Kỳ Duyên của ngày hôm nay không chỉ là một MC nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, chị là một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có mối tình dài kéo dài cả thập kỷ, và những nỗi đau không dễ gọi tên. Có lẽ, chính những mảnh vỡ ấy đã mài giũa nên một Kỳ Duyên "phiên bản mới" - mạnh mẽ, an nhiên và thấu hiểu hơn.
Ở tuổi 60, người ta thường hay nghĩ về một cuộc sống bình yên, ít xáo động. Nhưng với Kỳ Duyên, hành trình tìm lại bình yên của chị lại bắt đầu từ một bức ảnh gây "bão": hình ảnh ngập tràn hạnh phúc chị và người chồng cũ Trịnh Hội tay trong tay trên một hòn đảo tuyệt đẹp ở Ý, sau hơn hai thập kỷ mỗi người một ngả. Đây không phải là sự trở lại của một tình yêu nồng nhiệt và dễ vỡ mà là sự gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu đã từng là vợ chồng, từng là bạn bè. Và giờ đây, sau tất cả, họ lại là tri kỷ của nhau.
Kỳ Duyên của ngày hôm nay không chỉ là một MC nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, chị là một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có mối tình dài kéo dài cả thập kỷ, và những nỗi đau không dễ gọi tên. Có lẽ, chính những mảnh vỡ ấy đã mài giũa nên một Kỳ Duyên "phiên bản mới" - mạnh mẽ, an nhiên và thấu hiểu hơn.
Trong một dịp hiếm hoi tạm gác lại công việc, Kỳ Duyên chia sẻ với Dân Việt về chuyện cũ không với sự oán trách, mà với cái nhìn thấu hiểu, bao dung của một người từng đi qua nhiều đổ vỡ để chạm đến bình yên: "Muốn bước tiếp cùng nhau, phải học cách nhìn vào những điều tốt đẹp, thay vì chỉ chăm chăm vào khuyết điểm".
Chị Kỳ Duyên này, chị đã khiến nhiều khán giả “vỡ òa” khi đăng khoảnh khắc rạng rỡ khi tái hợp với chồng cũ sau nhiều năm chia tay. Chị đã giữ bí mật này bao lâu trước khi quyết định công bố với công chúng?
- Thực ra, từ ngày ly hôn, chúng tôi chưa bao giờ cắt đứt hẳn liên hệ. Vẫn có sự gắn bó với gia đình hai bên, với các con. Trong những biến cố lớn nhất của cuộc đời, như khi bố rồi mẹ qua đời, Trịnh Hội đều có mặt. Sự hiện diện âm thầm ấy khiến Duyên luôn nhận ra rằng, dù không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn thuộc về một mối dây ràng buộc đặc biệt.
Chúng tôi thực sự trở lại bên nhau trong giai đoạn đại dịch. Khi cả gia đình phải sống chung dưới một mái nhà, đối diện với những nỗi lo về sự sống còn, Duyên mới thấm thía ai là người thân cận nhất mà mình muốn ở cạnh. Ngày này qua ngày khác, sự gần gũi tự nhiên đã khiến tình cảm vốn chưa bao giờ tắt hẳn lại nhen lên và trở thành sợi dây kết nối đưa chúng tôi về với nhau.
Nhìn lại, Kỳ Duyên thấy cuộc hôn nhân trước đây bắt đầu từ tình yêu nồng nhiệt: từ người yêu rồi vội vàng bước sang vợ chồng, chúng tôi chưa thực sự có thời gian để làm bạn. Chính quãng thời gian chia xa lại trở thành khoảng lặng cần thiết, giúp cả hai học cách làm bạn, hiểu nhau sâu sắc hơn. Và có lẽ, chính tình bạn ấy mới là nền tảng quan trọng để lần này, khi quay lại, chúng tôi tìm được sự bình yên và hạnh phúc mà trước đây chưa từng có.
Việc quay về bên nhau sau nhiều năm chia tay, chị nhìn nhận khái niệm “duyên phận” theo cách nào: đó là sự sắp đặt của số phận, hay là kết quả của ý chí chủ động và sự trưởng thành từ cả hai phía?
- Kỳ Duyên vẫn tin trong tình yêu phải có duyên phận. Như cụ Nguyễn Du từng viết: “Có trời mà cũng có ta” (đoạn Thuý Kiều tái ngộ sư cô Giác Duyên trong Truyện Kiều -PV). Cái duyên giúp hai người gặp gỡ, thậm chí đưa họ trở lại bên nhau sau những đứt gãy. Nhưng duyên phận tự nó không đủ để bảo đảm hạnh phúc. Có khi duyên buộc mình phải ở cạnh một người, nhưng nếu không biết cách gìn giữ, chưa chắc đã có sự bình yên.
