Chiều 3/4, Uỷ ban điều tra Nga thông báo, một nữ nghi phạm (26 tuổi) đã bị bắt giữ vì có liên quan trực tiếp đến vụ đánh bom quán cafe ở St. Peterburg, khiến Vladlen Tatarsky - blogger nổi tiếng về phản ánh xung đột Ukraine, thiệt mạng.Theo RIA Novosti, nghi phạm chính của vụ đánh bom quán cafe ở St. Peterburg là Darya Trepova. Đối tượng đã bị bắt ngày 3/4 tại một căn hộ ở St. Petersburg. Đây là căn hộ của một người bạn của chồng Darya Trepova. Khi bị bắt giữ, đối tượng có vé máy bay để chuẩn bị sang Uzbekistan.
Công bố của Uỷ ban điều tra Nga đưa ra sau khi xuất hiện video cho thấy Darya Trepova đi bộ tới quán cafe trong vụ việc, ôm theo một bọc đồ bị nghi chứa bức tượng bị gài thuốc nổ. Trước khi bị bắt, Darya Trepova có tên trong danh sách truy nã.
Được biết, Darya Trepova có trao đổi tin nhắn với blogger Vladlen Tatarsky và dự các sự kiện khác mà người này tham gia. Một trong những người bạn của Trepova nói với truyền thông Nga rằng, đối tượng này đã có kế hoạch rời Nga để sang Ukraine.
Tối 2/4, Vladlen Tatarsky đang gặp gỡ người hâm mộ tại một quán cafe ở trung tâm thành phố St. Petersburg thì một quả bom bất ngờ phát nổ, khiến blogger này thiệt mạng tại hiện trường và làm bị thương hơn 30 người. Các nhân chứng cho biết, một phụ nữ trẻ đã tặng Tatarsky môt bức tượng chỉ một thời gian ngắn trước khi xảy ra vụ nổ.
Tatarsky (40 tuổi), tên thật là Maxim Fomin, người gốc Donbass. Blogger này gia nhập lực lượng dân quân đối đầu với quân đội Ukraine sau chính biến ở Kiev năm 2014. Tatarsky đã trở nên nổi tiếng khi đăng tải nhiều phóng sự phản ánh về xung đột Nga - Ukraine trên kênh Telegram. Số người theo dõi blogger này trên Telegram vào khoảng hơn 500.000 người.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, các blogger như Tatarsky là những người bảo vệ sự thật và chỉ trích phương Tây không nhanh chóng phản ứng với vụ đánh bom.
|