
T.T. Donald Trump. (Ảnh: Facebook "Đảng Cộng Hòa")
Chỉ không đầy một ngày sau khi tung ra đòn thuế trả đũa đối xứng với hơn 180 đối tác thương mại của Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã cho đảo ngược lại chính sách này bằng cách ra lệnh cho tạm dừng trong 90 ngày với hầu hết các nước, trừ TQ. 
"Điều này xuất phát từ trái tim", ông Trump nói.
Việc Washington áp đặt thuế đối xứng không hẳn là chuyện bất ngờ với thế giới vì trước đó ông Trump đã từng không ít lần hăm dọa sẽ tung ra. Nhưng chính cái thông báo tạm hoãn này mới là chuyện khá bất ngờ. Người ta không thể tin rằng, điều này xuất phát từ trái tim của ông Trump, mà tin rằng từ việc thị trường chứng khoán Mỹ bị mất đi hàng ngàn tỷ USD, trong khi công trái phiếu bị chịu ảnh hưởng mạnh qua những đợt cho bán tháo. Điều này đã khiến ông Trump bị hốt hoảng, đành phải tạm hoãn lại việc áp đặt mức thuế mới này.
Và thị trường chứng khoán đã khởi sắc lại ngay sau khi Washington ra thông báo cho tạm hoãn thuế đối xứng. Giới đầu tư hi vọng sau cùng Tổng Thống Trump sẽ cho gỡ bỏ hoàn toàn mức thuế mới này để cho mọi thứ lại ổn định như trước. Song điều này thật không đơn giản một khi ông Trump vẫn cương quyết áp đặt mức thuế 125% hoặc hơn đối với hàng hóa TQ, nước có nền kinh tế lớn đứng thứ 2 ttrên hế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.
Cuộc quyết đấu về kinh tế giữa Mỹ và TQ nếu có xảy ra sẽ gây ra bất ổn trên toàn cầu, gần như không có quốc gia lớn nhỏ nào là không bị ảnh hưởng cả. Biết đâu trước tình hình bất ổn đó cũng như trước sự phản đối dữ dội của chính người dân Mỹ, ông Trump sẽ buộc phải tuyên bố hủy bỏ đòn thuế đói xứng với TQ để cho mọi chuyện trở lại bình thường, với lý do 
"xuất phát từ trái tim".
Cứ cho 
"trái tim" là lý do chủ yếu khiến cho ông Trump dừng cuộc chiến, dừng cuộc chơi, chứ không phải vì lý trí, thì thế giới mong rằng trái tim của ông Trump luôn trong tình trạng bình ổn, chứ không bị đập loạn xạ!
***
Bản dự thảo mới nhất về thỏa thuận về việc khai thác đất hiếm mà Washington đề xuất đang đặt cho Ukraine vào tình thế không được ỗn thỏa, dễ chịu.
Bản ghi nhớ mà Kyiv đã từng ký với EU hồi năm 2021 vốn đã xác định một số khoáng sản quan trọng ở Ukraine, gồm cobalt, lithium và những nguyên tố đất hiếm khác. Đây là một phần trong kế hoạch chuyển đổi năng lượng tái tạo của EU.
Thế nhưng, bản dự thảo mà Mỹ vừa đề xuất lại có điểm mâu thuẫn với bản ghi nhớ được ký kết giữa Kyiv và EU. Trong đó có kèm theo điều khoản ngăn cấm Kyiv bán khoáng sản cho các đối thủ cạnh tranh của Mỹ, trong có EU. Và điều này lẽ tất nhiên sẽ ngăn trở tiến trình hội nhập vào EU của Ukraine. Nói thẳng ra, Washington đã tỏ ra quá đáng, nếu không nói là lố bịch, khi áp đặt ra điều khoản như thế vào bản dự thảo. Chính quyền của Tổng Thống Trump xem cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine là vấn đề của riêng Âu châu và Âu châu phải có trách nhiệm với Ukraine chứ không phải là Mỹ. Nhưng với bản dự thảo này, Mỹ lại muốn giành hết nguồn tài nguyên quý giá khổng lồ của Ukraine, và không chừa cho Âu châu. Đã vậy, trong bản dự thảo mới nhất, Washington vẫn không đưa ra bất cứ sự bảo đảm an ninh cụ thể nào cho Ukraine. Ông Trump chơi kiểu như vậy thì ai mà chơi lại. Khôn nhất thế giới chính là ông chứ ai.
Về phần mình, Kyiv khẳng định Ukraine hoan nghênh sự đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản của nước này nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Và rằng không  có mâu thuẫn nào giữa thỏa thuận khoáng sản với Mỹ đối với lộ trình gia nhập EU của Ukraine là lập trường căn cơ của Kyiv.
Trước lập trường cứng rắn của Kyiv và nếu Washington vẫn khao khát nguồn đất hiếm của Ukraine, hẳn là Hoa Kỳ phải cho sửa đổi lại bản dự thảo cho phù hợp với quan điểm của Kyiv, qua đó Mỹ vẫn giữ được tình đồng minh với Âu châu. Mỹ có muốn ăn cả cũng không thể được, bởi vì tuy Mỹ khôn nhưng Âu châu cũng chẳng dại gì. Mọi bên đều có lợi mới là điều khôn ngoan nhất.
Điều chỉnh lại bản dự thảo là điều mà Tổng Thống Trump nên làm. Ông tuyên bố tạm hoãn áp đặt thuế đối xứng được thì cũng có thể điều chỉnh bản dự thảo khai thác đất hiếm của Ukraine được. Nếu không vì lý trí thì là vì 
"trái tim". Những người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine đang chờ 
"trái tim" của ông Trump lên tiếng!