Họp báo Nhất Đại Tông Sư trình làng đoạn clip quảng cáo phim
Tin ngày 31/12/2010
Nguồn: Wong Kar Wai News, theo qq và sina
Dịch bởi: heobeo @dienanh.net
Đạo diễn Vương Gia Vệ và dàn diễn viên của bộ phim The Grandmasters Nhất Đại Tông Sư đã xuất hiện tại buổi họp báo đặc biệt tổ chức tại Bắc Kinh hôm 28 tháng 12 vừa qua.
Đây là sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập của hãng Sil-Metropole, một trong các đơn vị sản xuất của bộ phim.
Trong buổi họp báo, hầu hết mọi sự chú ý của quan khách và giới truyền thông đều tập trung vào dàn diễn viên của Nhất Đại Tông Sư, bao gồm Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Trương Chấn, Triệu Bản Sơn, Song Hye-Kyo, Tiểu Thẩm Dương và Vương Khánh Tường, những người vừa vội vã từ phim trường tại Quảng Đông đến tham dự sự kiện. Cả nhóm còn trưng bày một bức poster theo phong cách tranh mực Tàu của bộ phim đặt giữa sân khấu.
Nhân sự kiện, đoàn phim còn ra mắt một đoạn clip teaser quảng bá cho Nhất Đại Tông Sư, nhưng thực chất lại không cung cấp bất kỳ cảnh quay nào của bộ phim. Người chủ trì ngày hôm đó là diễn viên Trương Quốc Lập đã đùa rằng trailer này thế là đã đủ độ huyền bí, sau một thời gian quay phim dài như thế, rốt cuộc trailer chẳng cho xem một cảnh quay nào.
Sau khi chiếu đoạn teaser dài gần 1 phút, các diễn viên Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Trương Chấn, Song Hye-Kyo, Triệu Bản Sơn, Tiểu Thẩm Dương và Vương Khánh Tường cùng đi lên sân khấu.
Nói về các phân cảnh võ thuật, Lương Triều Vỹ cho hay anh không thấy lo lắng, vì rằng anh đã luyện tập cho bộ phim suốt thời gian qua. Anh đã luyện võ nhiều đến nỗi bị gãy xương tay trong lúc đang tập cùng thầy giáo môn Vịnh Xuân Quyền của mình. Trương Quốc Lập nói đùa rằng cảnh Lương Triều Vỹ bị gãy tay đã không được giữ lại, điều này quả thực đáng tiếc cho điện ảnh Trung Quốc vì cảnh phim ấy có thể đáng giá bộn tiền. Phân cảnh chiến đấu trong màn mưa được họ Lương cho hay đã được thực hiện vô cùng vất vả, và chỉ riêng cảnh phim này đã phải quay đi quay lại trong suốt 30 ngày liền. Trương Quốc Lập đùa rằng nó chỉ phải quay trong 30 ngày, điều này họ nên cảm ơn đạo diễn Vương Gia Vệ vì theo như phong cách thường ngày của ông, nó có thể phải mất đến 3 tháng để được ông ưng thuận.
Trong phim, Chương Tử Di đóng vai một võ sư bậc thầy, Trương Quốc Lập lên tiếng ca ngợi cảnh cô đứng dưới trời mưa tuyết thủ thế “Bát Quái Chưởng” là rất đẹp. Chương Tử Di cho biết cảnh này được quay vào mùa đông năm ngoái. Lúc đó, nhân viên đoàn phim đã nói đùa với cô cảnh quay này có thể sẽ không như họ dự tính, có khi họ phải quay lại lần nữa vào năm tới. Đáng ngạc nhiên là lời nói đùa lại thành sự thật. Họ Chương nhớ lại thời tiết khắc nghiệt xuống đến âm 30 độ C tại phim trường vào lúc đó, cô cho hay cảnh quay ấy đã thực sự rất vất vả.
Trương Chấn đóng vai một võ sư “Bát Quái chưởng” cao cường trong Nhất Đại Tông Sư. Để chuẩn bị cho phim anh đã tập luyện ròng rã trong hai năm, nhưng ngược lại việc luyện tập này đã đem về nhiều cái lợi cho anh, sức khỏe của anh được cải thiện rõ rệt.
Song Hye-Kyo diễn vai vợ của Diệp Vấn, nhưng họ không đứng cạnh nhau trên sân khấu. Cô đùa rằng cô và Lương Triều Vỹ đã ở bên nhau mỗi ngày trong suốt thời gian đóng phim nên giờ không cần phải đứng cạnh nhau nữa. Trương Quốc Lập cũng tung hứng cùng Song, ông nói việc này là có thể thông cảm được, sẽ tránh việc 2 người bị đồn đãi và Song sẽ không bị Lương phu nhân (Lưu Gia Linh) nghi ngờ. Đây là bộ phim đầu tiên mà Song tham gia tại Trung Quốc và cô thực sự hài lòng khi được làm việc với một nhóm toàn những diễn viên tuyệt vời như thế. Cô cảm ơn đạo diễn Vương Gia Vệ vì đã giúp đỡ cô, bởi vì ban đầu cô không quen với phong cách chỉ đạo của ông, đạo diễn Vương đã giúp cô rất nhiều.

Vương Gia Vệ xuất hiện vào phần cuối để chụp hình cùng dàn diễn viên.
MC chủ trì Trương Quốc Lập yêu cầu Lương Triều Vỹ thực hiện một tư thế võ thuật nhưng Lương Triều Vỹ chỉ giữ tay trong túi áo và làm mặt tỉnh. Anh giải thích rằng anh đang mặc trang phục hiện đại nên anh chỉ giữ tay trong túi áo thế này để chụp hình trước poster mà thôi.
Cuối cùng, các diễn viên cùng nhau hát ca khúc sinh nhật mừng kỷ niệm 60 năm của hãng Sil-Metropole, nhưng tất cả đều trông có chút gì đó ngượng nghịu.
Hai ngày sau buổi họp báo Nhất Đại Tông Sư tại Bắc Kinh, Lương Triều Vỹ trở về Hong Kong. Các phóng viên hỏi anh về lịch trình phim và được anh tiết lộ anh sẽ quay trở lại Đại lục để tiếp tục quay phim. Anh phải quay phim hơn 10 tiếng một ngày, và gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi và mừng năm mới nữa. Anh cho hay họ sẽ hoàn thành và đóng máy vào dịp Tết Nguyên Đán (Tháng 2).
Lương Triều Vỹ hôm ấy nhìn rất tươi tỉnh, với nụ cười luôn nở trên môi. Anh nói có lẽ nhờ kiểu tóc ngắn anh cắt cho bộ phim Nhất Đại Tông Sư giúp anh trông trẻ trung. Vết thương trước đây của anh hiện giờ căn bản đã lành, song trong quá trình quay các cảnh phim hành động anh càng thận trọng hơn vì anh không muổn để bản thân bị thương lần nữa.
Theo tin tức của giới truyền thông Hong Kong, các nhà đầu tư muốn “Nhất Đại Tông Sư” được ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán 2011 (đầu tháng 2), nhưng hiện tại họ cho hay bộ phim sẽ ra rạp vào dịp Lễ Phục Sinh (tức trong khoảng tháng 3-tháng 4).
Tạo hình của Song Hye-Kyo trong phim:
Tấm poster của Chương Tử Di (phông nền rộng):