Để ngăn cản phóng viên tiếp cận nguồn tin về sự kiện kêu gọi tài trợ của đảng Dân chủ ở Florida, nhân viên của Phó Tổng thống Mỹ “thẳng tay nhốt” nhà báo vào phòng kín.
Scott Powers, một cựu binh và hiện là phóng viên của tờ Orlando Sentinel được giao nhiệm vụ “bắt sóng” sự kiện chính trị với sự tham gia của 150 quan khách này. Vì vậy, ông tranh thủ đến sớm để nắm bắt thông tin.
Tuy nhiên, các vệ sĩ của ông Biden quyết định dùng “sức mạnh cơ bắp” để buộc phóng viên này phải “ngoan ngoãn” theo cách của họ: chỉ được nghe bài phát biểu của Phó Tổng thống mà không được phép tiếp cận các quan khách.
Theo đó, ông Powers bị “lùa” vào một nhà kho bừa bộn với sự trông chừng của một vệ sĩ cho Phó Tổng thống nhằm “trói chân” ông trong căn phòng mà ông miêu tả là “nhà tù tạm thời”.
Phóng viên này cho rằng, thậm chí ông còn không được tiếp đãi những món ăn mà các vị khách được hưởng. Quá bức xúc trước sự đối xử này, ông Powers gửi một email về tòa soạn, trong đó viết “Đây có vẻ là một bữa tiệc thú vị nhưng khi tôi vừa ngó đầu ra là họ lạnh lùng tuyên bố ‘Rất tiếc, thưa ngài. Ngài sẽ được ra ngoài khi có thể’. Tuy nhiên, mọi quan khách đều không hay biết đến sự cố này”.
Bức ảnh ghi lại "quang cảnh" căn phòng nơi ông Powers bị "nhốt".
Sau hơn một giờ bị “giam cầm”, ông Powers mới được thoát ra khỏi “nhà tù” bởi khi đó, các quan khách ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị lắng nghe bài phát biểu của ông Biden.
Sau bao gian truân, ông cũng đưa được một bài báo dài về bài phát biểu của Phó Tổng thống. Dù không đề cập trực tiếp đến sự cố trên trong bài báo của mình nhưng phóng viên này cũng kịp ghi lại hình ảnh căn phòng mà ông bị giam giữ và gửi về tòa soạn.
Trong khi đó, trang web của Nhà Trắng vẫn luôn khẳng định rằng: “Tổng thống Obama cam kết tạo ra một môi trường chính trị cởi mở nhất đối với báo giới”.
Trà My (theo Telegraph)