bẩn như lợn. Về đến nhà là áo quần, giày dép vứt mỗi cái một nơi. Giá như bố mà gọn gàng, sạch sẽ hơn một chút thì em sẽ yêu bố hơn".
Khi bản phác thảo chân dung người bố được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng.
- Mất hình tượng quá bố ơi
- Trẻ con thấy gì viết nấy, biết sao được. Đọc mà không nhịn cười nổi
- Bố đọc xong chắc không biết giấu mặt vào đâu nữa
- Đây không phải kể về bố đâu, mà là bóc phốt bố thì có.
VietBF©sưu tập