"Ngọc nữ" 19 tuổi Imamori Maya đã đánh mất sự nghiệp chỉ trong vài ngày sau loạt bê bối ngoại tình, uống rượu khi chưa đủ tuổi và bị tẩy chay toàn diện, trong khi nữ diễn viên trẻ Imamori Maya, 19 tuổi, người được mệnh danh là “ngọc nữ thế hệ mới” của showbiz Nhật, mất tất cả vì ngoại tình, uống rượu.
Imamori Maya sụp đổ danh tiếng ở tuổi 19
Ngày 9/11, tờ NHK đưa tin Imamori Maya – mỹ nhân lai Nhật - Philippines – đã đánh mất toàn bộ danh tiếng chỉ trong thời gian ngắn. Cô bị phanh phui ngoại tình với nam diễn viên Asai Kosuke, 41 tuổi, người đã có gia đình, đồng thời còn qua lại mập mờ với một cầu thủ bóng đá. Sự việc khiến dư luận Nhật Bản sốc nặng, nhất là khi Imamori Maya được xem là gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ kế thừa lớp diễn viên ngọc nữ của màn ảnh xứ Phù Tang.
Khi bê bối “tiểu tam” chưa kịp lắng, Imamori Maya lại bị lộ video uống rượu trong quán bar cùng nhóm bạn. Theo luật Nhật Bản, người dưới 20 tuổi không được phép hút thuốc, uống rượu hay tham gia đánh bạc. Hành vi này khiến công chúng phẫn nộ vì cho rằng cô vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.
Trước sức ép dư luận, công ty quản lý Seju nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Imamori Maya. Đại diện Seju gửi lời xin lỗi đến các đối tác, khẳng định hành vi của nữ diễn viên là không thể chấp nhận và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh công ty. Hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm từng ký hợp đồng quảng cáo với Imamori Maya đồng loạt hủy bỏ hợp tác, gỡ bỏ hình ảnh cô khỏi các nền tảng truyền thông.

Nữ diễn viên trẻ Imamori Maya, 19 tuổi, người được mệnh danh là “ngọc nữ thế hệ mới” của showbiz Nhật. IG.
Sự nghiệp vừa chớm nở của Imamori Maya sụp đổ hoàn toàn. Những bộ phim và chương trình cô tham gia bị xóa tên khỏi lịch phát sóng. Các video TikTok từng giúp cô nổi tiếng cũng biến mất khỏi mạng xã hội. Từ hình tượng “nữ sinh trong sáng”, Imamori Maya trở thành tâm điểm chỉ trích vì lối sống buông thả và thiếu trách nhiệm.
Sau khi bị công ty cắt hợp đồng, Imamori Maya đăng tải tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận mọi sai lầm và bày tỏ sự hối hận. Cô viết: “Hành vi của tôi đã gây phiền toái cho rất nhiều người. Tôi xin chân thành nhận lỗi. Việc uống rượu khi chưa đủ tuổi và những ồn ào đời tư là điều đáng xấu hổ, dù vì bất kỳ lý do nào cũng không thể biện minh. Tôi đang nghiêm túc kiểm điểm và sẽ thay đổi để không lặp lại sai lầm”.
Dù lời xin lỗi được đánh giá là chân thành, làn sóng phẫn nộ của công chúng không hề giảm. Các trang báo lớn như Bunshun, Nikkan Sports, Modelpress đều nhận định cơ hội trở lại showbiz của Imamori Maya là “con số 0 tròn trĩnh”. Đài TV Asahi tuyên bố cắt sóng mọi chương trình có sự góp mặt của cô, trong khi nhà sản xuất phim “Đội Chiến Đấu Đầu Tiên: Ngũ Thú Giả” chính thức gạch tên Imamori Maya khỏi vai nữ chính.
Một số chuyên gia truyền thông Nhật cho rằng trường hợp của Imamori Maya là ví dụ điển hình về cách truyền thông và công chúng xứ hoa anh đào phản ứng mạnh mẽ trước sai phạm đạo đức của người nổi tiếng. Ở Nhật Bản, khán giả đặt nặng yếu tố hình mẫu và tính kỷ luật, đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ được xem là thần tượng của thanh thiếu niên. Khi nghệ sĩ vi phạm chuẩn mực, họ thường khó có cơ hội chuộc lỗi.

Sau khi bị công ty cắt hợp đồng, Imamori Maya đăng tải tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận mọi sai lầm và bày tỏ sự hối hận. IG.
Imamori Maya sinh năm 2006. Cô bắt đầu được chú ý khi còn học trung học nhờ những video khoe nhan sắc tự nhiên trên TikTok. Năm 2023, Imamori Maya giành danh hiệu hoa khôi Miss Magazine do tạp chí Kondasha tổ chức, mở đường vào giới giải trí. Chỉ sau một năm hoạt động, cô đã có hợp đồng đóng phim, làm mẫu ảnh và được chọn vào dàn diễn viên chính của “Đội Chiến Đấu Đầu Tiên: Ngũ Thú Giả” – một thương hiệu phim hành động dành cho thiếu nhi nổi tiếng của Nhật.
Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, tất cả tan biến. Việc bị cắt vai, xóa hình ảnh, mất hợp đồng quảng cáo và bị cấm sóng khiến Imamori Maya gần như bị xóa khỏi ngành giải trí. Các chuyên gia truyền thông gọi đây là “cái giá đắt nhất mà một nghệ sĩ trẻ phải trả cho sai lầm cá nhân”.

Imamori Maya sinh năm 2006. IG.
Nhiều khán giả tiếc nuối cho Imamori Maya, nhưng cũng cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Sự nổi tiếng đến sớm khiến nhiều người thiếu trải nghiệm, dễ bị cuốn vào cám dỗ và mất kiểm soát. Khi sai lầm bị phơi bày, mạng xã hội trở thành “con dao hai lưỡi”, khiến danh tiếng sụp đổ nhanh hơn bao giờ hết.
Hiện Imamori Maya vẫn giữ im lặng sau bức thư xin lỗi. Tài khoản mạng xã hội của cô đã bị xóa sạch, không còn dấu vết hoạt động. Dù một số người hâm mộ bày tỏ mong muốn cô có cơ hội sửa sai, giới chuyên môn cho rằng sự nghiệp của Imamori Maya gần như không thể cứu vãn.
Tờ Bunshun nhận định: “Không chỉ vi phạm pháp luật khi uống rượu, Imamori Maya còn đánh mất niềm tin của công chúng vì hành vi phản bội trong tình cảm. Ở Nhật, niềm tin là điều khó lấy lại nhất. Cánh cửa nghệ thuật của cô đã khép lại.”
Câu chuyện của Imamori Maya đang trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Nhật trong tuần qua.