Nữ du khách người Canada bị cá mập cắn mất 2 tay trong vụ tấn công kinh hoàng tại một bãi biển ở vùng Caribe dưới sự chứng kiến của nhiều thành viên trong gia đình.
Nạn nhân may mắn sống sót sau khi bị thương nặng
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X M10NEWS
Tờ The Telegraph ngày 15.2 một nữ du khách mất cả 2 bàn tay do bị cá mập cắn trong vụ tấn công chỉ kết thúc khi người chồng chiến đấu đẩy lùi con vật.
Danh tính của nữ du khách 55 tuổi người Canada chưa được công khai trong vụ tấn công xảy ra tại Quần đảo Turks và Caicos, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh ở vùng Caribe hôm 7.2.
Nạn nhân bị tấn công khi ở cách bờ chỉ vài mét và bị mất 2 tay cùng một phần đùi trong vụ việc kinh hoàng này. Giới chức địa phương cho hay vụ việc xảy ra khi nữ du khách tiến gần để chụp ảnh con cá.
Các nhân chứng miêu tả khoảnh khắc hoảng hốt của gia đình người phụ nữ từ bãi biển trong khi chồng bà cố gắng chống trả con cá mập. Theo giới chức địa phương, con cá mập dài khoảng 1,8 m và tiếp tục bơi vòng quanh vùng nước nông sau vụ tấn công.
"Tôi đã ở đó khoảng 40 phút và nó vẫn cứ lượn lờ. Nạn nhân bị cá mập cắn mất 2 bàn tay và một phần cánh tay", một nhân chứng kể.
Trong khi đó, gia đình người phụ nữ vây quanh và cố gắng cầm máu từ vết thương nghiêm trọng của nạn nhân bằng khăn tắm và mọi thứ có thể. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Cheshire Hall trên đảo để cứu chữa và sau đó được chuyển đi để tiếp tục chăm sóc.
VietBF@sưu tập