Mới đây trong bài phỏng vấn trên tạp chí Vogue nổi tiếng, nữ diễn viên xinh đẹp của phim Chạng Vạng Kristen Stewart đã có một phát ngôn khiến dư luận... sốc nặng.
Đó là việc Kristen Stewart tiết lộ rằng cô cảm thấy "ẩm ướt và hứng thú" mỗi khi nhìn thấy nữ ca sĩ Jenny Lewis. "Đó là người duy nhất tôi từng gặp mà bị cuốn hút và không thể làm được gì nữa. Nếu như phải chọn tình nhân là một người cùng giới, chắc chắn sự lựa chọn của tôi sẽ là Jenny Lewis" - Kristen Stewart cho biết.
Mặc dù câu nói này chỉ là một lời nói được phát ra trong lúc thiếu thận trọng, nhưng Kristen Stewart đã bị khán giả chỉ trích rất nhiều. "Cô ấy nói giọng điệu không khác gì những kẻ hư hỏng và sống buông thả" - tờ Gossip tỏ ra khá ghê gớm trong bình luận này.
Ngoài việc nói về Jenny Lewis, Kristen Stewart dành phần lớn thời gian của mình để nói về cảm nhận của cô sau khi trở thành người nổi tiếng. "Tôi ghét việc được quan tâm một cách thái quá. Bạn không thể hình dung hết đâu, các ống kính của paparazzi chiếu vào nhà tôi suốt 24/7. Mọi hoạt động của tôi đều bị soi mói và tôi không thể đi mua sắm một cách thoải mái như trước nữa".
Thế nhưng Kristen Stewart cũng không phủ nhận rằng, việc trở thành người nổi tiếng sẽ khiến cô có một tương lai được đảm bảo hơn. "Tôi hài lòng với những số tiền mình kiếm được. Hiện giờ mỗi phim của tôi được trả 20 triệu đô la Mỹ. Trở thành người nổi tiếng luôn có mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên điều quan trọng là bạn phải biết cân bằng nó" - Kristen Stewart trải lòng trên Vogue.
Phương Anh - (theo showbizspy)