Một ngày nọ, sau khi tranh cãi với vợ, tôi về nhà xin lời khuyên từ bố. Ông đưa tôi một tờ giấy và yêu cầu điền tên những người thân yêu nhất:
1. Vợ
2. Con
3. Bố
4. Mẹ
Sau đó, bố nói: "Hãy gạch đi những cái tên, chỉ giữ lại một người quan trọng nhất với con."
Tôi do dự, không thể quyết định. Bố mỉm cười, cầm bút gạch dần, chỉ giữ lại "vợ" và nói: "Cha mẹ sẽ già đi. Con cái lớn lên, có cuộc sống riêng. Nhưng vợ sẽ đồng hành cùng con suốt chặng đường đời, cùng chia sẻ vui buồn, khó khăn."
Bố vỗ vai tôi: "Nhường nhịn vợ một chút, gia đình mới bền lâu con ạ!"
VietBF@sưu tập