Trong cuộc trò chuyện cởi mở với MC Nguyên Khang, Trọng Hiếu đã chia sẻ về những giá trị gia đình mang lại, hành trình tìm về cội nguồn và những thay đổi lớn trong âm nhạc, đặc biệt là sau các chương trình truyền hình thực tế.
Trọng Hiếu cho biết anh đang cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh, ngủ sớm hơn và sống tích cực hơn. Dù lịch trình bận rộn khiến anh ít có thời gian hẹn hò hay xem phim, anh vẫn luôn dành buổi sáng để tập thể thao và thỉnh thoảng đi ăn cùng bạn bè. Với Trọng Hiếu, cuộc sống tuy tất bật nhưng rất thú vị, anh thích cảm giác bận rộn và có nhiều việc để làm, bởi như anh dí dỏm chia sẻ: “Nếu tôi rảnh thì tôi lại làm mấy cái trò ma quỷ”.
Về chuyện tình cảm, anh cho biết nếu tính những mối quan hệ thực sự rõ ràng thì anh mới trải qua hai mối tình. Với anh, một mối tình được xem là “đủ lâu” khi người đó để lại cho anh một ấn tượng hoặc một cảm giác đọng lại nào đó.
Điều mà ca sĩ Trọng Hiếu nghe mọi người xung quanh nói về mình nhiều nhất là "vô tư như một thằng bé, hồn nhiên như một đứa trẻ”. Nhưng trước câu hỏi "Như vậy có dễ bị lừa không?", anh thẳng thắn khẳng định là "không ngu".
Theo nam ca sĩ, trong 23 năm sống ở Đức, ba mẹ đã giúp anh giữ được hồn Việt bằng cách luôn trò chuyện với anh bằng tiếng Việt và thường xuyên nấu những món ăn truyền thống như phở, bún riêu cua, bún đậu mắm tôm… Đặc biệt, bố mẹ còn kể cho anh nghe nhiều câu chuyện về Việt Nam, truyền lại những nét văn hóa bình dị nhưng sâu sắc.
Trọng Hiếu chia sẻ, anh về Việt Nam và tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai” vì muốn "làm quen với người Việt hơn", với tâm hồn, tinh thần muốn hòa nhập tốt hơn với quê hương, anh coi đây là một cái duyên và đã đạt được mong muốn là được "Việt Nam hơn".
Tuy nhiên, thời gian đầu anh khá rụt rè, chưa dám bộc lộ con người thật vì sợ không ai hiểu được tính cách và cách suy nghĩ của mình. Thậm chí anh còn thân với nhóm cháu, con của các anh tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai” nhiều hơn là chơi cùng các anh. Khi dần cởi mở, Trọng Hiếu cảm thấy hạnh phúc vì được mọi người yêu thương đúng với con người thật của mình.

Strong Trọng Hiếu chụp ảnh cùng bố. (Ảnh: The Khang Show)
Dù có giai đoạn sống ở Việt Nam cảm thấy cô đơn vì "không ai hiểu mình" và lạc lõng, nhưng nhờ “Anh trai vượt ngàn chông gai”, chương trình truyền hình thực tế “Gia đình HaHa”, anh đã bắt đầu hòa nhập, được hiểu hơn, yêu thêm hơn về con người Việt Nam, và giờ đây anh khẳng định: "Việt Nam là nhà của tôi".
Nói về nghệ danh mới của mình là Strong Trọng Hiếu, nam ca sĩ người Đức cho hay, chữ S là biểu tượng Việt Nam và anh muốn cả thế giới biết đến quê hương của mình là Việt Nam. Đồng thời cũng có ý nghĩa là anh muốn ôm dải đất hình chữ S vào lòng, luôn nhớ về cội nguồn.
Ca sĩ Trọng Hiếu: Đột phá âm nhạc từ nỗi buồn thành sự biết ơn
Trọng Hiếu chia sẻ rằng qua các tiết mục trong chương trình truyền hình thực tế, anh đã học được cách hát tiếng Việt và cảm lời ca một cách trọn vẹn hơn. Anh nhận ra âm nhạc Việt Nam vô cùng sâu sắc, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thật sự “đào sâu vào ý nghĩa của bài hát”. Nam ca sĩ cho biết mình đã bật khóc khi thể hiện ca khúc “Mẹ yêu con” vì nhớ mẹ, nhớ quê hương và cảm nhận rõ vẻ đẹp phong phú của văn hóa Việt Nam.
Về âm nhạc, ca sĩ Trọng Hiếu muốn thử thách bản thân với nhạc Rock nhờ năng lượng phóng khoáng, đồng thời đặc biệt yêu thích nhạc Jazz với sự bình tĩnh và phong thái “cool” của người chơi. Anh cũng muốn thử hát mà không vận động nhiều, chỉ đứng yên để giọng hát thể hiện trọn vẹn con người mình.
Với tư cách là một nhạc sĩ, Trọng Hiếu cho biết, anh đã sáng tác hàng trăm ca khúc, bài hát mà anh xúc động và ưng ý nhất là "Máy bay giấy" dành tặng bố mình, sau khi ông mất.
"Ca khúc vốn được sáng tác bằng tiếng Anh dành tặng cho bố, nhưng sau đó được chuyển thành một bài hát thấm đượm tinh thần biết ơn và tích cực. Suốt bốn năm, tác phẩm đã được phối khí đến bốn lần trước khi hoàn thiện được bản phối ưng ý nhất.
Bài hát này được tôi sáng tác năm 2021, sau khi bố tôi mất. Khi bố tôi ra đi cũng chính là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và tôi không chỉ mất người bố mà còn mất đi huấn luyện viên, người đồng hành, gần gũi với tôi suốt nhiều năm.
Bố là tất cả đối với tôi. Ban đầu khi bước chân vào nghệ thuật, tôi chỉ đam mê trở thành vũ công nhưng nhờ có bố, bố truyền cảm hứng mà tôi đã trở thành ca sĩ như ngày hôm nay.
Bố thường nói với tôi: “Con ơi, con hãy làm ca sĩ, bởi khi con làm ca sĩ, con có thể hát các ca khúc do chính con sáng tác”.
Và tôi nghĩ rằng, điều hạnh phúc lớn nhất của bố và tôi là: Bố đã được nhìn thấy con trai của mình trở thành ngôi sao ở quê hương của bố. Nơi mà bố đã lớn lên, bố yêu quý, mãi nhớ và được thấy mọi người chào đón con mình bằng tình yêu thương đong đầy”, Trọng Hiếu cho hay.
Trọng Hiếu khẳng định sau Vietnam Idol, anh vẫn ở Việt Nam hoạt động, chỉ là lúc đó anh cần thời gian học hỏi và phát triển thêm kiến thức về thị trường và làm nhạc. Anh rất biết ơn gia đình, bạn bè và team đã luôn ủng hộ mình bằng cả trái tim chân thành.
Ca sĩ Trọng Hiếu, sinh ngày 4/7/1992, là nam ca sĩ kiêm vũ công người Đức gốc Việt, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol 2015. Anh được biết đến với phong cách âm nhạc sôi động, hiện đại, khả năng vũ đạo và sáng tác. Trọng Hiếu từng đoạt nhiều giải thưởng ở Đức trước khi nổi tiếng tại Việt Nam và đã tham gia các chương trình truyền hình khác như Sao đại chiến hay Street Dance Việt Nam.
Vietbf @ Sưu tầm