Khiếu Thị Huyền Trang, người chiến thắng Vietnam's Next Top Model trải lòng về hoàn cảnh gia đình và những tự ti về sự thô kệch của thuở dậy thì. Con vịt xấu xí ngày nào giờ mơ về một vị trí siêu mẫu trong làng thời trang quốc tế.
- Từ khi đoạt giải nhất Vietnam's Next Top Model (VNTM) đến nay, chị đã chuẩn bị cho chặng đường sắp tới của mình ra sao?
- Sau đêm chung kết cuộc thi, tôi đã có một kỳ nghỉ Tết rất vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Trước đêm giao thừa, tôi đến thăm một trung tâm trẻ em khuyết tật với mong muốn được giúp đỡ một phần cho các em nhỏ đón xuân. Tới đây, tôi sẽ tiếp tục chụp hình, học thêm tiếng Anh, đọc sách báo nhiều hơn để làm phong phú thêm kiến thức về thời trang và cuộc sống cho công việc tương lai.
Khiếu Thị Huyền Trang "lột xác" như trong mơ.
- Hiện giờ, kỹ năng mà chị thấy mình còn thiếu là gì?
- Tôi nghĩ mình cần trau dồi thêm về kĩ năng giao tiếp để có cách diễn đạt truyền cảm hơn tới người nghe. Để chuẩn bị học tập và làm việc trong môi trường quốc tế thời gian tới, tôi cũng cần nâng cao vốn tiếng anh của mình cũng như những kĩ năng cần có khác của một người mẫu chuyên nghiệp.
Với những người chưa đặt niềm tin vào tôi, ở thời điểm này, tôi chưa có nhiều điều để nói, chỉ có một điều duy nhất, đó là mình phải chứng tỏ cho mọi người thấy nỗ lực bằng hành động và thành quả những gì tôi làm được trong tương lai, từ đó, khán giả sẽ tự nhìn nhận ra.
- Chị từng đi thi hoa hậu Việt Nam vào tháng 8/2010 và bị loại ngay từ vòng ngoài. Nếu làm một phép so sánh, Huyền Trang của thời đó và bây giờ có gì khác nhau?
- Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam và trước khi tham gia VNTM, tôi vẫn chưa có một chút kĩ năng nào về đi catwalk, nên còn khá lúng túng và thiếu tự tin. Tuy nhiên, sau gần 5 tháng tham gia chương trình VNTM, tôi được đào tạo nhiều và đã có sự tiến bộ rõ rệt. Nhìn lại, tôi thấy mình đã thay đổi nhiều, trưởng thành hơn về kĩ năng và kiến thức, nhưng dù thế nào, tôi vẫn là chính tôi.
Khiếu Thị Huyền Trang
- Cuộc sống gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến chị?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Lạng Giang, Bắc Giang. Bố mẹ tôi là bộ đội, chị em tôi lớn lên trong khu tập thể của quân đội. Do sống trong môi trường đó nên tôi sống khá nghiêm túc, ít giao tiếp với bạn bè bên ngoài. Từ khi học lớp 8, tôi đã có chiều cao nổi bật, khoảng 1m69 – 1m70 rồi, nên nhiều khi thấy mình hơi cô lập. Chính vì thế, khi mới bước chân lên sân khấu dự thi hoa hậu, tôi chưa có được sự tự tin cần thiết.
- Từng tự ti về hình thể, giờ đây, khi bước chân vào nghề người mẫu, chị có hài lòng với cơ thể mình?
- Tôi cảm thấy hài lòng về gương mặt của mình, chỉ có đôi chút chưa vừa ý lắm về sự thon gọn của đôi chân. Tuy nhiên, tôi thích tập luyện cho chân săn chắc chứ không muốn phải nhờ tới bất cứ sự can thiệp nào của dao kéo.
Mục tiêu của tôi là trở thành một siêu mẫu quốc tế, tất nhiên là nói thì dễ, làm mới khó, nhưng tôi đã bước đầu thực hiện được quyết tâm đó trong suốt 5 tháng của chương trình VNTM và sẽ tiếp tục làm tốt để biến ước mơ thành sự thật.
- Ý kiến của bố mẹ Huyền Trang về việc con mình tham dự một chương trình truyền hình thực tế như VNTM?
- Khi tôi có quyết định trở thành một trong số 18 thí sinh được vào TP HCM để sống trong ngôi nhà chung, không được liên lạc về nhà và gia đình không được biết thông tin gì. Vì dư luận chung về người mẫu không được tốt cho lắm nên bố mẹ tôi khá lo lắng. Khi ấy đã có một cuộc họp đại gia đình xem có nên cho con đi theo con đường này không và có khá nhiều tranh cãi. Cuối cùng ,tôi đã thuyết phục được bố mẹ: “Hãy tin tưởng vào con và sẽ thấy con như thế nào”. Sau khi tôi vào miền Nam, từng tập của VNTM được chiếu lên TV, bố mẹ tôi thấy đây là một chương trình tốt, con mình đã phát triển và tiến bộ dần lên. Đến khi tôi giành được chiến thắng, bố mẹ tôi rất tự hào, tin tưởng vì thấy rằng tôi đã thật sự trưởng thành.
Khiếu Thị Huyền Trang (ở giữa)
- Chị có nghĩ sau này mình sẽ ngả vào bờ vai của một đại gia để cuộc sống đỡ vất vả, chật vật?
- Thực sự đến giờ, tôi vẫn chưa có bạn trai, có lẽ vì tôi chưa được duyên dáng và nữ tính lắm (cười). Nhưng tôi luôn muốn tự sức mình, không muốn dựa vào ai đó để có cuộc sống sung túc hơn. Nghề người mẫu có thể được tiếp xúc với nhiều người khác nhau, nhưng có được danh hiệu này tức là tôi có cơ hội tốt làm nghề, do đó, tôi sẽ tận dùng hết khả năng để kiếm ra những đồng tiền chân chính. Có thể, sẽ có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng tôi là người có bản lĩnh, đã vượt qua được rất nhiều thử thách của chương trình thì sẽ tiếp tục giữ vững, không dễ bị cám dỗ hay lay động bên ngoài, với lòng tự trọng vốn có của mình.
Khiếu Thị Huyền Trang
- Trước khi đi thi sắc đẹp, việc học hành của Huyền Trang ra sao?
- Tôi đã là sinh viên năm thứ 3 Đại học Điều dưỡng ở Nam Định, vì muốn thử sức mình trên nhiều lĩnh vực nên tôi tham dự các cuộc thi hoa hậu và người mẫu. Sau khi chiến thắng VNTM, tôi đã bảo lưu kết quả để thực hiện đam mê trong vòng 2 năm. Sau đó, tôi sẽ có những dự định tiếp theo.
- Tiền thưởng nhận được chị dùng vào việc gì?
- Khi tôi học Đại học ở Nam Định, bố mẹ chu cấp 1 triệu/tháng, bây giờ đã làm được ra tiền, tôi sẽ giúp đỡ một phần cho gia đình mình. Công việc người mẫu hiện nay có nhiều thay đổi và khác biệt so với khi còn là sinh viên, nên tôi sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho bản thân mình. Tôi sẽ chia nhỏ số tiền ra để dành vào nhiều khoản như giúp đỡ gia đình, mua sắm một số đồ cá nhân và trích một phần giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…và tất nhiên cũng cần tiết kiệm cho tương lai nữa.
Cám ơn chị!
Lê Thoa
theo dv