Vôva hỏi bố khi liếc thấy ông đang lén xem ảnh khoả thân:
- Bố, nhiều lần bố nói là con lớn rồi, hãy là người đàn ông trong gia đình, có đúng không ạ?
Ông bố che tờ tạp chí, nói:
- Đúng rồi, con nhìn mình đi, đàn ông chứ còn gì nữa!
- Thế thì bố nói cho con biết đi, ngực người phụ nữ nó như thế nào?
Bố Vôva húng hắng ho, nghĩ một lúc, rồi nói:
- À, để dễ hiểu, con cứ tưởng tượng nhé: phụ nữ, khi 18 tuổi, ngực họ như trái đào vừa chín tới, căng tròn, thơm phức! Vừa nói, ông vừa làm bộ hít hà, nuốt nước bọt. Vôva tròn mắt, nghe như nuốt từng lời.
- Ngoài 30 thì nó như quả lê chín quá, hiểu không, mềm mềm, nhũn nhũn, nhưng còn ngọt ngào, hiểu không?
- Rồi sao, bố? Vôva sốt ruột hỏi.
Ông bố thở dài:
- Ngoài 60 thì đặc biệt hơn, nó như củ hành, con ạ!
Vôva rú lên:
- Sao kỳ thế, bố?
- Vì lúc đó, đàn ông chúng mình nhìn vào đó thì luôn bị chảy nước mắt con ạ!
VietBF@ sưu tập