Nhà riêng của Tuấn Hưng gặp sự cố, Lam Trường tăng cân bất thường… là những thông tin đáng chú ý của đời sống showbiz 24h.
Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ clip đang tát nước tại nhà. Theo đó, do trời mưa quá to, lượng nước chảy xuống quá nhanh nên hệ thống thoát nước không xử lý kịp dẫn đến nước tràn vào phòng ngủ. Sự cố này khiến cả gia đình của nam ca sĩ phải hì hục dùng xô chậu tát nước ra ngoài ban công.
Nam ca sĩ viết: “Đùng đùng… đoàng đoàng, những tiếng sét xé trời, một cơn mưa rất to ập đến. Đang xem xem tivi tự nhiên Son hét lên: ‘Bố ơi nước tràn vào phòng’. Thế là cả nhà chạy đồ bở hơi tai và tát nước”.

Hình ảnh cả gia đình Tuấn Hưng phải tát nước do gặp sự cố. Ảnh cắt từ clip
Từ sự cố của gia đình, Tuấn Hưng bày tỏ sự xót xa và đồng cảm sâu sắc với bà con vùng lũ. Anh cho biết, bản thân và những người bạn đang tích cực chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gửi tới hỗ trợ người dân vùng lũ.
Lam Trường tăng cân bất thường
Mới đây, “anh Hai” Lam Trường đã bất ngờ chia sẻ về hành trình giảm cân của mình. Nam ca sĩ cho biết, cách đây khoảng 5 tuần, khi đang ở Mỹ thì anh phát hiện ra cơ thể của mình tăng lên gần 75kg, trong khi bình thường anh chỉ nặng khoảng 70kg. Khi đi khám định kỳ thì chỉ số mỡ máu và cholesterol tăng cao rất nhiều.
Lý do là rất mê ăn những món có tinh bột như: hủ tiếu, phở, cơm tấm, xôi, bánh mì… thỉnh thoảng còn chè nữa.
“Bác sĩ của mình nói cứ như này là không ổn, kê đơn thuốc và khuyên điều chỉnh sinh hoạt, ăn uống và uống thuốc mỡ máu đều. Trường biết là mình cần tập trung thay đổi thế nên đã nghiêm túc thực hiện và sau 3 tuần đo lại chỉ số lipid đã rất đẹp. Trọng lượng cơ thể hiện giờ là 66,7 kg, giảm được 8kg. Đúng là quyết tâm hơn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Chia sẽ để các bạn giống Trường sẽ có động lực hơn”, Lam Trường cho biết.
Lưu Hương Giang tự sự về vẻ đẹp của phụ nữ tuổi 40
Nữ ca sĩ sinh năm 1983 viết: “Có một điều rất lạ ở phụ nữ đó là khi còn trẻ, ta mong mình trưởng thành hơn để được yêu, được hiểu. Nhưng khi đã đi qua nhiều năm tháng, ta lại nhìn tuổi trẻ bằng ánh mắt tiếc nuối. Ta nhìn những cô gái trẻ với làn da căng mịn, sự vô tư và những năm tháng còn rất dài phía trước, rồi vô thức nghĩ mình đã đi qua thời đẹp nhất.
Nhưng thật ra, vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở hành trình họ đã sống. Sau tuổi 40, người phụ nữ không chỉ đẹp bởi ngoại hình mà đẹp bởi sự từng trải, bởi ánh mắt đã biết bao dung, bởi trái tim đã học được cách yêu thương và mạnh mẽ. Đó là vẻ đẹp của sự chín muồi, không còn nông nổi, không còn cố gắng trở thành ai khác mà biết mình là ai và điều gì khiến mình bình yên.
Nhiều phụ nữ dành quá nhiều thời gian để tiếc tuổi trẻ, để mong được quay lại phiên bản cũ của chính mình mà quên mất hiện tại cũng là một độ tuổi đáng quý. Ta luôn nghĩ mình đẹp nhất ở quá khứ hoặc tương lai nhưng lại hiếm khi nhận ra - chính khoảnh khắc này mới là thời điểm đáng sống nhất.
Tuổi tác không lấy đi vẻ đẹp của người phụ nữ. Nó chỉ thay đổi cách vẻ đẹp ấy hiện diện… sâu hơn, lặng hơn. Điều đáng tiếc nhất không phải là già đi mà là đi qua những năm tháng đẹp nhất của mình trong sự so sánh và nuối tiếc”.
Trần Ngọc Vàng được đạo diễn đàn anh hết lời ca ngợi
Vũ Khắc Tuận được biết đến với vai trò dựng phim cho nhiều tác phẩm ăn khách như: Tháng 5 rực rỡ, Bố già, Nhà bà Nữ, Mai… Anh đồng thời là đạo diễn mát tay của các dự án phim như: Mùa hè đẹp nhất, Vì mẹ anh phán chia tay… Mới đây, nam đạo diễn này đã có những chia sẻ về diễn viên Trần Ngọc Vàng – một gương mặt trẻ triển vọng của làng điện ảnh Việt.
“Vàng là một diễn viên trẻ có quá nhiều triển vọng. Em đẹp trai, thông minh, diễn hay... Tôi nghĩ em chỉ chờ vai diễn phù hợp là bùng nổ mà thôi. Dĩ nhiên với tư cách là một người anh, tôi đã góp ý để Vàng hoàn thiện hơn và rất chờ đợi những màn thể hiện tiếp theo của em.
Nhớ ngày đầu hai anh em gặp nhau cho dự án Vì mẹ phán anh chia tay, em còn đang quay dở một phim khác với tạo hình tóc dài che hết gáy. Tôi tìm đủ mọi cách cũng không thể hình dung ra nhân vật Phan Minh ở em. Lần sau gặp lại, em đã cắt tóc, em bước vào phòng một cái là: 'Trời ơi, Phan Minh của tôi đây rồi'.
Trong giai đoạn hậu kỳ, em có hỏi tôi về những cảnh hành động. Có lẽ vì em lo tôi không hợp làm phim hành động và có lẽ vì em muốn thấy hình ảnh mình đánh đấm trong một phim series sẽ thế nào.
Nhưng tôi có nói với em một câu là “Em đừng quá lo lắng về những điều đó, mình đã cố gắng làm tốt hết mức rồi”. Cả tôi và Vàng đều hiểu rằng, diễn xuất hay là phải chú ý từng câu thoại, từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhất… nên đoạn hành động cũng chỉ là một cảnh như bao cảnh khác mà thôi”.
Vietbf @ Sưu tầm