Đầu mùa giải, Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vô địch V-League 2011. Từ ban huấn luyện lẫn cầu thủ đều đồng thanh hô to “quyết tâm”, kèm theo là những lời hứa tiền thưởng bạc tỷ từ ban lãnh đạo, nhà tài trợ trong ngày xuất quân. Thế nhưng khi V-League đi qua gần 1/3 chặng đường, có thể thấy nội tình đội bóng này đang cực kỳ rối ren, mất kiểm soát.
Tuyến nào cũng có vấn đề
 |
| HLV Phô-rô-mô-xi-nhô bị cầu thủ Becamex Bình Dương chê trình độ kém (ảnh: Internet) |
Trận thua Sông Lam Nghệ An 1-4 ngay trên sân Gò Đậu ở vòng 8 V-League vừa qua, đã bộc lộ tất cả “tử huyệt” của Becamex Bình Dương. Lee Nguyễn bị chấn thương, là cơ hội tốt để Lê-an-đrô thể hiện nhưng trước lối đá rát, không ngại va chạm của cầu thủ Sông Lam Nghệ An, thì ngoại binh Bra-xin này bỗng nhiên hiền như Bụt. Đầu hiệp hai, khi Phi-la-ni bị chấn thương rời sân, không còn một cầu thủ Becamex Bình Dương nào đá ra hồn. Hữu Thắng vẫn tả xung hữu đột nhưng có cảm tưởng, tiền vệ này chơi bóng khá hữu dũng vô mưu. Hàng thủ Becamex Bình Dương thì vẫn chơi như “mơ ngủ” từ đầu giải tới giờ. Thủ môn Thế Anh luôn bị “chiếu tướng” khi đồng đội ở hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm.
Đôi khi, người hâm mộ có quyền nghi ngờ về những thất bại, bàn thua, hay những pha hỏng ăn cực kỳ khó lý giải của cầu thủ Becamex Bình Dương. Trận đấu gặp Thanh Hóa, tiền vệ Vũ Phong sút bóng ra ngoài khung thành tới vài mét sau khi đã lừa qua thủ môn đối phương. Hay như Anh Đức trong trận gặp Khatoco Khánh Hòa, đã đệm bóng ra ngoài từ cự ly bốn mét (khi đó tỷ số đang là 1-1), để rồi trận này Becamex Bình Dương đại bại 1-4. Chưa hết, gặp Thanh Hóa, cũng chính Anh Đức cách khung thành chỉ ba mét, lại đệm bóng ra ngoài trong tư thế cực kỳ thoải mái. Hàng công thì bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn trông thấy, hàng thủ thì liên tục mắc sai lầm, dễ hiểu một phần vì sao Becamex Bình Dương xuống dốc không phanh.
Chỉ có vài cầu thủ như Lee Nguyễn, Lê-an-đrô, Phi-la-ni, Hữu Thắng là thực sự chơi bóng quyết tâm trong những trận đấu vừa qua. Nhưng Hữu Thắng thì quá hiểu những chuyện gì đang xảy ra trong đội bóng, nên anh cùng với Phi-la-ni vừa đá vừa dò xét thái độ của đồng đội. HLV Phô-rmô-xi-nhô chỉ biết trông cậy vào sự tỏa sáng cá nhân của Lee Nguyễn và Lê-an-đrô qua từng vòng đấu. Nhưng đúng thời điểm nước sôi lửa bóng, thì Lee Nguyễn lại bị chấn thương, còn Lê-an-đrô vẫn giữ tính khí hung hãn như ngày nào khoác áo Xi măng Hải Phòng, rất hay bị nhận thẻ phạt, dẫn đến án phạt treo giò.
Chứng kiến Sông Lam Nghệ An dễ dàng ghi bốn bàn thắng vào lưới Thế Anh, HLV Phô-rmô-xi-nhô ngồi im như hóa đá trên băng ghế huấn luyện, thi thoảng lại đưa tay ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, trên khán đài VIP, chủ tịch CLB Becamex Bình Dương Nguyễn Minh Sơn ngồi chết lặng. Ông Sơn nghĩ cách để vực dậy đội bóng đang sa sút thảm hại về mọi mặt? Sa thải HLV Phô-rmô-xi-nhô ư? Điều này khó mà dễ. Dễ bởi chỉ cần thanh lý hợp đồng, là HLV Phô-rmô-xi-nhô “lên đường” ngay lập tức. Khó ở chỗ nếu đưa HLV mới lên thay, thì coi như ban lãnh đạo đội bóng lại “đầu hàng” trước những yêu sách của cầu thủ.
Ăn thua đủ với CĐV
Tuy nhiên có một chuyện nguy hiểm hơn đang diễn ra ở bóng đá Bình Dương, đó là mối quan hệ giữa cầu thủ và CĐV đang xấu đi trông thấy. Mấy tháng trước là vụ hậu vệ Quang Thanh vặc nhau với người hâm mộ. Cách đây hai tuần là sự kiện trung vệ Chí Công bị một số đối tượng chém trọng thương, đến giờ công an vẫn chưa tìm ra hung thủ. Còn sau trận thua Sông Lam Nghệ An 1-4, thì cả HLV lẫn cầu thủ Becamex Bình Dương đều sửng cồ xông vào đòi ăn thua đủ với CĐV. Chuyện là sau khi kết thúc trận đấu, ở góc khán đài A, có một CĐV to tiếng chửi cầu thủ Becamex Bình Dương. Vốn đã ấm ức vì bị một vài CĐV xấu tính chửi bấy lâu, thủ môn Thế Anh cùng hậu vệ Quang Thanh chạy lên khán đài, định tẩn cho CĐV này một trận. Thấy vậy, một số CĐV vội can ngăn Quang Thanh, Thế Anh. Lúc này, ông Mai Ngọc Khoa, từng có thời gian dài làm trợ lý HLV ở Becamex Bình Dương, nay là HLV tuyến trẻ của đội kiêm nhiệm vụ quản lý, trông coi sân Gò Đậu, đã “phi thân” qua lan can ngăn khán đài và đường piste, rồi bạt tai CĐV to mồm nọ. Quá bất ngờ và thấy đám đông người hâm mộ xung quanh ngồi yên, CĐV này chỉ phản ứng lại yếu ớt rồi bỏ về. Vẫn biết ban lãnh đạo, huấn luyện, cầu thủ Bình Dương nói riêng, các đội bóng ở V-League nói chung, vẫn bị một vài CĐV “văng tục” khi đội thua trận nhưng việc làm trên của ông Khoa cũng thật đáng trách. Các cầu thủ trẻ sẽ nghĩ sao đây khi thầy mình đánh CĐV…
Tình hình ở Becamex Bình Dương giờ khó bề kiểm soát. Nếu lãnh đạo đội bóng cùng cầu thủ không chung chí hướng, thì đội bóng còn phát sinh nhiều chuyện rắc rối. Khi đó, thì CĐV Bình Dương cũng không còn mặn mà, thiết tha đến sân cổ vũ, trong khi nội bộ CLB vẫn còn đó những nghi ngờ, chia bè kết phái.
Theo Quân đội Nhân dân