Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ có người đàn ông không nhìn thấy gì cả vì anh bị mù đôi mắt. Thế nhưng, mỗi khi đi đâu đó về ban đêm anh luôn mang theo cây đèn thắp sáng.
Một đêm khi đang trên đường về nhà sau ăn tối ở bên ngoài, anh tình cờ gặp một nhóm du khách trẻ tuổi. Họ thấy rằng anh ta bị mù, nhưng vẫn mang theo một cây đèn được thắp sáng và thế là họ bắt đầu bình phẩm và chế giễu anh ấy. Một trong số họ hỏi anh ta, “Này anh bạn! Bị mù tịt thế kia thì mang theo đèn làm quái gì vậy?! ”
Người đàn ông mù trả lời: “Đúng vậy, thật không may là tôi bị mù và không thể nhìn thấy gì cả. Cây đèn thắp sáng tôi mang theo là để cho những người như các cậu có thể nhìn thấy và không xô phải tôi trong bóng tối. Đó là lý do tại sao tôi luôn mang theo cây đèn thắp sáng này mỗi khi ra ngoài trời tối”.
Nhóm du khách cảm thấy xấu hổ và xin lỗi vì hành vi của mình.
* Chúng ta nên suy nghĩ kỹ trước khi phán xét ai đó và hãy luôn lịch sự và học cách nhìn mọi thứ từ quan điểm của người khác.
VietBF©sưu tập
|