HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mr Đàm: Đưa Uyên Linh vào đề cử Cống hiến thì… trời ơi là trời!
Old 04-05-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
- "Uyên Linh là một giọng hát đáng để nghe nhưng Uyên Linh là một "hiện tượng" chứ không phải "cống hiến" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn nói về đề cử giải Cống hiến.

Đúng như dự đoán, Giải thưởng "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" của HTV Awards 2011 về tay Đàm Vĩnh Hưng không khiến mọi người bất ngờ. Nhưng anh có bất ngờ với số phiếu cao gấp cả chục lần hai ca sĩ cùng trong danh sách đề cử?



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận giải "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" tại giải HTV Awards 2011, tối 4.4. Ảnh: Gia Tiến

- Để Hưng nói rõ ràng luôn, không cần lòng vòng nhé. Bạn thấy đấy, đi khắp nơi từ trên những chiếc taxi đến các quán café người ta đều mở nhạc của Hưng. Các khán giả của Hưng từ già đến trẻ, từ người chạy xe ôm đến giới trí thức đều nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng và nhìn thấy sự cống hiến của Hưng dành cho cộng đồng xã hội và công tác từ thiện. Với rất nhiều tình cảm mà những người yêu mến trên cả nước dành cho Hưng, có lẽ con số đó là còn ít đấy. (cười)

Liên tiếp ẵm trọn các giải thưởng trong thời gian qua như Mai Vàng, Album Vàng, Làn sóng xanh, Zing Music, giờ lại thêm HTV Awards lần này, liệu có khiến chủ nhân giải thưởng bị… bão hòa?

- Hưng thấy mỗi một giải thưởng là sự ghi nhận, đánh dấu. Nhớ đến mình và nhìn nhận đóng góp của mình thì người ta mới trao thưởng cho mình. Nhưng quả thực nếu lĩnh giải thưởng nhiều quá cũng bão hòa thật đó chứ.

Tuy nhiên, nhìn thực tế bây giờ chưa có nhiều yếu tố mới tạo ra đột phá và đáp ứng hết trọn vẹn tiêu chí của một giải thưởng… mà mình lại đáp ứng được thì “buộc” khán giả phải đón nhận, phải chọn mình thôi chứ biết sao bây giờ. (hóm hỉnh)

Giữa việc giành chiến thắng từ một giải thưởng do khán giả bình chọn như HTV Awards và một giải thưởng do hội đồng nghệ thuật bình chọn, anh thấy tâm đắc với cái nào hơn?

- Thật ra nghệ thuật là vô chừng, rất khó nói. Giữa khán giả và những người làm công tác hội đồng nghệ thuật có nhiều khác biệt. Có thể điều khán giả chọn lại không trùng ý của hội đồng nghệ thuật và ngược lại. Nhưng hội đồng nghệ thuật có thể thay đổi, hôm nay là hội đồng nghệ thuật này, mai là hội đồng nghệ thuật kia. Còn khán giả vẫn nguyên đó. Và khán giả là người nuôi sống Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải hội đồng nghệ thuật.

Thế nên nếu được khán giả chọn thì Hưng nghĩ sẽ lâu dài hơn. Hưng làm ra sản phẩm để phục vụ khán giả của Hưng. Để làm cho khán giả hài lòng và bình chọn là rất khó, để hội đồng nghệ thuật bình chọn là khó hơn nữa. Sự ủng hộ từ cả hai phía đều tốt cho mình và nếu dung hòa được cả hai thì quá giỏi. Hưng sẽ cố gắng làm được điều đó!



Giữa hội đồng nghệ thuật và khán giả, Đàm Vĩnh Hưng sẽ chọn khán giả

Theo như anh vừa nói, có thể hiểu rằng vai trò của khán giả đối với anh quan trọng hơn bởi đó là yếu tố liên quan mật thiết đến vấn đề doanh thu?

- Dĩ nhiên rồi. Đến thời điểm này Hưng đâu phải người đi kiếm tên, tạo dựng tên tuổi hay bỏ đồng tiền mua danh mua tước. Hưng đâu cần làm chuyện đó. Hưng còn cả đội ngũ, ekip, công ty - những người Hưng phải lo cuộc sống cho họ và cho cả Hưng nữa. Đâu cần làm show chịu lỗ để cốt được báo chí tung hê, mà phải biết tính toán cho có lợi.

Nhưng Hưng chắc chắn cũng không làm những chương trình lăng nhăng cốt để kiếm tiền, bị chê bai về mặt nghệ thuật, mà sẽ phải sắp xếp, tính toán thế nào để hợp lý giữa doanh thu và nghệ thuật. Có thể nghệ thuật của Hưng chỉ đạt đến mức khán giả của Hưng hài lòng và Hưng hài lòng, thế là được. Còn những cái hàn lâm xa vời có lẽ Hưng không có tên ở đó.

Nhắc đến các giải thưởng, không thể không đề cập một giải thưởng do các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa bình chọn là giải Cống hiến. Sau Giải thưởng cống hiến ở hạng mục “Chương trình của năm” cho liveshow “Người tình” giành được trong năm ngoái, anh thấy thế nào khi giải Cống hiến năm nay lại vắng tên Đàm Vĩnh Hưng?

