HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mai Khôi: "Tôi vẫn không muốn sinh con"
Old 03-20-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
"Tôi chỉ muốn sáng tạo trong khả năng hạn hẹp của bản thân và muốn tạo ra những thứ mà xung quanh tôi ít ai làm, hay chưa ai làm", ca sĩ Mai Khôi chia sẻ.

- Với những album trước, album "Made in Mai Khôi" không được chị PR nhiều. Vì sao vậy? Phải chăng vì tài chính của chị không cho phép như lúc trước?[/i]

- Tôi nghiệm ra một điều mà từ lâu chắc ai cũng phải thừa nhận, đó là hữu xạ tự nhiên hương. Vào thời buổi công nghệ lăng xê gần như đang chiếm lĩnh, những giá trị thực cũng sẽ vẫn được khẳng định. Bằng chứng là album Made in Mai Khôi mặc dù không được họp báo và chưa được tổ chức ra mắt một cách chính thức nhưng cũng đạt được một mức độ quan tâm nhất định trong giới mộ điệu. Đặc biệt là trong chương trình Bài hát Việt vừa qua với hạng mục bài hát của năm.


- Mai Khôi có một dòng nhạc riêng nhưng cái riêng này lại ít người chọn. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ đều là theo cảm xúc thăng lúc trầm của bản thân tôi. Tôi làm việc khá nghệ sĩ, và cũng chính cái nghệ sĩ ấy đôi khi có lợi mà cũng vừa có hại. Lợi là ở chỗ mình ra được những tác phẩm nghệ thuật thật tử tế và thể hiện đúng theo bản năng của mình, chỉ còn chờ vào số phận và sự may mắn của nó thôi. Còn hại ở chỗ mình cứ làm những cái từ mình và vì mình thì nhiều người cho rằng quá riêng tư, không hòa nhập được với thị hiếu.

- Nhiều người nghe trên mạng đánh giá cao album mới của Mai Khôi. Chị đã làm gì để thu hút lượng khán giả khổng lồ qua Internet?

- Tôi chưa có thói quen tung hê mọi thứ lên mạng. Khi mà Made in Mai Khôi ra đời, đó cũng là suy nghĩ kìm thúc tôi, vì tôi biết hiện nay mạng là phương tiện tuyệt vời nhất để PR. Tôi đã sáng tác từng bài hát, hòa âm, thu âm và giữ gìn tất cả cho tới phút cuối cùng khi mà bản thân tôi thấy hài lòng nhất, lúc đó tôi mới cho phát hành album. Tôi hay nghĩ đến công sức của nhà sản xuất nên tôi luôn cho ra đời những sản phẩm của tôi một cách tử tế thông qua nhà sản xuất.

- Là một ca sĩ trẻ, nhưng lại không theo dòng nhạc thị trường như một số khác, lại đến với dòng nhạc già, so với mình. Đó là cách chị tự tách mình ra khỏi đám đông? Chị có thấy thiệt thòi cho mình?[/i]

- Tôi thấy âm nhạc của tôi đâu có tuổi.


- Thời gian gần đây, chị ít xuất hiện trên sân khấu mà thường lui về sáng tác và làm album. Đây có phải là cuộc sống hiện tại của chị?

- Cũng vì hai năm qua tôi tập trung sáng tác album Made in Mai Khôi quá! Sáng tác tiếng Anh quả là rất khó đối với một người hoàn toàn sống ở Việt Nam như tôi. Tôi đã nhiều lần chán nản định bỏ cuộc vì cảm thấy khó quá! Thế nhưng… chắc là do tính tôi đã quyết làm gì thì làm cho bằng được, thế nên rốt cuộc tôi cũng đã hoàn tất được album khá tốt, vậy cũng không cảm thấy lãng phí sức lực và thời gian.

- Hình như trong âm nhạc và con người của chị là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Thường khi lên báo, chị hay nói ra những từ rất sốc còn trong âm nhạc chị lại vô cùng đàn bà và có nhiều tâm sự. Vậy đâu là con người thật của chị?

- Bản thân tôi chẳng thấy tôi nói gì sốc cả! Hóa chăng chỉ là do bạn đọc những cái tít gây sốc và cảm thấy sốc thôi.

- Bây giờ nhiều ca sĩ hay thích cái gì đó có vẻ “sốc sốc” gây chú ý cho dư luận…, chị thấy thế nào?

- Tôi chưa hề có chủ ý gây sốc. Tôi chỉ muốn sáng tạo trong khả năng hạn hẹp của bản thân. Phải, tôi muốn tạo ra những thứ mà xung quanh tôi ít ai làm, hay chưa ai làm. Tôi mong muốn được cống hiến những điều mới mẻ cho công chúng, một mong muốn rất chính đáng mà tất cả nghệ sĩ đều mong muốn.

- Người ta thường nói rằng, mình chỉ làm tốt khi tập trung cho một chuyện "nhất nghệ tinh" nhưng hình như chị không dồn hết sức mình cho âm nhạc mà chị lại chia sẻ nhiều cho hội họa. Đâu là tương lai thật sự của chị?

- Tôi đâu có cố làm một hoạ sĩ. Những lúc rảnh rỗi rồi tôi cầm cọ để vẽ tặng bạn bè những bức tranh từ tay mình làm nên để món quà ấy thêm ý nghĩa thôi mà!


- Cuộc đời chị thường được chị lên kế hoạch, vậy kế hoạch của tương lai gần và tương lai xa của chị là như thế nào?

- Tương lai gần là tôi sẽ hoàn thành nốt một số dự án nhỏ về âm nhạc, tập trung phát triển thương hiệu MaiKhôi cùng với công ty Kcommunications…Tươn g lai xa… thuộc về mong ước lớn nhất của đời tôi, tôi đang hướng về nó…cái này tôi không muốn nhắc tới nữa.

- Một ngày hiện nay của chị ra sao?

- Một ngày của tôi hiện nay rất nhiều niềm vui, bình an và nhàn nhã. Tôi thức giấc vào 10 giờ sáng, uống một ly nước ấm thật đầy để thấy lòng ấm áp, sau đó tập thể dục, thiền định, rồi ăn một hộp sữa chua, sau đó tập đàn, tập hát, chiều tôi đi đánh tennis, cuối tuần tụ tập với bạn bè, thỉnh thoảng nhận một show diễn để duy trì thu nhập, thời gian còn lại dành cho yêu thương, âm thực, và nhớ nhung…

Cuộc đời đối với tôi như vậy là khá hạnh phúc, thế nhưng tôi vẫn thấy đời là bể khổ, vì tôi biết con người không thể tránh khổi đau khổ, nhất là lúc về già, bệnh tật, cô đơn và tự kỷ ,vừa đau đớn về thể xác vừa đau đớn về tinh thần… làm người khó ai tránh khỏi.

- Có dạo chị lên báo tuyên bố không muốn sinh con, thế ý định đó bây giờ có còn không?

- Vẫn nguyên như vậy! Không muốn nghĩa là không muốn, không có nghĩa là không có. Nếu tôi bắt chước phải có con vì số phận, vì nghiệp phải trả, tôi sẵn lòng làm tròn bổn phận ấy! Còn bảo rằng tôi có lựa chọn hay có mong muốn không thì không bao giờ.

- Mai Khôi có tự tin mình là một người phụ nữ đẹp và bản lĩnh?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp, tôi chỉ biết mình có một sự duyên dáng nhất định. Tôi cũng không dám tự cho mình là một người bản lĩnh vì tôi chưa gặp phải sóng gió nào lớn lao.

Theo BĐVN
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	7.2 KB
ID:	270997  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13561 seconds with 13 queries