WASHINGTON, D.C. (AP)
Với đường lối cứng rắn, hôm 7/5 bà Marjorie Taylor Greene tuy đã cố gắng nhưng rồi bị thất bại trong mưu toan bất ngờ hôm nay nhằm truất phế Chủ tịch Mike Johnson, một nỗ lực lâu dài của bà đã bị các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhanh chóng bác bỏ vì họ quá mệt mỏi về sự hỗn loạn chính trị ở Hạ Viện.
Là một trong những người ủng hộ Donald Trump lớn nhất tại Quốc hội, bà Greene đứng trên sàn Hạ viện và đọc một danh sách dài những "vi phạm" mà bà cho rằng ông Johnson đã phạm phải với tư cách là Chủ tịch Hạ Viện. Các đồng nghiệp của bà đã lên tiếng la ó phản đối.
Bà Greene (CH-Georgia) đã chỉ trích sự lãnh đạo của ông Johnson là
"thảm hại, yếu đuối và không thể chấp nhận được".
Ngay sau khi bà Greene mở đầu cho cuộc bỏ phiếu về đề nghị truất phế ông Johnson ra khỏi văn phòng của ông, trưởng khối Đa số Đảng Cộng hòa ông Steve Scalise đã phản đối bằng cách kêu gọi nên bỏ phiếu trước để đưa ra quyết định đó.
Với đa số áp đảo, 359/43, cuộc bỏ phiếu này đã giữ cho ông Johnson ở lại làm việc cho đến hôm nay.
Đây là lần thứ hai trong vòng vài tháng qua, đảng Cộng hòa cố gắng truất phế người đứng đầu Hạ Việntrong một sự hỗn loạn về đảng phái chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.
Khi Greene tiếp tục thực hiện ý đố này bất chấp sự phản đối từ các đảng viên Cộng hòa ở cấp cao nhất, bao gồm cả ông Trump, giới lập pháp GOP đã tiến về phía ông Johnson, vỗ nhẹ vào lưng và nắm lấy vai ông để bảo đảm với ông này về sự ủng hộ của họ.
Ông Johnson sau đó nói: "Như tôi đã nói ngay từ đầu và tôi đã nói rõ ở đây hàng ngày, tôi dự định tiếp tục thực hiện công việc của mình. Và tôi sẽ bỏ mặc để cho những tư tưởng chống đối sẽ rơi ở nơi chúng có thể rơi xuống. Theo quan điểm của tôi, đó là sự lãnh đạo".
Ông Johnson còn cho biết "sự phân tâm đã ở phía sau" và nói rằng, ông hi vọng đó "là dấu chấm hết cho kiểu chính trị nặng phần cá nhân chủ nghĩa".
Bà Greene trước đó đã cam đoan sẽ buộc các đồng viện bỏ phiếu về đề nghị cho bãi nhiệm ông Johnson nếu ông này dám thúc đẩy gói viện trợ nước ngoài dành cho Ukraine, vốn đã được đa số 2 Viện tán thành vào cuối tháng trước và nay được Tồng thống Biden ký thành luật.
Nhưng trong những ngày gần đây, nỗ lực của cô dường như đã nguội lạnh khi bà và ông Johnson gặp nhau nhiều lần để tìm ra giải pháp chung.
Ông Johnson cho biết, ông sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để cho thông qua dự luật viện trợ cho nước ngoài, vì ông tin rằng điều quan trọng là Hoa Kỳ phải hỗ trợ cho Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga và giải thích rằng ông muốn ở
"phía bên phải của lịch sử".
Trong một hành động hết sức bất thường, Chủ tịch Hạ Viện đã nhận được sự ủng hộ từ các đảng viên Đảng Dân chủ do dân biểu trưởng khối Thiểu Số ông Hakeem Jeffries của New York đứng đầu, người đã lên tiếng nói rằng, đã đến lúc phải "lật sang trang" về tình trạng hỗn loạn của Đảng Cộng hòa và bỏ phiếu chống lại nghị quyết của bà Greene, giúp giữ được cái ghế Chủ tịch cho ông Jonhson.
Ông Jeffries cho biết sau cuộc bỏ phiếu ngày 7/5 rằng:
"Quyết định của chúng tôi nhằm ngăn chặn Marjorie Taylor Green đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa bắt nguồn từ sự cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm của thế giới và Hoa Kỳ".
Dân biểu Marjorie Taylor Greene
Ông Trump cũng đã cân nhắc sau khi ông Johnson đã đến Mar-a-Lago vào tháng trước để được sự ủng hộ của ông và nhân vật đứng đầu tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã thúc giục các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên ngừng hành động bải nhiệm này.
Trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Trump nói trên mạng xã hội:
"Tôi thực sự yêu quý Marjorie Taylor Greene", nhưng ông nói rằng, đảng Cộng hòa cần phải chiến đấu ngay bây giờ để đánh bại đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.
"Tại một thời điểm nào đó, chúng tôi rất có thể sẽ đưa ra biện pháp như vậy, nhưng đây không phải là lúc để bải nhiệm ông Johnson", ông Trump nói.
Hành động này hiện đặt ra những rủi ro về chính trị riêng cho bà Greene, một người nổi tiếng là quá khích và cực hửu.
Cuộc kiểm phiếu cho thấy ý đồ mạnh mẻ của bà này nhưng cũng là điểm yếu trong nỗ lực của bà, khi hầu hết các dân biểu đã bỏ phiếu để vượt qua cuộc đấu đá trong nội bộ và cho phép ông Johnson, chỉ mới nhậm chức được sáu tháng, giữ "chiếc búa quyền lực" này..
"Đảng Dân chủ đã cứu ông ấy", bà Greene cho biết sau đó.
Nếu không có sự ủng hộ của Đảng Dân chủ, cuộc bỏ phiếu rất có thể đã kết thúc theo cách khác đối với ông Johnson, người nắm giữ một trong những thế đa số mỏng manh nhất tại Hạ viện hiện nay và không có phiếu bầu nào dư thừa.
Năm ngoái, Hạ viện đã rơi vào tình trạng bế tắc khi 8 thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu phế truất Kevin McCarthy khỏi chức vụ Chủ tịch Hạ viện và các thành viên Đảng Dân chủ đã từ chối giúp cứu cho ông này, đây là lần loại bỏ một Chủ tịch Hạ viện đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ.
Việc lật đổ ông McCarthy dẫn đến cuộc tìm kiếm người đứng đầu mới của Đảng Cộng hòa đã kéo dài gần một tháng, khiến cho Hạ viện rơi vào tình trạng hỗn loạn với các tình tiết mà đảng Cộng hòa muốn tránh trước khi tìm kiếm sự ủng hộ của giới cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.