Đạo diễn Lê Hoài Phương vừa dành được giải thưởng Việt Nam Xanh cho tác phẩm phim xuất sắc nhất tại LHP Môi trường lần 4. Một bộ phim gây sốc với độc giả về sự dã man của con người và số phận mong manh của loài khỉ.
Từng đàn, từng đàn khỉ bị bắt, bị hành hạ dã man... Những đôi mắt thảnh thốt, đau đớn biết nói của bầy khỉ mà tác giả ghi lại được như vết cứa vào trái tim tất cả những ai đã xem bộ phim này.
Lê Hoài Phương đã từng thành công với bộ ảnh "Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài" với 8 khoảnh khắc đau đớn và dã man về cách cư xử của con người đối với loài khỉ đuôi dài tại Bình Thuận.
Tamnhin.Net xin gửi tới độc giả bộ ảnh: "Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài" bộ ảnh đạt giải nhất Giải ảnh báo chí “Khoảng khắc vàng” diễn ra 15/9/2010 vừa qua. Một bộ ảnh về loài khỉ đuôi dài, những cuộc săn, những cái bẫy, những ánh mắt thảnh thốt, hoảng sợ ...
Hai người đàn ông đang treo những bắp ngô để giăng bẫy đàn khỉ đuôi dài
Những dây xích
Hai mẹ con con khỉ đuôi dài vừa bị bắt từ chiếc bẫy bằng những bắp ngô treo trên cành cây
Giật cánh tay khỉ ra đằng sau và... cho vào bao tải
Con khỉ đầu đàn, dù tinh khôn nhưng cũng không thể... đối đầu được với con người
Bẻ từng chiếc nanh một của con khỉ đầu đàn
Những cái bẫy treo lơ lửng trên đầu cả đàn khỉ
Kết thúc một ngày đi săn, hai người đàn ông cắt rừng trở về
Bài: Thu Nguyên
Ảnh: Lê Hoài Phương
(TamnhinNet)