Moscow hiện đang phao tin cho rằng Berlin đang kích động làn sóng bài nước Nga một cách cuồng loạn ở Âu châu.
"Đức đang nổ lực đóng vai trò dẫn đầu ở Âu Châu trong việc biến nước Nga thành kẻ thù", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin lên tiếng cho biết. Và ông này còn nhấn mạnh rằng, Đức
"đang tiêu ha nguồn lực khổng lồ để theo đuổi đường lối chống đối cực đoan này".
Lời cáo buộc này của Moscow đối với nước Đức khiến cho người ta phải lắc đầu ngao ngán. Bởi vì chính nước Nga, chứ không phải là Đức hay bất cứ một quốc gia khác nào, mới là nước đã và đang kích động làn sóng bài nước Nga, biến Nga trở thành quốc gia thù địch qua việc cho tiến hành cái gọi là
"chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine nhằm thôn tính chiếm đóng nước láng giềng này.
Và cũng không phải là nước Đức mà chính là phía Nga đã tự biến mình trở thành kẻ thù của thế giới văn minh với việc tiêu tốn nguồn lực khổng lồ cho cuộc xâm lược trắng trợn Ukraine. Phía Đức chưa lên tiếng về lời phát ngôn khá
"vô lý và họm hĩnh" này của ông Peskov. Xem ra phía Đức chẳng có hơi đâu mà tốn nước bọt vì những tên vô loại, hiếu chiến và mất nhân tính ở Moscow. Bởi vì chẳng có hơi đâu để bận tâm đến những tiếng chó sủa
"mất dạy" này.
Nước Nga như con sói già đơn độc. (Ảnh minh họa: Marek Szturc/Unsplash)
Ông Peskov cũng khẳng định phía Nga vẫn tiếp tục
"chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine và cũng
"tiếp tục duy trì cam kết đối với tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine". Một lần nữa, với những lời lẽ đầy mâu thuẫn này, phát ngôn viên của Điện Kremlin lại khiến cho người ta phải phì cười. Bởi vì nếu Nga cam kết với tiến trình hòa bình kiểu gì đây khi cứ vẫn khăng khăng không chịu ngừng bắn để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Ukraine? Nếu Ukraine chấp nhận đầu hàng thì ngay tù đầu họ đã đầu hàng, chứ không để kéo dài đến giờ này khiến cho nước Nga phải lao đao. Cho nên sẽ là chuyện vô ích cho Moscow nếu nghĩ rằng, việc tiếp tục duy trì cái
"chiến dịch ăn cướp" của họ ở Ukraine sẽ buộc phía đối phương phải chấp nhận thua cuộc và đầu hàng vô điều kiện.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông đã cạn kiệt sự kiên nhẫn với Nga là có thể hiểu ra được. Bởi vì chẳng có việc gì phải kiên nhẫn với những kẻ thiếu thiện chí, chỉ muốn ăn thịt kẻ khác như những con chó đói khát máu. Chắc chắn ông Trump đã đúng khi cho rút ngắn thời hạn trong tối hậu thư dành cho Nga, từ 50 ngày xuống còn 10–12 ngày. Trong khi Moscow chưa chính thức đưa ra bình luận về việc này thì Ngoại trưởng Sergey Lavrov của Nga cho rằng Nga đang ở vào thế
"đơn độc lịch sử" trước phương Tây, và rằng
"Nga phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình". Theo ông Lavrov, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã chiến đấu chống lại cả phương Tây. Thời Thế Chiến thứ 2, Nga có đồng minh. Giờ đây, Nga không có đồng minh nào trên chiến trường.
Khi than thở như vậy, ông Ngoại trưởng Nga đã phớt lờ đi điều quan trọng rằng chính cái chính sách hiếu chiến của Moscow đã biến bạn thành thù. Phương Tây từng là đồng minh của Nga trong Thế Chiến thứ 2. Còn nước Đức lúc đó, dưới sự cầm quyền của tên độc tài Hitler, đã trở thành kẻ thù của cả thế giới. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của những kẻ hiếu chiến ở Moscow, nước Nga đã đi theo con đường của nước Đức khi xưa để trở thành kẻ thù của thế giới.
Xem ra hoàn toàn là đúng nếu cho rằng cuộc chiến hiện tại ở Ukraine có màu sắc của một cuộc Thế chiến với nhiều quốc gia tham gia chính thức và không chính thức. Nó chỉ khác ờ Thế Chiến thứ 2 ở chỗ không phải nước Đức, mà là nước Nga chính là nơi đã phát động cuộc chiến xâm lược vì tham vọng bành trướng lãnh thổ của mình. Không phải tự nhiên mà nhiều người gọi Putin là
Putler. Và rằng Putin chỉ khác Hitler một điểm là ông ta không có chỏm râu cứt mũi.
Cho nên cũng là lẽ tất nhiên khi nước Nga hiện tại gần như không có đồng minh. Nói
"gần như" là vì Nga không phải là không có đồng minh. Bên cạnh Nga vẫn có Iran, Bắc Hàn và
"kẻ giấu mặt to lớn" là TQ. Nhưng sự trợ giúp mà Iran hay Bắc Hàn dành cho Nga không thực sự đáng kể để giúp cho Nga có thể lật ngược được thế cờ. Khi nói rằng,
"Nga phải hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình", ông Lavrov đã gián tiếp đánh giá thấp sự hỗ trợ của Bắc Hàn và Iran. Chàng mập ở Bắc Hàn hẳn là sẽ không thích thú với những lời lẽ
"miệt thị", "vô ơn" này của ông Lavrov.
Vấn đề ở đây là liệu rằng Nga còn dựa vào sức của mình được thêm bao lâu trước sức ép ngày càng mạnh mẽ của Ukraine và phương Tây. Ngồi đó mà chửi rủa hay than thở thì cũng chẳng có ích lợi gì. Và rằng đâu phải lúc nào cứ
"cố đấm ăn xôi" thì cũng có xôi mà ăn. Xem ra cuộc
"Thế chiến" hiện tại nếu càng kéo dài thì chỉ sẽ càng thêm bất lợi cho nước Nga mà thôi. Khi than thở rằng ,nước Nga đang ở vào
"thế đơn độc lịch sử" trước phương Tây, ông Lavrov xem như đã thừa nhận Nga đang ở vào thế yếu, và việc mà Nga phải dựa vào sức mình chỉ là việc có được ngày nào hay ngày đó chứ khó mà kéo dài được lâu.
Ông Lavrov đã đúng khi nói Nga chưa bao giờ đơn độc như lúc này. Có lẽ không quá lời nếu nói rằng trong lịch sử, người ta chưa bao giờ được chứng kiến một đế chế sẽ bị sụp đổ trước mắt mình một cách rõ ràng đến như vậy. Hãy chờ xem.