Từng là tiến sĩ được kính trọng, có sự nghiệp khoa học đáng nể tại Mỹ, Tiết Thành Hải đã đánh mất tất cả sau khi nổ súng giết chết chính cháu ruột của mình – người bị ông cáo buộc đã phá hoại hạnh phúc gia đình và cuộc đời ông.
Chiều 7 Tháng Tư, 2022, tại Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ), hàng loạt tiếng súng vang lên bên ngoài Tòa sơ thẩm khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Khi cảnh sát có mặt, họ nhanh chóng bắt giữ nghi phạm – Tiết Thành Hải, 44 tuổi – người vừa bắn chết cháu trai Vương Thông, 23 tuổi.
Một trí thức danh giá, sự nghiệp đáng ghen tị
Sinh năm 1978 trong một gia đình khá giả, Tiết Thành Hải nổi bật với học lực xuất sắc ngay từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tây Bắc, Trung Quốc năm 2000, ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ tại Viện Tự động hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc – chuyên ngành Tin sinh học. Năm 2008, sau chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, ông được trao cơ hội sang Mỹ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.
Cùng vợ và hai con chuyển đến Boston, thủ phủ bang Massachusetts – nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng – Hải từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor và Đại học Harvard, đạt được một số thành tựu đáng kể trong nghiên cứu ung thư.
Gia đình rạn vỡ và cú sốc không tưởng
Đến năm 2014, mong muốn trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp khiến Hải và vợ bắt đầu mâu thuẫn. Dù vợ phản đối kịch liệt vì muốn con cái được học tập trong môi trường Mỹ, Hải vẫn quyết định về nước một mình, để lại gia đình tại Boston.
Tại Trung Quốc, ông thành lập công ty công nghệ gene tại Thiên Tân và tiếp tục được mời làm chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học. Sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Đúng lúc này, năm 2016, chị gái ở quê nhà nhờ Hải đưa con trai là Vương Thông sang Mỹ du học. Dù biết cháu học lực yếu kém, Hải vẫn cố gắng giúp đỡ vì nghĩa vụ gia đình. Sau nhiều nỗ lực, ông cũng đưa được Thông vào Đại học Northeastern sau khi cháu hoàn tất lớp đào tạo ngôn ngữ.
Khi sang Boston, Thông nhất quyết ở trong nhà cậu thay vì ký túc xá. Hải đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng không ngờ, chính quyết định này đã mở đầu cho chuỗi bi kịch.
Ngoại tình, đe dọa và cuộc ly hôn cay đắng
Năm 2020, khi quay về Mỹ thăm gia đình, Hải phát hiện vợ mình – Mộ Dung – có quan hệ tình cảm với chính Vương Thông, người kém cô tới 20 tuổi. Tệ hơn, mối quan hệ này đã kéo dài hai năm. Hải cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Họ ly hôn không lâu sau đó.
Tuy nhiên, Dung sau đó quay lại cầu xin Hải tha thứ, nói rằng Thông là kẻ bị ám ảnh, liên tục đeo bám cô, thậm chí ép cưới để đổi lấy quyền công dân Mỹ. Cô còn tiết lộ Thông từng đến trường của hai con để quấy rối, khiến Hải giận dữ và quyết định xin lệnh cấm tiếp cận từ tòa án.
Căng thẳng leo thang khi Thông đe dọa sẽ tiếp tục làm hại hai đứa trẻ nếu Hải không giúp mình ở lại Mỹ. Thông còn gọi điện vu khống rằng chính mợ mình là người quyến rũ anh ta, và đổ lỗi cho cậu không giúp đỡ nên phải rời Mỹ.
Án mạng trước tòa án
Ngày 7/4/2022, Hải đến Tòa sơ thẩm ở Cambridge để xin gia hạn lệnh cấm, nhưng tòa từ chối vì cho rằng chưa đủ yếu tố đe dọa nghiêm trọng. Khi bước ra khỏi tòa, Thông nhìn Hải cười giễu cợt. Trong phút giây tức giận, Hải trở lại xe, lái thẳng vào người cháu, khiến Thông bị kẹp giữa hai ôtô.
Chưa dừng lại, ông bước ra, rút súng và bắn 5-6 phát đạn vào đầu cháu trai ngay giữa ban ngày, trước nhiều nhân chứng. Vụ việc khiến dư luận sốc nặng.
"Tôi đã mất hết rồi"
Trong phiên điều trần ngày 8/4/2022, Hải khóc suốt phiên tòa, nói rằng ông bị đẩy đến đường cùng sau nhiều năm bị cháu đe dọa, tấn công, và bị gia đình quay lưng. Ông cho biết mình không còn gì để mất: sự nghiệp tan vỡ, hạnh phúc gia đình tan nát, con cái sống trong sợ hãi.
Dung, vợ cũ của Hải, cũng xuất hiện tại tòa và cung cấp các đoạn tin nhắn đe dọa từ Thông, bao gồm lời lẽ như: “Tôi không khiến cả nhà cô chết thì tôi sẽ tự sát. Tất cả tương lai của tôi bị cô hủy hoại…”.
Luật sư biện hộ của Hải lập luận đây là hành vi bộc phát cảm xúc trong phút chốc, sau khi thấy tòa từ chối bảo vệ ông và gia đình.
Tòa không chấp nhận lý do
Dù có nhiều yếu tố giảm nhẹ, tòa vẫn tuyên Hải tội giết người cấp độ hai – nghĩa là hành vi cố ý nhưng không có yếu tố lập kế hoạch trước. Năm 2023, ông bị tuyên án 40 năm tù giam.
Từ một nhà nghiên cứu ung thư đầy triển vọng, Tiết Thành Hải đã rơi từ đỉnh cao sự nghiệp xuống vực sâu bi kịch – tất cả bắt đầu từ lòng tin mù quáng vào tình thân.
VietBF@ Sưu tập