Trong trường hợp của Kỳ Duyên và Trịnh Hội, duyên phận đã đưa chúng tôi quay lại. Nhưng chính những trải nghiệm trong quãng thời gian xa nhau mới làm nên sự khác biệt. Sau bao thăng trầm, chúng tôi học được cách lắng nghe, nhường nhịn, biết đặt cái “chúng ta” lên trên cái “tôi”. Chính sự trưởng thành đó mới giúp lần trở lại này trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn ngày trước rất nhiều.
Sự đồng cảm và ủng hộ nhiệt thành của khán giả, đọc giả dành cho quyết định tái hợp của chị với luật sư Trịnh Hội có phản ánh khát khao ngầm nào của cộng đồng về lòng tin về tình yêu?
- Thú thật là cả Duyên và Trịnh Hội đều rất ngạc nhiên và vô cùng xúc động. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ chuyện yêu hay không yêu, chia tay hay tái hợp, vốn là chuyện rất riêng tư, không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Trong mối tình này cũng không có những biến cố quá kịch tính để đáng trở thành tâm điểm chú ý. Ly dị thì cũng là chuyện bình thường của đời sống thôi.
Nhưng khi đọc được những lời nhắn từ khán giả, Duyên mới cảm nhận rõ sức mạnh của sự đồng cảm. Có những bạn viết: “Em mừng đến phát khóc khi thấy hai anh chị quay về bên nhau”. Những câu nói giản dị ấy làm Duyên rưng rưng, bởi nó cho thấy mọi người không chỉ theo dõi mà còn gửi gắm niềm tin vào một cái kết đẹp cho tình yêu.
Con người vốn dĩ luôn khao khát những câu chuyện cổ tích đời thường - nơi mà tình yêu có thể vượt qua chia xa để trở về, để rồi “sống hạnh phúc mãi mãi về sau”. Tiếng Anh gọi là “happily ever after ending”. Khi Duyên và Trịnh Hội tái hợp, có lẽ mọi người nhìn thấy một phần giấc mơ đó trở thành hiện thực. Nhân đây, Duyên thật lòng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã dành những lời chúc phúc nồng hậu. Chính tình cảm ấy khiến Duyên và Trịnh Hội càng trân quý, gìn giữ hạnh phúc hiện tại.
Sau những sự đổ vỡ trong tình yêu, chị đã “vẽ lại bản đồ trái tim” của mình thế nào? Có một nguyên tắc nào mà chị cho là thiết yếu trong hành trình yêu thương?
- Sau những trải nghiệm, cả Duyên và Trịnh Hội đều nhận ra một điều: trái tim cần sự bao dung và tha thứ. Muốn bước tiếp cùng nhau, mình phải học cách nhìn vào những điều tốt đẹp thay vì chỉ chăm chăm vào khuyết điểm hay để hận thù che lấp. Quan trọng hơn, phải biết tôn trọng nhau, không để những lời nói hay hành động trong lúc nóng giận trở thành vết thương khó lành.
Điều may mắn là ngay cả trong giai đoạn chia tay, giữa Duyên và Trịnh Hội chưa bao giờ tồn tại ý định làm tổn thương hay bôi xấu lẫn nhau. Dù buồn, nhưng thay vì muốn người kia đau thêm, cả hai lại cố gắng làm nỗi đau của đối phương nhẹ bớt đi. Chính sự tử tế trong giai đoạn đổ vỡ đã giữ lại một nền tảng, để sau này khi gặp lại, chúng tôi vẫn có thể đối diện nhau như những người bạn, không oán trách, không gánh nặng.
Bài học lớn nhất mà Duyên rút ra là: càng biết yêu thương, tha thứ và coi nhau như một người bạn đồng hành, thì cánh cửa hàn gắn càng dễ mở ra. Nếu trong lúc chia tay, người ta cố tình làm nhau đau, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay lại nữa.
Mối quan hệ hiện tại với người chồng cũ có thể ví như “tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Theo chị, điều căn bản nhất tạo nên sự khác biệt tích cực của tình yêu trong lần tái hợp này so với trước đây là gì?
- Thật ra, ngay cả khi trở lại khúc sông cũ, dòng nước mình chạm vào đã không còn là dòng nước ngày xưa nữa. Nước luôn chảy, luôn mới, mang theo sự tinh khiết để gột rửa bụi bặm, phiền muộn và mang đến cảm giác trong lành. Tình yêu cũng vậy. Lần trở lại này không phải là sự lặp lại, mà là một hành trình mới với những dòng chảy khác hẳn, nhẹ nhàng và tinh tế hơn.
