Cách đây khoảng 1 tháng, nếu ai đó lỡ miệng nói về cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Premier League của Chelsea, có lẽ không ít người sẽ phì cười. Nhưng với thắng lợi quan trọng trước Manchester City ở vòng đấu thứ 30 giải Ngoại hạng, Chelsea đã trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch và gieo hy vọng có thể giữ vững ngai vàng dù khoảng cách với M.U là 9 điểm. Từ đây đến vòng đấu thứ 38, cuộc đua khốc liệt tại giải bóng đá cao nhất xứ sương mù sẽ có biến?
Ít ai ngờ rằng, một Chelsea tưởng như đã từ bỏ mọi mục tiêu của mình trong một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng lại có thể vươn vai đứng dậy sừng sững như một bức thành đồng. Đoàn binh của Carlo Ancelotti không hề có tư tưởng đầu hàng số phận, họ đã chiến đấu trong từng hơi thở để đổi lại, viễn cảnh về một mùa giải vứt đi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sức sống mới đang tràn về sân Stamford Bridge. Đã quá lâu rồi, người hâm mộ đã quen với hình ảnh ủ rủ của The Blues khi đánh mất sự tự tin trong một khoảng thời gian đủ dài để người ta mất đi sự kiên nhẫn. Nhưng nay, thời thế đã thay đổi, Chelsea sau một cú vấp nhớ đời đã trở lại mạnh mẽ, đầy sức mạnh và chứng tỏ rằng, họ có đủ tư cách để mang dáng dấp của một nhà ĐKVĐ đầy quyền uy tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 |
| Sau gần hai tháng ngủ quên, Chelsea đã bừng tỉnh và vị trí của họ bây giờ đã là top 3. Ảnh: Internet. |
Trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Manchester City trên sân nhà, có thể thấy rõ sự chênh lệch đẳng cấp và bản lĩnh giữa hai đội bóng thuộc vào diện “nhà giàu”. Họ đều là những đội bóng dùng tiền “khủng” để mua lấy thành công, đó là mục đích chung nhưng hiệu quả thì lại rất khác xa nhau. Chelsea, không mất nhiều thời gian để lọt vào nhóm Big Four (Tứ đại gia) tại Anh quốc thì Man City, đội bóng “lắm tiền nhiều của” vẫn đang vật vã trong những mục tiêu mơ hồ. Trận đấu trên sân Stamford Bridge cho thấy, vẫn còn rất lâu nữa, Man xanh mới đủ trình độ để so sánh với Chelsea hoặc là Manchester United. Dẫu bế tắc, dẫu tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại bằng một kết quả hòa nhưng đẳng cấp đã được Chelsea thể hiện rất đúng lúc. Dưới sức ép của như vũ bảo của đội chủ nhà, việc Chelsea có được bàn thắng mở tỷ số của David Luiz như một điều tất yếu, tiếp đến là đòn “hồi mã thương” với sự hoàn hảo của Ramires đã khiến cho The Citizens rời London với hai bàn tay trắng. Một trận thua tâm phục khẩu phục của thầy trò Roberto Mancini hay nói cách khác, chiến thắng xứng đáng dành cho Chelsea trong một ngày mà họ đã cho thấy rõ tầm vóc của một đội bóng “đại gia” đúng nghĩa.
Điểm trừ của Chelsea họa chăng chỉ là màn trình diễn thất vọng của bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng, Fernando Torres mà thôi. Trong 70 phút có mặt trên sân, Torres vật vờ và rất cô đơn trên hàng công, có cảm giác như anh đang bị các đồng đội cô lập theo một cách nào đó khó hiểu trước khi được Ancelotti thay thế bằng Drogba. “Voi rừng” ngay lập tức đặt dấu ấn để David Luiz mở tỷ số và tạo ra lợi thế tâm lý để Chelsea giành thắng lợi chung cuộc 2-0 một cách thuyết phục.
Trước đây, Carlo Ancelotti đã từng đăng đàn để ám chỉ một điều rằng, họ đã thực sự bất lực trong việc cạnh tranh chức vô địch Premier League cùng với Man Utd và Arsenal mùa này nhưng có vẻ, đó chỉ là “hư chiêu”. Bằng những bước tiến âm thầm, đầy lặng lẽ, cộng thêm trợ thủ đắc lực là sự sa sút của Man Utd với hai trận thua liên tiếp vô tình gieo hy vọng cho The Blues về một cuộc lật đổ thần thánh. Kém đối thủ 9 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, Chelsea hoàn toàn có quyền mơ mộng về một sự trỗi dậy mạnh mẽ như núi lửa phun trào để kết thúc mùa giải trong vinh quang. Lịch thi đấu trong những vòng còn lại của Chelsea là tương đối nhẹ nhàng, họ chỉ còn phải gặp Man Utd trên sân khách, xem lẫn với màn đụng độ Tottenham ở Stamford Bridge trước đó. Chỉ cần thắng M.U, cánh cửa vô địch hoàn toàn rộng mở cho Carlo Ancelotti và các học trò trong bối cảnh đối thủ đang phải oằn mình vì một cuộc khủng hoảng trầm trọng do chấn thương. Điểm số đang ủng hộ M.U hướng tới chức vô địch lần thứ 19 nhưng Chelsea, hoàn toàn có lý do để tin tưởng việc ngăn cản “đại kình địch” thiết lập lịch sử bởi vốn dĩ, “gà tức nhau tiếng gáy”!
 |
| Với những gì mà Chelsea đang thể hiện, một chút sở sảy của Man Utd hoàn toàn có thể là cơ hội để The Blues tạo nên một cuộc “binh biến” vĩ đại. Ảnh: Internet. |
Có lẽ đến bây giờ, người ta đã chính thức gạch tên Arsenal ra khỏi danh sách những kẻ có thể ngăn cản M.U thẳng tiến đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này vì đoàn binh ấy, vẫn chưa cho thấy sự trưởng thành trong một tập hợp “những đứa trẻ chưa bao giờ lớn của Wenger”. Với trận thắng trước kẻ cạnh tranh Man City, Chelsea đã tiếm ngôi vị thứ 3 của chính đối thủ và phả hơi nóng sau gáy của Manchester United. Chính họ, mới là tảng đá thực sự khiến Quỷ đỏ thành Manchester phải e dè cho hành trình tạo nên lịch sử vẻ vang của mình. Khoan nói về những cuộc đối đầu nảy lửa giữa Chelsea và M.U tại Champions League, giải Ngoại hạng đang trở nên nóng bỏng bởi sự trở lại của Chelsea – một đội bóng chưa bao giờ đánh mất tầm vóc của đại gia đáng nể tại quê hương bóng đá. Có thể, Chelsea sẽ không thể bảo vệ thành công chức vô địch, có thể họ sẽ để cho đối thủ trả nợ “cả vốn lẫn lời” ở mùa trước nhưng hãy biết rằng, muốn vượt qua Chelsea, M.U phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có thể đạt được mục đích. Bởi khi màu xanh đã phủ kín thành London, niềm tin cũng như sự khát khao đang bùng cháy dữ dội, họ đã sẵn sàng “binh biến” chỉ trong một thoáng sơ hở của đối thủ. Coi thường Chelsea là một sai lầm, một phút cũng có thể làm nên lịch sử vậy!
(Hoàng Hải)