- Thật ra Hưng thấy cũng bình thường, chỉ có khán giả là phản ứng thôi. Ai yêu quý mình, có nghĩ đến mình thì mình sẵn sàng mở lòng đón nhận và trân trọng. Còn không có mình trong trái tim của họ, không có trong sự lựa chọn của họ thì Hưng… bước đi thôi. Hưng là như thế từ xưa đến nay, kể cả tình cảm cũng thế nói gì sự nghiệp…

Nhưng Hưng nói thật là điều này là điều “dại” của những người đề cử. Có thể cứ đề cử, không cần trao giải cũng được, nhưng ít nhất việc đề cử cũng không làm người ta xốn xao.

Còn nói về việc cống hiến thì nhìn vào sản phẩm của Hưng - album “Những bài ca không quên” đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong năm qua. Rồi cả những album Hưng làm với sự đầu tư nghiêm túc như “Khoảng cách” hay những show diễn phục vụ khán giả khắp nơi không phải kiểu xếp hàng lên hát mà tự dàn dựng chương trình có đặc trưng riêng; cả các chương trình phục vụ khán giả là sinh viên, những người nghèo…, còn tiêu chí nào mà Hưng không đủ nữa? Hưng không ngại nói công khai ở đây, đó là có sự… cố tình.



Gặt hái được nhiều thành công với các giải thưởng nhưng Mr Đàm lại không có tên trong danh sách đề cử giải Cống hiến năm nay

Anh tự lý giải rằng vì sao có sự “cố tình” bỏ qua tên Đàm Vĩnh Hưng trong danh sách đề cử như anh vừa nói đó?

- Có thể là do Hưng đoạt giải nhiều quá rồi. Nhưng quả thực bỏ tên vào đề cử đâu có chết đâu, đâu cần cho đoạt giải. Đề cử và bình chọn là khác nhau nhiều!

Còn đối với Hưng, không được đề cử cũng… không chết và không bị mất đi tiếng tăm. Nhưng khán giả, những người trong nghề và cả giới chuyên môn cũng đã phản ứng rất nhiều khi danh sách đề cử lại đưa vào những nhân vật mới toanh không hề đủ tiêu chí, chỉ là một hiện tượng thôi, làm cho giải thưởng bị đặt dấu hỏi nhiều.

Chắc anh đang muốn nói đến trường hợp Uyên Linh?

- Đúng rồi. Uyên Linh là một giọng hát đáng để nghe chứ không phải không. Đối với Hưng đánh giá là hay. Nhưng Uyên Linh là một "hiện tượng" chứ không phải "cống hiến".

Nếu Uyên Linh một năm nữa làm được những điều thay đổi được mặt bằng của âm nhạc Việt Nam, ra CD, đi diễn khắp nơi cho sinh viên… ví dụ vậy, thì việc đoạt giải hoàn toàn thuyết phục. Nhưng mới qua một cuộc thi có chút xíu làm sao gọi là cống hiến được. Uyên Linh được gọi là “hiện tượng của năm” là đúng nhất. Đưa vào đề cử như vậy thì… trời ơi là trời!

Đến mức kêu trời thế cơ sao anh?! Vậy với 4 gương mặt được đề cử còn lại của giải thưởng Cống hiến là Tùng Dương, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Thanh Lam thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ “chấm” ai?

- Xứng đáng phải là Thanh Lam. Nhiều năm rồi chị Thanh Lam đã có nhiều cống hiến cho âm nhạc Việt Nam mà chưa được giải thưởng Cống hiến bao giờ. Trong năm qua chị cũng làm show cho bố chị - nhạc sĩ Thuận Yến và show “Yêu”. Dù vậy, thật ra chị Thanh Lam cũng chưa đủ 100% tiêu chí giải thưởng đề ra nếu xét yếu tố đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Đấy là từ góc độ tiêu chí giải thưởng, còn từ bản thân Đàm Vĩnh Hưng nhìn nhận thì anh thấy đã đủ 100% thuyết phục nếu Thanh Lam đoạt giải Cống hiến?

- Bản thân Hưng cũng thấy chưa thuyết phục 100%. Hưng kỳ vọng vào một sự cống hiến đem tới luồng gió mới, trào lưu mới cho âm nhạc Việt Nam. Trào lưu đó phải được khán giả nhìn nhận và biết tới rất nhiều.

Không phải như một vở kịch, một buổi biểu diễn chỉ gói gọn trong 1-2 đêm, xong đưa báo chí tới để xem và đánh giá, mà khán giả phải được thực biết và thừa nhận. Cống hiến là sự ghi nhận của khán giả cả nước. Và báo chí là người được chọn để đưa ra sự đánh giá thì sự đánh giá ấy phải tìm được tiếng nói chung và sự hài lòng của khán giả thì sẽ là hay hơn hết, trọn vẹn vô cùng.

Cảm ơn những chia sẻ rất thật của anh và chúc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục nhận được thật nhiều sự yêu mến và ủng hộ của khán giả!

Khánh Linh (thực hiện)
theo dv
tonny_thuong_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11783 seconds with 13 queries