Trịnh Hội thường nói đùa rằng, giống như chiếc iPhone, mỗi “phiên bản” sau đều bớt lỗi hơn, có thêm nhiều tính năng tốt hơn. Ở một khía cạnh nào đó, điều này đúng: chúng tôi soi thấy mình qua đối phương như soi vào một tấm gương. Người bạn đời cho ta thấy không chỉ những điều đẹp đẽ, mà cả những sai lầm, những chỗ cần điều chỉnh để mình trưởng thành hơn.
Điều quan trọng là trong suốt thời gian ly hôn, giữa Duyên và Trịnh Hội chưa bao giờ có những lời lẽ bôi xấu nhau. Duyên vốn cũng không thích việc nói xấu về “người cũ”. Vì suy cho cùng, đã có một giai đoạn mình gắn bó với người ấy, xem người ấy như một phần của cuộc đời. Nếu giờ quay lại để chỉ trích, thì chẳng khác nào mình đang phủ nhận chính sự lựa chọn và quá khứ của mình.
Với góc nhìn hiện tại, chị có còn xem hai cuộc ly hôn là sự thất bại, hay chị đã tìm thấy ý nghĩa tích cực nào ẩn sâu trong những mảnh vỡ ấy, như một phần tất yếu để hướng tới niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn hôm nay? Nếu có thể quay ngược lại thời gian, chị sẽ thay đổi điều gì trong cách yêu với anh ấy?
- Thành thật mà nói, Kỳ Duyên không muốn thay đổi bất cứ điều gì, dù là những điều đẹp đẽ hay những vết nứt trong quá khứ. Tất cả đã đưa Duyên đến ngày hôm nay - một hiện tại mà Duyên cảm thấy hạnh phúc, bình yên và đủ đầy. Cuộc đời giống như một chuỗi những ngã rẽ bất ngờ. Chỉ cần một giây chọn rẽ phải thay vì rẽ trái, có thể Duyên đã không gặp người bạn đời của mình, hay không đi qua những trải nghiệm để trưởng thành như hôm nay.
Duyên tin rằng những đổ vỡ không phải là thất bại, mà là những bài học để mình học cách trân trọng hạnh phúc hiện tại. Nếu không từng đau, ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Nếu không từng mất, ta sẽ không hiểu được giá trị của điều mình đang có. Chính những mất mát đó đã dạy Kỳ Duyên biết tha thứ, biết nhìn vào điều tích cực và biết yêu thương một cách sâu sắc hơn.
Có một câu nói mà Kỳ Duyên rất tâm đắc: “Tôi không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, tôi chỉ hối hận vì những điều mình muốn làm mà chưa dám làm”. Và với tình yêu, Duyên nghĩ mình đã sống hết mình ở mỗi giai đoạn, nên không có gì phải nuối tiếc hay muốn thay đổi.
Phía sau hào quang của ánh đèn sân khấu có những lúc chị cũng phải đối diện với áp lực từ dư luận, nỗi cô đơn hay từ sự kỳ vọng của chính bản thân. Nhưng khi đã đi qua những năm tháng thăng trầm, giờ đây chị tìm thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc đời thường - những buổi sáng cùng chồng ngồi xích đu, ly cà phê thơm lừng và bài học ngoại ngữ mới. Chị chọn cho mình lối sống cân bằng, tĩnh tại. Đó cũng là lý do khi trò chuyện cùng phóng viên Dân Việt, nữ MC đã thẳng thắn chia sẻ nhiều hơn về triết lý sống của mình: "Hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà chính là được sống thong dong với người mình thương".
Chị dung hoà hai phương diện: sự nữ tính, quyến rũ và sức mạnh nội tâm của một người phụ nữ tự lập như thế nào?
- Có lẽ điều giúp Kỳ Duyên giữ được sự cân bằng như hôm nay chính là nhờ thiền. Khi thiền, tôi ngộ ra rất nhiều điều. Nó dạy tôi quay vào bên trong thay vì chạy theo những ồn ào bên ngoài.
Một trong những cái hay mà Kỳ Duyên cảm nhận rõ nhất là khả năng buông bỏ những lời khen chê. Người ta có thể nói mình già, xấu, mập hay ốm… nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là nhận định cá nhân. Nó chỉ khiến mình bực bội nếu coi nó là sự thật. Còn khi thấy đó chỉ là ý kiến của người khác, không liên quan đến cuộc sống của mình, thì tại sao phải tranh cãi?
