Tao tôn trọng quyền tự quyết của mỗi phiếu trong bầu cử; nhưng rất ghét lũ nằm vùng và nghĩ rằng cần phải tống cổ hết lũ muốn BúNh(L)ồn đẻn (aka BịĐần) mà vẫn còn nằm trong đảng Cộng Hòa chờ dịp hủy hoại chính đảng mình (thí dụ cụ thể là thằng Bush con, thằng Mitt, con Liz, vv). Muốn "lừa" thì cứ CÚT hết theo "lừa" đéo có sao, đéo giữ đứa nào hết. Thế cho lành. Mẹ bố tiên sư...
PS: Trên nguyên tắc, Trump vẫn là chủ tịch đảng và có quyền tống hết đám Bush, Mitt, ... cái rẹt, nhưng có lẽ ngần ngử vì lòng nhân (cũng như quyết định nhân đạo, đéo lock-Hillary-up ngày trước, để nó phản thùng... Tiếc cái là tao đéo là Trump....)
|