Trang tin
Caught Offside (Anh) mới công bố kết quả bình chọn dựa trên tham khảo ý kiến từ gần 15.000 độc giả của họ về những cái tên bị ghét nhất trong làng bóng đá thế giới 12 tháng qua.
John Terry (áo xanh), cầu thủ bị tố ăn vụng với Vannessa Perroncel, bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge.
Ngoài những ý tưởng cải cách khác thường, Chủ tịch FIFA
Sepp Blatter còn chịu điều tiếng với scandal hai ủy viên ban chấp hành bán phiếu bầu chủ nhà World Cup cùng tranh cãi về cuộc đua giành quyền đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022 mà Anh thất bại.
Mario Balotelli luôn gây rắc rối cho bản thân vì tính khí thất thường, thói ngạo mạn. Ở Inter, anh gây lộn với HLV Mourinho, CĐV, đồng đội. Tới Man City từ đầu mùa, tiền đạo này lại gây chuyện khi đánh nhau với Nigel De Jong trên sân tập và cãi lời HLV Mancini.
Lối chơi có phần cá nhân, vẻ mặt kiêu căng và việc thường xuyên ngã vờ để kiếm các quả đá phạt là mặt trái, bên cạnh tài năng bóng đá của
Cristiano Ronaldo.
Wayne Rooney tự làm xấu hình ảnh khi vui vẻ với gái gọi trong thời gian vợ mang bầu. Anh còn chọc giận các CĐV MU khi đòi ra đi để được tăng lương.
Mourinho luôn tự nhận là số một, giỏi nhất, không ngần ngại chê bai các HLV đối thủ và đưa ra những phát ngôn gây sốc.
Luis Suarez (trái) lộ liễu dùng tay cản bóng trên vạch vôi trong trận Uruguay loại Ghana ở tứ kết World Cup 2010. Sau khi bị đuổi khỏi sân, anh còn nhảy nhót phấn khích vì cầu thủ Ghana, Asamoah Gyan sút hỏng quả phạt đền.
Mike Ashley đầu tư nhỏ giọt cho Newcalste và mới đây bị quy kết là bội ước khi sa thải Chris Houghton, HLV đã giúp đội thăng hạng mùa trước.
Robbie Savage nổi tiếng với lối đá bạo lực, hay gây gổ thời còn chơi cho Birmingham, Blackburn, Derby. Mới đây tiền vệ người xứ Wales này lại lên tiếng chê bai chất lượng của giải Ngoại hạng.
Trọng tài biên
Mauricio Espinosa mắc lỗi khi từ chối bàn thắng cho tuyển Anh trong trận đấu với tuyển Đức ở vòng 16 đội World Cup 2010, dù cú sút của Lampard đã đưa bóng đi qua vạch vôi.
Phương Minh
Theo vnexpress