Duyên tin rằng nguyên tắc quan trọng nhất là phải biết tự tạo hạnh phúc từ bên trong. Hạnh phúc không thể phụ thuộc vào dư luận hay những yếu tố bên ngoài mà mình không thể kiểm soát. Người ghét thì dù mình có giải thích thế nào họ cũng không thay đổi, người thương thì vẫn sẽ thương. Vậy thì tốt nhất là bỏ ngoài tai những gì không cần thiết, giữ tâm bình an, đó mới là sức mạnh thực sự của người phụ nữ.
Chị từng nói ở tuổi 60, chị cảm thấy hạnh phúc và tự do hơn so với khi còn trẻ. Điều gì trong hành trình cuộc đời đã giúp chị đạt được trạng thái nhẹ nhàng và tự tin sống cho chính mình này?
- Đối với Kỳ Duyên bây giờ, hạnh phúc thực ra rất giản dị. Một buổi sáng, vợ chồng ngồi đong đưa trên xích đu ngoài sân thượng, xung quanh là cây xanh, gió biển mát rượi, mỗi người một ly cà phê. Hội thì đọc tin tức, còn Duyên lại say mê học ngoại ngữ. Hiện giờ Duyên học cùng lúc tiếng Pháp và tiếng Ý, mỗi sáng dành thời gian cho việc đó. Sau đó, hai đứa tự do làm những việc riêng, nhưng tất cả đều vì niềm vui chứ không phải vì áp lực, nên chẳng còn mấy khi thấy stress.
Buổi chiều, hai vợ chồng đi dạo trên bãi biển, ngắm mặt trời lặn. Cuối tuần thì quây quần với con cái. Con gái lớn từng theo học trường nấu ăn, rồi đi làm đầu bếp ở nhà hàng vài năm, nhưng thấy công việc vất vả nên Duyên khuyên con dừng lại. Giờ em ở nhà nấu cho mẹ, và niềm vui của cả gia đình là cùng nhau ăn những bữa cơm do hai chị em bày biện
Khi đã trải qua những thăng trầm, Duyên nhận ra: hạnh phúc không phải là những điều lớn lao xa xôi, mà chính là được sống thong dong với người mình thương, làm điều mình thích, và thấy bình yên trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời thường.
Khi nhắc đến hai chữ “hạnh phúc”, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến người đối diện nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cách chị cảm nhận cuộc sống. Ở chị, hạnh phúc không còn gắn với ánh đèn sân khấu hay những chuyến đi dày đặc lịch trình, mà được đo bằng sự bình an trong tâm trí - thứ mà trước kia, giữa guồng quay hào nhoáng của nghề, chị khó lòng nắm bắt trọn vẹn.
Có phải chính từ sự an nhiên ấy, chị bước ra đời thường với phong thái thanh lịch, nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp “không tuổi”? Chị sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ như thế nào về giá trị cốt lõi: nhan sắc, trí tuệ hay tâm hồn?
- Với riêng Kỳ Duyên, điều đầu tiên muốn gửi gắm đến những người phụ nữ trẻ, cũng là điều Duyên vẫn dạy cho hai con gái của mình, đó là hãy tự lập về tài chính. Ở tuổi trẻ, trí tuệ và sự nghiệp quan trọng hơn nhan sắc, bởi chính sự độc lập ấy giúp mình có thể đưa ra những quyết định tự do cho cuộc đời.
Duyên từng nói với các con: nếu con gái không tự lo được cho bản thân, chẳng may gặp phải người chồng bạo hành hay vô trách nhiệm, con sẽ rất khó rời đi. Còn khi có nghề nghiệp, có thể tự nuôi sống mình, con sẽ đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Đàn ông thì khác, họ ít khi bị đe dọa về thể chất, còn phụ nữ thì rất dễ bị tổn thương nếu lệ thuộc.
Chính vì thế, Duyên không bắt buộc con gái phải giỏi nấu ăn hay quán xuyến việc nhà. Duyên muốn các con được học hành, tìm một nghề nghiệp vững vàng. Nếu có thêm nhan sắc, đó là một lợi thế. Nhan sắc mở ra những cánh cửa, cho mình cơ hội bước vào một không gian mới. Nhưng song song, sự nghiệp và kiến thức mới là hành trang giúp phụ nữ sống vững vàng. Nếu may mắn lấy được người chồng tốt, có thể không cần đi làm, nhưng điều quan trọng là mình có quyền lựa chọn chứ không bị buộc phải sống dựa vào ai.
Còn đối với các chàng trai, Duyên chỉ có một lời nhắn đơn giản: hãy tin vào tình yêu. Nếu đó là tình yêu chân thành, sớm muộn nó cũng sẽ quay về. Còn nếu không, hãy hiểu rằng nó vốn dĩ không thuộc về mình.
Vietbf @ Sưu tầm