Cựu thủ môn Trần Văn Hiệp qua đời sau thời gian dài chống chọi cơn bạo bệnh.
Cựu thủ môn Trần Văn Hiệp qua đời tại nhà riêng. Ảnh: Tư liệu
Mới đây, gia đình cựu thủ môn Trần Văn Hiệp thông tin ông đã qua đời vào lúc 20h25 ngày 15.2, sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi.
Hôm nay (16.2), lễ viếng của cựu thủ môn Văn Hiệp được tổ chức tại nhà riêng ở Quận 12, TPHCM với sự tham dự của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Theo đó, lễ an táng huyền thoại của bóng đá TPHCM sẽ được tổ chức vào ngày 17.2.
Ông Trần Văn Hiệp sinh năm 1960, nổi danh cùng thời hoàng kim của bóng đá TPHCM. Thời còn thi đấu, ông từng khoác áo Cảng Sài Gòn, Hải Quan và Sở Công nghiệp TPHCM - 3 đội bóng mạnh của cả nước lúc bấy giờ.
Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cựu thủ môn Trần Văn Hiệp được gọi lên đội tuyển Việt Nam, bắt chính tại giải bóng đá Quân đội các nước Xã hội Chủ nghĩa năm 1984.
Thập niên 1980, ông được xếp vào nhóm 3 thủ môn xuất sắc nhất của Việt Nam, bên cạnh đồng nghiệp Trần Văn Khánh (Quân đội) và Dương Ngọc Hùng (Bình Định).
Trong sự nghiệp quần đùi áo số, ông Trần Văn Hiệp có 10 năm liên tục là thủ môn số một của Sở Công nghiệp TPHCM, cùng câu lạc bộ chủ quản giành hạng Ba giải vô địch quốc gia năm 1984, á quân quốc gia năm 1985…
Sau khi giải nghệ, ông Hiệp chuyển sang công tác huấn luyện ở các câu lạc bộ hạng dưới như Trung tâm TDTT Thành Long, Khách sạn Khải Hoàn. Không chỉ vậy, cựu tuyển thủ Việt Nam còn truyền dạy kỹ năng, kinh nghiệm cho cầu thủ của đội Bình Dương.
Cách đây 5 năm, ông Trần Văn Hiệp bị tai biến, không thể tự mình sinh hoạt. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng sức khỏe không tiến triển, ông Hiệp ngày càng suy yếu và qua đời tại nhà riêng.
VietBF@sưu tập