WASHINGTON, D.C.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cho điều tra một phóng viên của tờ
The New York Times, sau khi người này viết bài phóng sự về việc Giám đốc FBI Kash Patel đã sử dụng tài sản của cơ quan để cung cấp dịch vụ hỗ trợ an ninh và phương tiện đi lại cho người bạn gái của ông.
Cũng chính tờ
NYTimes có loan tin trong một bài viết vào ngày thứ Tư, 22 tháng Tư, trích dẫn từ một nguồn tin đáng tin cậy, cho biết cuộc điều tra đã được cho tiến hành vào tháng Ba trước đây.
Giám Đốc FBI ông Kash Patel (Ảnh minh họa)
Nguồn tin này cho biết các nhân viên đặc vụ FBI đã tiến hành thẩm vấn bạn gái của ông Patel, tra cứu các cơ sở dữ kiện với mục đích thu thập thông tin về nữ phóng viên Elizabeth Williamson. Đồng thời đề nghị tiếp tục các bước điều tra nhằm xác định liệu rằng cô Williamson có vi phạm các luật lệ liên bang về hành vi quấy rối hay không.
Theo một nguồn tin khác, những hành vi này của FBI đã làm dấy lên mối lo ngại trong nội bộ. Một số giới chức trong Bộ Tư Pháp (DOJ), những người coi cuộc điều tra nói trên là hành động trả đũa đối với một bài báo mà Giám đốc FBI và bạn gái của ông, bà Alexis Wilkins, không được hài lòng. Nguồn tin của
NYTimes còn cho biết thêm, có vài giới chức DOJ nhận định rằng không có cơ sở pháp lý nào để tiếp tục cho tiến hành cuộc điều tra này
Trả lời các câu hỏi của
NYTimes trong tuần này, FBI cho biết,
"Mặc dù các điều tra viên có lo ngại về những phương thức đưa tin quá mức, đã vượt quá giới hạn và mang tính quấy rối, song FBI sẽ không theo đuổi vụ này".
Điều này có nghĩa là, FBI không còn theo đuổi vụ án, nhưng sự rà soát, theo hình thức của vu điều tra này là một chứng minh cho thấy chính quyền Trump đang cân nhắc việc hình sự hóa các hoạt động thu thập tin tức thông thường, vốn được đông đảo dư luận ở Mỹ coi là được Hiến Pháp bảo vệ theo Tu Chính Án số 1.
Theo
NYTimes có tường thuật, trong quá trình thực hiện bài viết về ông Patel và bà Wilkins, nữ phóng viên Williamson đã tuân thủ các quy trình thông thường dành cho một phóng viên nhà báo. Đó là liên lạc với nhân vật chính và tìm kiếm các tiếng nói khác có liên quan với mục đích có những góc nhìn đa chiều. Trong trường hợp này, cô Williamson đã liên lạc với nhiều người đã từng làm việc chung hoặc có quen biết với bà Wilkins.
Cô Williamson đã gọi điện thoại cho bà Wilkins ngay ở giai đoạn đầu của quá trình thu thập thông tin. Bà Wilkins kiên quyết yêu cầu
"phải được giữ bí mật" (off the record) cuộc gọi này. Cả hai cũng đã trao đổi qua email trước khi bài viết được cho đăng tải. Ở giai đoạn sơ khởi đó, cô Williamson đã đề nghị bà Wilkins cung cấp danh sách những người mà cô có thể liên lạc để phỏng vấn cho bài viết, nhưng bà Wilkins đã không trả lời.
Ký giả Williamson và bà Wilkins chưa từng một lần nào gặp mặt trực tiếp, theo
NYTimes.
Ông Joseph Kahn, tổng biên tập của
NYTimes, đã chỉ trích FBI vì đã cho điều tra một phóng viên chỉ vì cô này thực hiện công việc thường nhật của mình.
"Nỗ lực cho hình sự hóa hoạt động đưa tin thường nhật của cơ quan FBI là một sự vi phạm trắng trợn các quyền theo Tu Chính Án số 1 của phóng viên Elizabeth, đồng thời là một nỗ lực khác của chính quyền hiện tại nhằm ngăn cản các ký giả giám sát những hành động của họ", ông Kahn có phát biểu.
"Điều này thật đáng báo động. Nó đã đi ngược lại Hiến Pháp. Và đó là hành vi sai trái".
Bài viết của nữ phóng viên Elizabeth Williamson được cho đăng tỉa vào ngày 28/2, mô tả bà Wilkins được đội ngũ bảo vệ an ninh toàn thời gian, bao gồm các thành viên thuộc Đội Vũ khí và Chiến thuật Đặc biệt (SWAT) được điều động từ các văn phòng hiện trường của FBI trên khắp cả nước. Đội ngũ này đã tháp tùng bà đến dự các sự kiện lớn nhỏ, trong đó có cả những buổi biểu diễn ca nhạc và một cuộc hẹn làm tóc.
Trong một bản tuyên bố được đưa ra sau khi bài viết được cho phát hành ra, một phát ngôn viên của FBI cho biết, lý do mà đội SWAT bảo vệ bạn gái của Bộ trưởng Pastel vì có những lời đe dọa giết người đang nhắm vào bà. Tuy nhiên, phát ngôn viên này không đặt nghi vấn về tính chính xác trong các bài tường thuật của phóng viên Williamson.
Vào ngày bài báo được đăng lên, bà Wilkins đã nhận một email đe dọa từ một người gửi ẩn danh. Theo một bản tuyên thệ được nộp sau đó trong một vụ truy tố hình sự đối với người bị cáo buộc gửi email, người này đang cư ngụ tại Boston, bà Wilkins đã chuyển tiếp bức email này cho FBI ngay trong cùng ngày. Cũng theo bản tuyên thệ này, người gửi đã thừa nhận việc gửi email đe dọa nói trên sau khi đọc thấy bài báo của phóng viên Williamson.
Cuộc điều tra đối với cô Williamson đã xảy ra vài tuần sau khi bài báo được đăng lên.
Cá nhân Giám đốc FBI Kash Patel hôm thứ Hai, 20 tháng Tư, đã nộp đơn kiện tạp chí The Atlantic, đòi bồi thường 250 triệu USD có liên quan đến bài báo nói rằng, ông đã lạm dụng uống rượu, theo
CNBC. Bài báo được cho đăng hôm thứ Sáu tuần rồi, có tựa đề
"Kash Patel Có Thể Bị Mất Việc Làm Vì Hành Vi Thất Thường".
Thái độ thù địch của Tổng Thống Trump đối với giới báo chí là một đặc điểm nổi bật trong suốt nhiệm kỳ của ông, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai này. Và Giám đốc FBI, Kash Patel cũng chia sẻ lập trường đối đầu tương tự, theo
NYTimes có nhận định. Trước khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc FBI, trong một bài phát biểu vào năm 2024, ông Patel từng ví giới báo chí như là
"kẻ thù nhiều quyền lực nhất mà Hoa Kỳ từng phải đối mặt"