Quote:
Chiến thắng của đội tuyển Saudi Arabia không chỉ là niềm tự hào của người dân nước này mà c̣n là của người dân châu Á
|
Họa may chỉ có mấy thằng trẻ trâu của Vịt Nem th́ mới đắm đuối nh́n một anh rệp Ả Rập rồi mắt ướt lệ nói rằng:
"Ôi chúng tôi quá tự hào, niềm tự hào châu Á hôm nay" đầy trên net trên Zalo...
Tự hào châu lục là chúng ráng quá sức rồi, có lẽ cuối cùng khi có một đội đoạt cúp th́ chúng sẽ tự hào địa cầu luôn.
C̣n không th́ nước nào thắng nước đó tự hào cờ xí quốc gia riêng nước đó, không cần biết châu lục châu chấu ǵ cả.
Thậm chí giả sử cùng châu lục sát biên giới như Cambodia mà lấy cup th́ VN cũng nên cảm thấy tủi nhục nhiều hơn là tự hào lây.
Có lẽ mấy anh Rệp cũng nh́n lại tên vịt nem rồi rất ngạc nhiên hỏi rằng:
"Đây là loại thú vật Á Châu ǵ mà chúng tôi chưa nuôi chưa cưỡi qua, và cũng chưa từng được thấy qua ở ngoài sa mạc?"
Các media trên thế giới cũng đă từng loan tải sự ngạc nhiên về mức độ đần độn của các bé vịt qua rồi.
Thi đấu bóng đá 2 đội dân tộc lạ hoắc không phải VN mà cũng chẳng chút ǵ liên quan đến châu Á luôn, bỗng dưng lúc một đội lủng lưới th́ lại có cờ đỏ sao vàng được CĐV quơ bay tán loạn trên khán đài!
Và lúc các cuồng tấn công khủng bố lên đồi Capitol Hill th́ tuy rằng cái miệng đang la America First nhưng cái tay th́ lại vác cờ vàng vung quặt quẹo, bôi tro trát trấu vào đó.