Quote:
Vì sao không máy bay nào dám bay qua Tây Tạng?
|
Tên nào vẽ ra bậy bạ quá. Nghe giống vịt Hải Phòng chứ không giống từ các tờ báo nói về phi cơ.
"1. Nguy cơ đâm phải núi"
Everest cao +8000m, phi cơ bay ở 10000m thì cũng giống như bay cao 2000m ở các vùng núi non thấp nơi khác mà thôi, là chuyện máy bay vẫn bay đều đều.
Và vùng núi Tibet thì chỉ thời gian ngắn là bay qua hết rồi.
"2. Nguy cơ hạ cánh khẩn cấp"
Nếu sợ không có chỗ hạ cánh ở Tibet, vậy thì đừng bay qua các biển nữa.
Xem như Pacific Thái Bình Dương chẳng biết đáp ở đâu được, mà nó lại rộng lớn gấp ngàn lần Tibet.
Và không được bay qua Pacific Ocean thì các hãng bay cũng hết biết cách xoay trở luôn.
"3. Nguy cơ đóng băng nhiên liệu"
Ngu vừa thôi. Không biết không sao, nhưng đừng bịa ra nói láo.
Bay từ Bắc Mỹ sang Âu Châu có nhiều đường bay xuyên qua đỉnh địa cầu gần North Pole để rút khoảng cách. Và nhất là ở độ cao 10000m thì nhiệt độ khoảng -40 đến -60 celsius, máy bay thì chuyên nghề bay trong môi trường đó. Động cơ jet ít hao nhiên liệu vì khi ép không khí lại rồi đốt nóng bùng ra phản lực gặp không khí lạnh thì rất... effective.
Nhưng ở Tibet lạnh giỏi lắm chỉ có -5C xuống -8C vậy thôi, trong khi Bắc Âu, Norway, Canada, Greenland, Iceland, vv... lạnh -30C mà máy bay vẫn khoái chí bay ầm ầm.
"4. Nguy cơ say độ cao"
Không thấm thía gì với nguy cơ uống nước biển cả. Mang một hành khách lên độ cao 2000m thì cơ hội ông ta chết gần như là không có, còn nhấn ông ta xuống biển chỉ khoảng 2m thôi thì sau 16 phút là ông ta ngủm củ tỏi.
Và như cũ, biển bự hơn Tây Tạng nhiều, rất nhiều lần. Và biển không có phi trường trong khi Tây Tạng lại có.
"hãng hàng không Tứ Xuyên của Trung Quốc có chuyến bay thẳng qua Tây Tạng, nhưng với điều kiện là tình hình thời tiết cho phép"
Hắn bảo rằng phải có tình hình thời tiết cho phép mới được, thì nghe cũng rùng rợn.
Nhưng hắn ngu quá không biết rằng với hàng trăm ngàn chuyến bay khắp địa cầu mỗi năm, thì 100% các chuyến bay đó đều là phải có
"tình hình thời tiết cho phép", chưa bao giờ có chuyện thời tiết không cho phép mà cất cánh với đáp được.
Và thời tiết ở Tibet không có gì ghê gớm cả. Chắc hắn đọc lõm bõm đâu đó rồi tưởng rằng TIBET là EVEREST!!!
....